-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Giải trí
06/09/2019 16:34Không phải Hằng Nga, đây mới là mỹ nhân khiến Trư Bát Giới cả đời say mê không dứt nổi
Trước khi làm nhị đồ đệ của Đường Tăng, Trư Bát Giới từng giữ chức Thiên Bồng Nguyên Soái chỉ huy hơn 8 vạn thủy binh ở Thiên Đình. Thực lực của y khi ấy ngang ngửa Na Tra Thái tử.
Trong một bữa tiệc hội tụ đủ các chức sắc, Trư Bát Giới bị sắc đẹp của Hằng Nga làm cho mê muội. Trong men say, Bát Giới chọc ghẹo Hằng Nga nên bị Ngọc Hoàng trục xuất khỏi Thiên giới.
Khi hạ phàm, Thiên Bồng Nguyên Soái vì say rượu nên đã ngã nhầm vào cửa lợn, đầu thai thành người có dung mạo như heo.
Quan Thế Âm Bồ Tát đặt tên cho Thiên Bồng Nguyên Soái là Trư Ngộ Năng. Chữ "Trư" nghĩa là lợn, tượng trưng cho dục vọng của người tu luyện, chữ "Năng" nghĩa là tài năng và bản lĩnh.
Trư Ngộ Năng có nghĩa là "con lợn (tái sinh) ngộ ra khả năng của mình" để ám chỉ việc Bát Giới luôn tự đánh giá mình quá cao mà quên mất mình mang một hình hài kinh khủng.
Bát Giới vì say mê Cao Thúy Lan - cô con gái út của vợ chồng Cao Lão Thái nên đã hóa thân thành một người giúp việc, làm đủ mọi thứ ở Cao gia trang để lấy lòng nàng.
Trước khi lên Thiên Đình làm quan, Ngộ Năng là một anh nông dân chính cống vì vậy mà y có thể làm mọi công việc trong gia trang.
Hàng ngày Bát Giới làm lụng chăm chỉ "xới đất khơi cừ, khuân ngói gánh gạch, cấy ruộng bừa nương, gieo mạ cấy lúa, sinh cơ lập nghiệp...", mọi của cải tiền bạc của Cao gia trang đều là do Bát Giới vất vả làm ra.
Vì thế nên y được vợ chồng họ Cao hết mực quý mến, đồng ý gả cho cô con gái là tiểu nữ Cao Thuý Lan.
Bát Giới đối với Hằng Nga chỉ là sự mến mộ, còn đối với Cao Thúy Lan thì y rất mực yêu thương, chiều chuộng nàng: "Thân nàng mình mặc áo gấm tay đeo xuyến vàng, bốn mùa có hoa quả hưởng dụng, tám tiết thừa rau dưa nấu nướng...".
Tuy nhiên trong đêm tân hôn, Bát Giới quá chén, hiện nguyên hình lúc nào không hay làm cho cả gia đình họ Cao được phen thất kinh. Cao lão gia sợ hãi không ngờ chàng rể mình chọn lại là một con yêu quái, còn Cao Thúy Lan thì vội vàng hủy hôn.
Những tưởng đã được hạnh phúc bên người mình yêu, Bát Giới vỡ mộng bèn bắt nhốt Thúy Lan vào tòa hậu lâu. Y không đành lòng bỏ dở mối nhân duyên này.
Sau đó, nhờ có sự giúp sức của Ngộ Không và Tam Tạng mới khuất phục được Bát Giới quy y cửa phật, một lòng theo sư phụ sang Tây Trúc thỉnh kinh.

Dù Bát Giới phải từ biệt gia đình để phò tá Tam Tạng nhưng y vẫn đau đáu chuyện vợ con. Trước khi đi, Trư Bát Giới dặn Cao lão gia "trông nom nhà con cẩn thận, hễ lấy không được kinh, con lại hoàn tục về nhà làm ăn như trước...".
Điều đó cho thấy Trư Bát Giới là một người đàn ông hết mực vì gia đình và có trách nhiệm.
Chính vì lý do đó mà mỗi khi sư phụ gặp nạn, Bát Giới đều bàn lùi cả trăm lần, nằng nặc xin sư phụ cho y về nhà với vợ.
Những lần gặp yêu quái xinh đẹp, Bát Giới buông lời tán tỉnh là do bản chất háo sắc, chưa buông bỏ được dục vọng. Chưa có mỹ nhân nào khiến cho Bát Giới thay đổi tâm tính và trở thành con người đầy trách nhiệm như Cao tiểu thư.
Cũng vì lưu luyến và quá yêu thương Cao Thuý Lan nên Bát Giới chỉ mặc 1 bộ trang phục duy nhất do chính tay Cao Thúy Lan đưa cho.
Có thể nói, thói trăng hoa của Bát Giới là không thể dứt bỏ hoàn toàn nhưng trong thâm tâm y chỉ có một người con gái duy nhất. Cao Thuý Lan chính là người đã khiến cho Bát Giới trút bỏ được ma tâm khi tu luyện thành tinh, trở về làm một anh nông dân chăm chỉ làm ăn để chu cấp cho vợ.
Theo Phạm Mai (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (19:11)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (36 phút trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (1 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (1 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (1 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (2 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (3 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (3 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (3 giờ trước)