Giải trí

"Kingsman 2": Không phải cứ hoành tráng hơn là hay

Dù đạt doanh thu ấn tượng, “Kingsman: The Golden Circle” đã khiến nhiều người hâm mộ phần một thất vọng. Bởi không phải cứ hoành tráng hơn, nhiều kỹ xảo hơn là phim sẽ hay hơn.

Dù đạt doanh thu ấn tượng, “Kingsman: The Golden Circle” đã khiến nhiều người hâm mộ phần một thất vọng. Bởi không phải cứ hoành tráng hơn, nhiều kỹ xảo hơn là phim sẽ hay hơn.

Phần kế tiếp có chất lượng tương tự hoặc vượt trội phần một là điều hiếm khi xảy ra với các bom tấn Hollywood. Kingsman: The Golden Circle có đủ mọi yếu tố để làm được điều đó. Đạo diễn Matthew Vaughn và biên kịch Jane Goldman cũng như dàn diễn viên chính đều quay trở lại, cộng thêm một số gương mặt mới chất lượng cao như Channing Tatum, Jeff Bridges, Julianne Moore và Halle Berry.

Tuy nhiên, The Golden Circle khi ra mắt đã bị giới phê bình chê nhiều hơn khen. Điểm số của phim trên trang Rotten Tomatoes chỉ đạt con số 50% (phần một là 74%). Trên mạng xã hội, rất nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng với The Golden Circle và khẳng định tập phim này đã đánh mất hoàn toàn cái “chất” thú vị và hấp dẫn của phần một.

Trên thực tế, The Golden Circle không phải là một tác phẩm quá tệ. Các cảnh hành động của phim căng thẳng, hấp dẫn, Taron Egerton tiếp tục thể hiện xuất sắc vai điệp viên trẻ Eggsy và vai diễn khách mời của danh ca Elton John đã đem lại nhiều tiếng cười sảng khoái.

Quá đà, quá lố

Tuy nhiên, The Golden Circle mắc phải sai lầm thường thấy của các phim phần kế tiếp. Đó là chạy theo quy mô lớn hơn, hoành tráng hơn, kỹ xảo mãn nhãn hơn, kịch bản phức tạp hơn… Nhưng tất cả những cái “hơn” đó đã kéo tụt chất lượng của phim so với phần đầu. “Hơn” đột nhiên trở thành “kém”.

‘Kingsman 2’: Khong phai cu hoanh trang hon la hay hinh anh 1

The Golden Circle lạm dụng quá nhiều kỹ xảo

Điều này thể hiện rõ ở các cảnh hành động của bộ phim. Phần một Kingsman: The Secret Service gây xôn xao với đoạn điệp viên Harry Hart “dạy dỗ” đám du côn trong quán rượu hay trường đoạn đánh giết kinh hoàng trong nhà thờ, rất “bốc” và khốc liệt.

Sang đến phần hai, đạo diễn Vaughn viện tới kỹ xảo để tạo ra những cảnh điên rồ như Eggsy trượt trên chiếc cửa xe hay cabin cáp treo quay mòng mòng khiến Eggsy và điệp viên Whiskey chới với. Màn múa roi điện chết chóc của điệp viên Whiskey chẳng khác gì cảnh Wonder Woman dùng roi thần trị lính Đức Quốc xã.

Chúng đều gây ấn tượng thị giác đáng kể, nhưng hoàn toàn thiếu đi chất khốc liệt và dữ dội của phần một, do đó gây cảm giác thua kém quá xa.  

Tâm lý “hoành tráng hơn” còn được thể hiện ở việc các nhân vật sử dụng công nghệ cao. Kingsman: The Secret Service đậm chất viễn tưởng với súng dù và chip siêu nhỏ làm não nổ tung, nhưng The Golden Circletỏ ra quá đà với cánh tay robot có sức mạnh phi thường, hoạt động như người máy biến hình và chó robot linh hoạt chẳng kém gì chó thật.

Và trong khi những vũ khí công nghệ cao đó tồn tại thì các điệp viên Kingsman không kiếm ra nổi một chiếc máy dò mìn tử tế. Die Another Day của loạt phim điệp viên 007 James Bond từng bị chỉ trích là quá lố với chiếc xe ôtô tàng hình và The Golden Circle cũng mắc phải sai lầm tương tự.

Kịch bản rối, nhân vật nhạt nhẽo

The Golden Circle có rất nhiều nhân vật phản diện nhưng tất cả đều không đủ “chất”. Nữ diễn viên kỳ cựu Julianne Moore thể hiện hoàn toàn không tồi vai bà trùm ma túy Poppy Adams, nhưng Poppy quá đơn giản và một chiều, thua xa kẻ ác đầy tính cách Richmond Valentine (Samuel L. Jackson) của phần một. Kết thúc lãng nhách của Poppy cũng kém hẳn so với số phận của Valentine.

‘Kingsman 2’: Khong phai cu hoanh trang hon la hay hinh anh 2

Những diễn viên giỏi như Channing Tatum và Halle Berry bị lãng phí.

Chưa hết, kịch bản của The Golden Circle cũng quá rối. Kingsman: The Secret Service có một câu chuyện tương đối đơn giản nhưng chặt chẽ và logic. Kế hoạch của Valentine rất đơn giản và hiệu quả. Trong khi đó, kế hoạch tàn bạo của Poppy ngớ ngẩn đến mức nực cười. Ngoài ra, đạo diễn Vaughn ném thêm vào phim một tổng thống Mỹ và một điệp viên có toan tính riêng, khiến các tình tiết trở nên lằng nhằng.

The Golden Circle đầu tư nhiều thời gian để kể thêm câu chuyện tình cảm của Eggsy và bạn gái Tilde, có lẽ để cho thấy sự trưởng thành của nhân vật chính. Tuy nhiên nhân vật công chúa Thụy Điển khá nhạt nhẽo, thiếu cá tính cần thiết, thua xa vai nữ điệp viên trẻ Roxy của phần một. Sự tương tác giữa hai nhân vật thiếu hẳn cảm xúc để khiến khán giả tin rằng đây là một chuyện tình đẹp.

Với The Golden Circle, đạo diễn Vaughn còn tập hợp một dàn sao nổi tiếng, từng đoạt nhiều giải Oscar. Tuy nhiên Halle Berry, Jeff Bridges và Channing Tatum đều có vai trò quá nhỏ bé, do đó tài năng của họ bị lãng phí. Nữ điệp viên Roxy đầy mạnh mẽ của phần một bị loại bỏ ngay từ những phút đầu tiên sau màn hỗ trợ Eggsy ra mắt cha mẹ người yêu, một chiêu trò gây cười mà quá nhiều phim đã sử dụng.

Cuối cùng, vai diễn khách mời của danh ca Elton John có lẽ sẽ hiệu quả hơn rất nhiều nếu đạo diễn Vaughn có sự tiết chế. Ban đầu, Elton John thực sự gây thích thú với những câu thoại hài hước, nhưng việc ông bị tận dụng quá nhiều dẫn tới sự nhàm chán, thậm chí là cảm giác lố bịch.

‘Kingsman 2’: Khong phai cu hoanh trang hon la hay hinh anh 3

Vai diễn khách mời bị lạm dụng quá mức của Elton John.

Với doanh thu hơn 100 triệu USD sau ba ngày đầu công chiếu, The Golden Circle có lẽ sẽ lãi đủ lớn để để hãng 20th Century Fox tính đến chuyện làm tiếp phần ba. Nhưng để lấy lại tình yêu của khán giả, đạo diễn Vaughn và ê-kíp cần quay về với cái chất riêng đã làm nên thành công của Kingsman: The Secret Service.

Theo Nhật Minh (Tri Thức Trực Tuyến)