-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Giải trí
09/12/2019 13:00Lại Văn Sâm, Quang Thắng, Minh Thư nghẹn ngào ôn lại kỉ niệm về Trần Lập và Bức Tường trong 'Ký ức vui vẻ'
Bức Tường là một trong những ban nhạc rock chuyên nghiệp đầu tiên ở Việt Nam với xuất thân từ một ban nhạc văn nghệ của trường Đại học Xây dựng, và sau đó trở nên nổi tiếng rộng rãi nhờ chương trình SV 96. Ban nhạc Bức tường đã trở thành một trong những ký ức đẹp đẽ, sôi nổi nhất quãng đời tuổi trẻ của biết bao nhiêu thế hệ.
Về chương trình SV cùng Bức Tường thực sự đã mang lại rất nhiều những kỉ niệm đẹp cho Nhà báo Lại Văn Sâm và MC Anh Tuấn. Hào hứng chia sẻ, Nhà báo Lại Văn Sâm kể về kỉ niệm trong một lần nhờ Trần Lập - thủ lĩnh của The Wall sáng tác ca khúc chủ đề cho SV 2000, chẳng ngại ngần mà đồng ý ngay, rồi sau đó chỉ 2 ngày, Trần Lập đã cho ra đời ngay bản thô của ca khúc. Giữa đêm vắng, trên tầng 2 căn nhà nhỏ sâu trong ngõ của vị MC nổi tiếng, các chàng trai trẻ năm ấy đã say sưa kẻ đàn người hát vang những giai điệu mà sau này đã gắn liền với sinh viên những năm 2000.
Sau khi thủ lĩnh của Bức Tường ra đi trong sự tiếc nuối của khán giả vào năm 2016, Bức Tường có một sự thay đổi nhỏ trong cơ cấu tổ chức, và chủ yếu các anh chỉ giữ lại bộ khung, chỉ sáng tác và chơi nhạc chứ không có ca sĩ hát chính, mỗi lần biểu diễn thường là sự kết hợp với các ca sĩ khách mời khác. Khởi nguồn từ một ban nhạc văn nghệ của trường Đại học Xây dựng, sự kết hợp từ những chàng thanh niên có cùng gu trong cuộc sống, cùng gu về âm nhạc, yêu rock, có được điều kiện để được tập và chơi nhạc cùng nhau là niềm đam mê lớn nhất của những chàng sinh viên năm ấy. Chưa bao giờ họ nghĩ rằng sẽ được yêu mến và đi xa đến vậy cùng nhau.
Lí giải về cái tên Bức Tường, Tuấn Hùng chia sẻ rằng cái tên này bắt nguồn từ chính ngôi trường họ theo học - Đại học Xây dựng, đồng thời các cậu thanh niên khi ấy muốn lựa chọn một cái tên thật ý nghĩa, nêu cao được tinh thần tuổi trẻ đồng cam cổng khổ của họ. Bức tường vững chắc sẽ được xây dựng lên từ những viên gạch tốt, và từ đó cái tên Bức tường - The wall đã ra đời và theo họ suốt 24 năm cho đến tận bây giờ.
24 năm trước, trong buổi biểu diễn đầu tiên của ban nhạc - buổi biểu diễn mà họ đã mất ăn mất ngủ để chuẩn bị nhiều ngày trời, các chàng sinh viên đã tự thiết kế cho mình bộ đồng phục biểu diễn đầu tiên với quần bò bụi phủi và chiếc áo trắng trơn mua trên chợ Đồng Xuân có dán đề can đỏ nổi bật hai chữ "The Wall". Bao năm đã trôi qua, ngày hôm nay trên sân khấu của "Ký ức vui vẻ", Tuấn Hùng tái hiện lại cho trường quay kỉ vật là chiếc áo trắng năm nào.
Những kí ức một thời ùa về trong ca sĩ Minh Thư. Cũng theo dòng nhạc rock và từng có cơ hội diễn chung sân khấu nhiều lần với Bức Tường, Minh Thư nghẹn ngào chia sẻ về những cảm xúc trong mình với ban nhạc thần tượng một thời của cô. Nếu như trong miền Nam có ban nhạc Ba con mèo, ban nhạc Da vàng thì ở ngoài Hà Nội có Bức Tường chơi thể loại rock nổi tiếng nhất. Minh Thư chia sẻ: " Đứng ở đây nhìn thấy các anh, tất cả những kí ức đó như mới là ngày hôm qua vậy."
Quang Thắng cũng có dịp chia sẻ về kỉ niệm tối hôm Bức Tường tổ chức đêm nhạc Thắp lửa để ủng hộ và tiếp sức cho Trần Lập chiến đấu với căn bệnh quái ác, tất cả mọi nẻo đường ra đài truyền hình đều tắc nghẽn. Trên đường đi làm mà không thể đến kịp, Quang Thắng hơi tủi thân. Nhưng sau này, khi buổi biểu diễn ấy cũng trở thành lời chia tay của khán giả với người ca sĩ quá cố thì anh cho rằng sự tắc đường ấy cũng là xứng đáng.
Bức Tường giờ đây tuy đã không còn bóng dáng của người thủ lĩnh tài năng, song với sự kiên trì của các thành viên còn lại cùng tình cảm yêu mến đặc biệt của khán giả thì không có lí do gì mà Bức Tường không đi xa mà phát triển hơn nữa. Những kí ức về Bức Tường nói chung và Trần Lập nói riêng, chắc chắn sẽ là những kỉ niệm đẹp nhất trong lòng mỗi khán giả yêu nhạc.
Đón xem "Ký ức vui vẻ" được phát sóng vào lúc 21h15 Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3.
TA (SHTT)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)