Giải trí

Lâm Canh Tân 'bóc phốt' tổ đạo cụ Dữ Phượng Hành khiến Triệu Lệ Dĩnh suýt ngất, không đọc nổi thoại

Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đã chọn ra cảnh quay đáng nhớ nhất trong Dữ Phượng Hành.

Bộ phim Dữ phượng hành do Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đóng chính vẫn đang là tác phẩm gây sốt với mọt phim Hoa ngữ.

Trong tập mới phát sóng của Dữ phượng hành có một chi tiết khiến khán giả tranh luận kịch liệt, khiến cho diễn xuất vốn ổn định của Triệu Lệ Dĩnh phải chịu điều tiếng. Cụ thể, khi cùng Thần Thượng Cổ Hành Vân xuống trần gian du ngoạn, Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) có lại cơ hội thưởng thức tài nghệ nấu ăn khiến cô nhớ mãi.

Ở phân cảnh này, Thẩm Ly gắp miếng thịt kho tàu ăn ngon lành, nhưng mọt phim phải lắc đầu sợ hãi khi phát hiện miếng thịt nhìn hấp dẫn này có quá nhiều mỡ. Nhiều người cho rằng Triệu Lệ Dĩnh cố sử dụng kỹ thuật diễn xuất ở phân cảnh này, chứ thực chất không hề nuốt xuống bụng.

Lâm Canh Tân 'bóc phốt' tổ đạo cụ Dữ Phượng Hành khiến Triệu Lệ Dĩnh suýt ngất, không đọc nổi thoại

Trong buổi phỏng vấn mới đây, Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đều chọn cảnh Thẩm Ly ngồi ăn thịt kho tàu là cảnh quay đáng nhớ nhất.

"Tổ đạo cụ chuẩn bị miếng thịt quá là quá đáng. Màu sắc thì đẹp đó nhưng mà siêu siêu mỡ. Chỉ cắm đũa vào miếng thịt mà mỡ nó chảy ra, nguyên cả cái mặt bàn toàn là dầu với mỡ. Sau thì Triệu Lệ Dĩnh cũng ăn, quay phim mà. Chị ấy ăn 2 miếng, không dám ăn nhiều, ăn xong không nói nổi thoại", Lâm Canh Tân 'bóc phốt' tổ đạo cụ.

Lâm Canh Tân 'bóc phốt' tổ đạo cụ Dữ Phượng Hành khiến Triệu Lệ Dĩnh suýt ngất, không đọc nổi thoại - 1

Lâm Canh Tân 'bóc phốt' tổ đạo cụ Dữ Phượng Hành khiến Triệu Lệ Dĩnh suýt ngất, không đọc nổi thoại - 2

Sau đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng xác nhận sau phân cảnh ăn uống này cô "suýt ngất" vì đồ ăn quá ngấy.

Dữ Phượng Hành chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của Cửu Lộ Phi Hương. Phim xoay quanh mối tình của Bích Thương Vương Linh giới là Thẩm Ly và vị thần thượng cổ duy nhất còn tồn tại của tam giới - Hành Chỉ.

Lâm Canh Tân 'bóc phốt' tổ đạo cụ Dữ Phượng Hành khiến Triệu Lệ Dĩnh suýt ngất, không đọc nổi thoại - 3

Trong lần đào hôn biến thành "gà trụi lông" lưu lạc nhân gian, Thẩm Ly được Hành Vân - chính là Hành Chỉ lịch kiếp chăm sóc. Dần dần, nàng nảy sinh tình cảm với chàng. Nhưng số mệnh buộc nàng phải trở về Linh giới, còn Hành Vân sống tiếp 30 năm cô độc vì được nàng độ cho 500 năm tu vi. Quay lại là Hành Chỉ Thần Quân, hắn lại mang nặng trách nhiệm với tam giới, nhưng tình duyên với Thẩm Ly không thể dứt.

TH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/lam-canh-tan-boc-phot-to-dao-cu-du-phuong-hanh-khien-trieu-le-dinh-suyt-ngat-khong-doc-noi-thoai-d213372.html