Sau một thời gian dài ở ẩn vì bê bối đời tư, nam diễn viên Kim Soo Hyun đang đẩy nhanh các hoạt động tái xuất. Tuy nhiên, sự trở lại của anh không những không nhận được sự chào đón mà ngược lại còn thổi bùng lên làn sóng phẫn nộ dữ dội.
"Kim Soo Hyun không biết xấu hổ" - Ảnh 9.
Nam diễn viên Kim Soo Hyun đang nhận phản ứng tiêu cựu khi có ý định tái xuất.

Phản ứng dữ dội của netizen trước kế hoạch tái xuất dồn dập

Mới đây, Kim Soo Hyun chính thức xác nhận sẽ tham dự lễ trao giải Asia Artist Awards 2026 (AAA 2026) với vai trò người trao giải, dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới tại Đài Loan. Quyết định này ngay lập tức hứng chịu cơn mưa chỉ trích gay gắt từ công chúng. Dưới bài viết viral trên nền tảng Pannchoa với tiêu đề ghi nhận sự tham gia của anh cùng các nghệ sĩ như Shunsuke Michieda, Park Jihwan, Eum Moon-suk hay Heo Sungtae, vô số bình luận nặng nề đã chĩa trực tiếp vào nam tài tử.

"Kim Soo Hyun không biết xấu hổ" - Ảnh 1.
Kim Soo Hyun tham gia AAA 2026 với tư cách người trao giải.

Nhiều khán giả đại chúng tỏ ra vô cùng ngán ngẩm, thậm chí dùng những từ ngữ mỉa mai ê chề để nói về sự xuất hiện của anh. Làn sóng phản đối này cho thấy hình tượng hoàn hảo từng giúp anh xưng vương trong làng giải trí xứ kim chi đã hoàn toàn sụp đổ.

Nguồn cơn của sự quay lưng này bắt nguồn từ scandal chấn động vào tháng 3/2025 liên quan đến cựu diễn viên Kim Sae Ron. Bê bối nghiêm trọng về đời tư đã giáng đòn chí mạng vào sự nghiệp đỉnh cao, buộc Kim Soo Hyun phải đóng băng mọi hoạt động trong suốt 1 năm 4 tháng để phối hợp điều tra. Mặc dù cơ quan chức năng sau đó đã kết luận anh "không có căn cứ buộc tội" và tuyên bố minh oan, nhưng vết hoen gồ về mặt danh tiếng vẫn không thể xóa nhòa.

Việc nam diễn viên liên tục thông báo lịch trình dồn dập — bao gồm vai trò người trao giải tại The Fact Music Awards vào ngày 19/9 và tiếp đó là AAA 2026 — bị dư luận đánh giá là quá vội vã. Ngoại trừ bộ phận người hâm mộ trung thành nỗ lực bảo vệ, phần lớn công chúng cho rằng hành động này thể hiện sự "không biết xấu hổ", cố tình phớt lờ cảm xúc của khán giả để vớt vát lại hào quang đã mất.

Hào quang sụp đổ của "ông hoàng rating" và thách thức phía trước

Sự ghẻ lạnh từ công chúng là nốt trầm đáng tiếc đối với một trong những ngôi sao hạng A từng dẫn đầu làn sóng Hallyu. Kim Soo Hyun từng được mệnh danh là "ông hoàng rating" với chuỗi tác phẩm thành công rực rỡ. Anh gây chú ý từ vai diễn Song Sam-dong trong Dream High (2011), trước khi vươn lên đỉnh cao với giải thưởng Thị đế Baeksang nhờ siêu phẩm cổ trang Mặt Trăng Ôm Mặt Trời (2012). Giai đoạn 2013 - 2014, nhân vật Do Min Joon trong Vì Sao Đưa Anh Tới đã đưa tên tuổi anh phủ sóng khắp châu Á. Gần đây nhất vào năm 2024, bộ phim Queen Of Tears tiếp tục khẳng định vị thế đỉnh lưu lượng khi giúp anh ẵm trọn 4 chiếc cúp tại chính mùa giải AAA năm đó.

Dù việc hiện diện tại AAA 2026 được coi là bước đi chiến lược nhằm duy trì sức hút ở thị trường quốc tế, Kim Soo Hyun vẫn đang vấp phải bức tường định kiến rất lớn tại quê nhà. Trong một môi trường giải trí nổi tiếng khắt khe như Hàn Quốc, con đường để nam tài tử lấy lại thiện cảm từ khán giả chắc chắn sẽ còn nhiều gian nan và đòi hỏi thời gian cùng những sản phẩm nghệ thuật thực sự chất lượng để chứng minh.

PV (SHTT)