-
Thái Nguyên tan hoang sau trận mưa đá và dông lốc "xé toạc" nhà xưởng -
Chuyện chưa kể về danh xưng "Nữ hoàng chân đất" và sự khắt khe của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn -
Giải mã gia tộc siêu giàu có trong bóng tối ở Nhật Bản và bí mật thịnh vượng suốt 400 năm -
Tuyển sinh đầu cấp bằng bản đồ số: Phụ huynh "đứng ngồi không yên" chờ phân tuyến -
Sự thật về cá sấu "quái vật" 100kg náo loạn sông Tiểu Cần -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 3/5/2026: Sửu nhiều tiền, Ngọ nóng giận -
Ca sĩ Quang Lập bị cưỡng chế, buộc bàn giao nhà cho chủ cũ -
Ngôi mộ 50 năm bất ngờ bị đào trộm, đập phá -
Tử vi 12 con giáp - thứ 7 ngày 2/5/2026: Thân có lộc, Sửu suy diễn -
Sau khi công bố tỷ lệ chọi lớp 10 ở Hà Nội: Học sinh cần chuẩn bị gì để tăng cơ hội trúng tuyển?
Giải trí
10/07/2020 05:37Lựa chọn số phận tập 17: Đức bị bạn bè ám chỉ có liên quan tới vụ tai nạn
Mở đầu phim Lựa chọn số phận tập 17 là cảnh Đức tới quán bar. Vẫn chưa thoát khỏi được suy nghĩ vây quanh vụ tai nạn, Đức liên tiếp uống rượu. Đức luôn lo sợ bị bại lộ, chính điều đó đã khiến bạn bè của hắn nghi ngờ. Đang uống rượu, trong quán bar, Đức thấy bạn bè liền tránh ra chỗ khác và tỏ vẻ không muốn chơi cùng.

Thấy vậy, bạn bè của Đức vô cùng ngạc nhiên, và đặc biệt thấy anh ta có nhiều biểu hiện bất thường càng khiến họ nghi ngờ thêm: "Tao hỏi thật nhé?! Mày có liên đới vụ đấy không đấy?!".

Câu hỏi này của cậu bạn đã khiến mặt Đức biến sắc, cảm giác của Đức như mọi người đã biết hết chuyện của mình. Và trong lúc nóng giận Đức đã vung nắm đấm với bạn của mình.


Tại tòa án, Cường tiếp tục xử những vụ án ly hôn. Tại phiên tòa người vợ đã nhường quyền nuôi con cho chồng và cô cũng xin vắng mặt. Quá tức giận với cư xử của người vợ nên chồng đã bế con bỏ về. Nhưng phiên tòa vẫn diễn ra sau đó với sự vắng mặt của cả hai vợ chồng.


Đức tiếp tục tới phòng tập của Trang gây sự với nhân viên. Anh đã ép nhân viên phải chiến đâu với mình trên võ đài mặc cho người kia không đồng ý. Không chịu nổi những hành động của em trai Trang đã đến tận sàn đấu tát thẳng vào mặt Đức mong em trai mình tỉnh ngộ.


Sau chuyện đó, Trang có tới tòa án gặp Cường. Tại cổng cô có chứng kiến cảnh người vợ muốn được gặp con gái của mình. Nhưng vì người chồng đang quá hận cô nên đã ngăn cản không cho gặp. Sau khi gặp Cường, Trang bộc bạch: "Phải thường xuyên tiếp xúc những chuyện như thế này, em mà là anh chắc em phát điên mất". Nhưng chuyện chính cô tới gặp Cường là vì chuyện của Đức.



Đức lại một mình tìm tới không gian riêng, anh vẫn áy náy và day dứt chuyện của Thức. Liên tục nhớ lại chuyện mà cậu của Thức kể về hoàn cảnh khó khăn rồi giờ là mẹ Thức đang đột quy nằm viện.


Dung đã gọi Cường đến để nói, Cường tiết lộ việc chị Xuân đã rút đơn ly hôn và điều này khiến thẩm phán Cường rất vui. Anh còn nhận thêm một tin vui nữa từ bà Dung phó chánh án: "Có nghĩa là cậu đang rất vui. Nhân đây tôi cũng báo thêm cho cậu một tin vui nữa là anh Toàn đã đồng ý để cậu xử lý những vụ án hình sự đơn giản, nhưng trước mắt sẽ giao cho cậu những vụ phạm tội quả tang ít nghiêm trọng".


Ở một phân cảnh khác, Long đại ca cùng đám đàn em tìm đến trụ sở công ty của ông Lộc và nói bóng gió với anh bảo vệ: "Chủ tịch hội đồng quản trị của anh hôm nay có ở đây không… Đưa cho chủ tịch của cậu bài báo này, nhớ cái tít một cái chết thương tâm và bí ẩn".


Đàn em của Long: "Ông Lộc này, có lẽ ông chưa có nhiều thông tin về anh tôi, ở cái đất Tân Phú này mọi người gọi anh Long là Long đại ca. Còn tôi là giám độc của công ty truyền thông Blue sky". Sau mà chào hỏi thì đại ca Long bắt tay ông Lộc một cái rồi rời đi. Ông Lộc sau đó đã nhanh chóng cho đàn em tìm hiểu về Long đại ca.


Khi biết chuyện Cường đang trong trạng thái thất thường, Cường đã tới tìm Đức để nói chuyện.Vừa tới thì hai anh em đã có một trận đấu ra trò với nắm đấm của cả hai. Cường thẳng thắn hỏi: "Em đang gặp phải chuyện gì đúng không, nói cho anh biết, chuyện gì đã khiến em cư xử như thằng điên vậy".


Đức vẫn không bộc bạch bất kỳ chuyện gì với Cường. Trời đã tối, hai anh em lại tới quán bar để làm vài ly. Mặc cho Cường can ngăn uống thế là đủ rồi nhưng Đức đòi uống bằng được. Thậm chí anh còn nổi khùng lên với nhân viên tại quầy. Cuối cùng thì Cường cũng chịu và uống với Đức một ly.


HTT(Nguoiduatin.vn)
- Lời giải thích của tài xế ô tô chèn ngã người đi xe máy giữa quốc lộ, đã có kết quả nồng độ cồn và ma túy (10:38)
- Vụ ôtô bốc cháy khiến 2 người chết ở Đà Nẵng: Tài xế khai hoảng loạn, bỏ chạy khi xe phát nổ (10:30)
- ACV đẩy mạnh tuyển dụng đợt 2, quyết tâm giải bài toán nhân sự tại Dự án sân bay Long Thành (10:16)
- Ca sĩ Quang Lập thua kiện, bị cưỡng chế bàn giao nhà sau tranh chấp kéo dài (10:08)
- Chủ tịch Kim Jong Un gửi thông điệp truyền lửa cho thế hệ trẻ giữa bối cảnh thế giới biến động (10:03)
- Arsenal có 79% cơ hội vô địch, nhưng Man City vẫn là ẩn số đáng gờm (56 phút trước)
- Mưa đá, giông lốc hoành hành miền Bắc: 5 người bị thương, 350 nhà tốc mái (1 giờ trước)
- Rủi ro từ quy định kiểm định mới: iPhone đối mặt nguy cơ bị “khai tử sớm” tại Mỹ (1 giờ trước)
- Ôtô lao vào vách núi, hai người tử vong (1 giờ trước)
- Mỹ rút 5.000 quân, châu Âu đối diện bài toán tự chủ an ninh (1 giờ trước)