-
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ -
Chính phủ đề xuất 3 mức giá điện sinh hoạt theo giờ -
Con trai siêu mẫu Cindy Crawford qua đời ở tuổi 27 -
Nữ du khách bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Việt Nam -
Lý Liên Kiệt ở tuổi 63: Trí nhớ suy giảm, tay tê khó cử động, muốn tạm gác công việc -
Hình ảnh mới nhất của Hoài Linh tại đền thờ Tổ 100 tỷ gây chú ý
Giải trí
11/07/2020 05:00Lựa chọn số phận tập 18: Đức vay chị gái 30 triệu để chuộc lỗi lầm
Mở đầu Lựa chọn số phận tập 18 là cảnh ông Lộc đang nghĩ lại những những chuyện mà Long đại ca nói. Ban đầu Long đại ca: "Vậy thì từ hôm nay ông sẽ phải quan tâm tới tôi nhiều đấy, ông không biết tôi nhưng tôi biết rất rõ về ông. Vợ ông bỏ nhà ra đi biệt tích đến nay vẫn chưa về. Thằng con trai của ông thì mê mô tô, ham chơi thích phượt. Công ty của ông thì vướng vào đền bù giải tỏa ở dự án khu nghỉ dưỡng biển xanh. Mới đây nhất thằng tài xế của ông gây tai nạn đâm chết người".


Sau đó ông nói thêm: "Chuyện kinh doanh về hơn thua lỗ lãi chắc ông rành hơn tôi. Tôi mới ở tù 10 năm ra nên muốn rất nhiều thứ. Nhưng tạm thời trước mắt chỉ muốn cô con gái rượu của ông, cô chủ của trung tâm Thiên Trang tránh xa cái thằng thẩm phán mê đấm bốc kia ra. Tôi không chỉ dám nói, mà còn dám làm mọi chuyện. Nếu thằng thẩm phán kia trở thành con dể của ông. Chắc chắn ông sẽ phải ân hận đấy".

Ông Lộc đang suốt ruột suy nghĩ về Long đại ca, thì Đức trở về nhà dưới con mưa rào sấm chớp trong tình trạng say xỉn. Ông Lộc đã biết chuyện Đức tới nghĩa trang thăm mộ Thức. Biết điều đó Đức tỏ ra hối hận, Đức nói: "Điều ngu ngốc nhất mà con đã từng làm là không dám đứng ra nhận trách nhiệm về mình". Trong lúc này, ông Lộc lại đau đầu để tìm cách giải quyết ổn thỏa chuyện của Đức nên khi thấy thái độ bất cần của con trai thì lập tức tức giận. Ông Lộc không kiềm chế được bản thân, thẳng tay tát Đức liên tiếp 2 cái thật mạnh.



Ông Lộc cho người điều tra mục đích của Long đại ca: "Tôi không cần biết Long đại ca là ai. Tôi chỉ muốn biết mục đích của hắn nhằm vào gia đình tôi làm gì, nhất là với con Trang". Và người này đã cho ông biết Long đại ca đang nhắm vào thẩm phán Cường người yêu của con gái ông chứ không phải gia đình ông Lộc.


Trang sau khi thấy được sự căng thẳng giữa bố và Đức, cô đã hoài nghi rằng bố và em đang dấu mình chuyện gì đó nên cô đã gọi điện tâm sự với Cường.


Còn về phía Cường, bà Tú đã đến và nói chuyện với con trai là bà đã nhờ bác Sơn là anh trai của bố Cường sắp xếp cho Cường một công việc trong khối nội chính nơi ông đang phụ trách. Nhưng Cường kiên quyết với mẹ: "Con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, con không sợ ai thắc mắc chuyện con ông cháu cha, con chỉ muốn đứng ở vị trí mà con mong muốn thôi". Nhưng bà Tú gay gắt lại: "Một là con chuyển sang chỗ bác Sơn và hai là nếu con muốn tiếp tục công việc bên tòa án thì con phải bàn cái Trang chuyện cưới hỏi trong năm nay".


Vụ tại nạn vẫn đeo bám Đức ngay cả trong giấc mơ. Sáng hôm đó Đức hỏi vay tiền chị gái nhưng Trang cảm thấy rất nghi ngờ nên vặn vẹo. Tuy nhiên Đức vẫn không nói rõ lý do: "Em sẽ tự đi xoay. Cần tiền cho một lý do rất chính đáng, chị có cho em vay hay không, 50 triệu, 100 tùy tình hình tài chính của chị". Trang thấy số tiền đó quá lớn mà không rõ nguyên nhân vay làm gì nên cô không cho Đức vay. Nhưng sau khi nghe em nói sẽ tìm mọi cách để kiếm được số tiền đó kể cả đua xe hay bốc bát họ thì Trang lại mền lòng cho em trai vay 30 triệu.


Tại tòa án, Hảo đang phối hợp với cảnh sát để lấy lời khai với sự giúp đỡ từ phía luật sự mà ông Lộc lo liệu.

Ông Lộc đã gặp Quang để tìm phương án tốt nhất cho Hảo. Ông Lộc: "Có cách nào giải quyết cho nó tại ngoại không". Quang đã ngay lập tức: "Nếu ông chịu chi thì cũng có thể". Quang vòng vo số tiền đó không phải cho cá nhân mình mà số tiền đó để thay thế tạm gian. Quang còn đề nghị để anh nhờ họ xem xét hộ cho. Ông Lộc thì muốn trực tiếp gặp mặt nói chuyện nhưng Quang không cho. Anh đã gọi điện cho cấp trên nhưng không ngờ mình bị mắng "Ngu vừa thôi". Sau đó thì tỏ ra chảnh rồi giận dỗi với ông Lộc, chỉ sau khi ông Lộc đưa tiền thì Quang đã nhận luôn.



Lý do mà Đức vay Trang tiền là vì sự áy náy của mình với gia đình thức. Anh đã đến bệnh viện, ngay của phòng nơi mẹ Thức đang nằm thì bắt gặp cậu của Thức đang đuổi Hảo về. Cậu Hảo tâm sự ông cư xử như vậy vì sợ mẹ Thức nhìn thấy Hảo mà đau lòng sẽ đột quỵ mất.


Tại công ty ông Lộc đang gấp rút tìm ra phương án để giải quyết đền bù cho các hộ dân để nhanh chóng thực hiện dự án.
Đức đã kéo léo nói với cậu của Thức: "Cháu thay mặt cho những người bạn của Thức, bọn cháu góp được một ít tiền, cháu gửi chú". Mãi thì cuối cùng cậu của Thức cũng chịu cầm số tiền mà Đức chuẩn bị.

Một diễn biến khác cho thấy phòng gym của Trang tiếp tục bị đàn em của Long đại ca đến quậy phá, đánh người và cô phải gọi 113 cầu cứu.


HTT (Nguoiduatin.vn)
- Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? (15:03)
- Chiếm đoạt gần 115 tỷ đồng, người đàn ông kéo cả gia đình vào vụ án "rửa" tiền (7 phút trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam nam thanh niên 18 tuổi xâm hại con gái của mẹ kế (15 phút trước)
- TP.HCM tăng 81 bậc, vào nhóm đô thị đáng chú ý của châu Á (17 phút trước)
- Cụ ông gần 80 tuổi cắt dây an toàn của công nhân tầng 30 để làm việc khó tin (20 phút trước)
- Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 (28 phút trước)
- Mbappe và Vinicius giẫm chân nhau, phơi bày sự rối loạn của Real trước Atletico (48 phút trước)
- Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước (51 phút trước)
- Triều Tiên hoàn toàn im lặng về vụ phóng hai tên lửa đạn đạo (52 phút trước)
- Thế cờ một chiều ở phân khúc MPV cỡ trung: Bộ đôi xe điện VinFast áp đảo hoàn toàn các đối thủ xăng Nhật - Hàn (56 phút trước)