-
Suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng: Nhà trường chỉ bị kiểm điểm?
-
Ông bố U70 bơi 4 tiếng qua dòng nước ngập, đem đồ ăn cho con gái ở Thái Nguyên
-
Phát hiện thi thể nữ giới có hình xăm bông hoa ở chân tại bãi biển Vũng Tàu
-
Hiện trạng khu đất "ông bầu" Cao Tiến Đoan thu lợi bất chính 191 tỉ đồng
-
Quân đội xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh sau ngập lụt
-
Đã hết “concert quốc gia” nhưng nữ ca sĩ này vẫn chạy show chính luận mệt nghỉ
-
Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích nhiều ngày tại Huế
-
5 chỉ đạo của Thủ tướng sau vụ cháy nhà ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám
-
Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh
-
Phạm Quỳnh Anh “var thẳng” Miu Lê
Giải trí
21/07/2020 06:00Lựa chọn số phận tập 24: Trang gặp tai nạn bất ngờ, ông Lộc nghĩ cách cấm Cường yêu con gái
Trong tập 24 Lựa chọn số phận, Trang đưa Đức đi đi cắt tóc. Anh ban đầu từ chối nhưng sau đó được Trang giải thích rằng việc thay đổi ngoại hình rất là quan trọng trong công việc.
Sau đó Cường rủ Trang đi ăn bún ốc thì có kẻ lạ theo sau. Lựa lúc cô không để ý thì kẻ đó lái xe máy đâm thẳng vào Trang khiến cô bất tỉnh.
Cường hoảng hồn bế cô vào bệnh viện để cấp cứu.
Nhận được tin Trang vào viện cấp cứu, ông Lộc lập tức vào thăm con gái. Khi thấy Cường ông gọi riêng anh ra và trách anh không bảo vệ được con gái ông.
Đang khi đó, ông Lộc lại nhận được điện thoại từ đàn em của Long đại ca thông báo sẽ gửi "quà cưới" cho Trang.
“Nghe nói tiểu thư nhà ông sắp kết hôn. Anh Long bảo tôi gọi điện gửi lời chúc mừng và sắp tới sẽ có quà nữa đấy, mong ông đừng chê” - Long đại ca nói.
Khi Đức đến thăm chị, ông Lộc nghĩ ngợi về câu nói cảnh cáo của đại ca Long: Hãy bảo con gái ông tránh xa Cường ra, tôi có mối thâm thù với nhà nó.
Ở một phân đoạn khác, Hào - lái xe của ông Lộc - năn nỉ Đức giúp anh một chuyện đó là làm bạn trai của em gái Hào. Hào biết em gái mình bị bệnh nặng, tỉ lệ phẫu thuật thành công rất thấp mà lại đem lòng yêu Đức nên mới nhờ Đức chuyện này.
“Bệnh tình của nói hiện giờ đang rất nặng. Tỉ lệ phẫu thuật thành công rất thấp, tôi muốn cậu giúp tôi. Tôi không cần tiền. Tôi muốn anh làm người yêu của con bé. Tôi muốn nó được yêu, được người đàn ông mà nó thương chăm sóc, che chở. Tôi muốn nó được sống trọn vẹn những ngày cuối đời. Anh Đức , anh giúp tôi. Tôi xin anh đấy” - Hào cầu xin Đức.
Đức nhận lời Hào. Anh thường xuyên nhắn tin cho em gái Hào hơn, điều này khiến cô gái rất vui.
Hào cũng cảm thấy vui vì em gái mình có người quan tâm.
Gia đình nhà bị đơn đến tận tòa án để gặp Cường phân bua về chuyện đất đai: "Thực ra chúng tôi cũng chẳng có ý kiến gì với nhà bà An. Nhưng bà ta cứ xỉa xói chúng tôi. Nhiều khi hỏi han quan tâm thì bà ta bảo là nói đểu".
"Hai gia đình là anh em, còn là hàng xóm. 1 giọt màu đào hơn ao nước lã, chẳng nhẽ anh muốn các con lớn lên trong sự tranh chấp hay sao.
Sao anh không nghĩ đến những gì tốt đẹp mà hai anh em đã có với nhau. Có bao giờ anh đặt câu hỏi từ bao giờ quan hệ 2 gia đình lại trở nên tồi tệ như giờ không, lý do thực sự là gì? Vì vài chục centimet đất khiến cho con người ghen tị với nhau. Anh chị nói sao nếu chúng tôi mở cuộc hòa giải giữa 2 gia đình" - Cường nói.
HTT (Nguoiduatin.vn)








- Ban tổ chức Em xinh lên tiếng (10:39)
- Thời điểm tốt nhất để uống nước dừa (10:32)
- Vài tháng không ăn cơm chung, vợ chồng giật mình sau câu nói của cô giúp việc (10:24)
- Giao tranh nổ ra giữa Pakistan và Afghanistan, hàng loạt đồn biên phòng bị bắn phá (10:18)
- Cuộc sống đặc biệt của nữ NSND công khai hôn đồng giới ở tuổi 50 (10:15)
- Câu nói làm dậy sóng bóng đá Malaysia (10:11)
- Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo buôn người xuyên biên giới (10:10)
- Mỗi ngày đều có vệ tinh của Elon Musk rơi xuống Trái Đất (10:03)
- Nồng độ cồn gần gấp đôi "kịch khung", nam tài xế trần tình lý do khó chấp nhận (1 giờ trước)
- Nghi vấn Seungri (BIGBANG) dính líu đến tập đoàn liên quan lừa đảo trực tuyến ở Campuchia? (1 giờ trước)




