-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Giải trí
05/08/2020 23:17Lựa chọn số phận tập 34: Trang gặp đối thủ mạnh, đó là mối tình đầu của Cường
Mở đầu Lựa chọn số phận tập 34 là cảnh Bích qua phòng Quang vì công việc. Nhưng Quang lại thái độ khó chịu với Bích, Quang nói: "Tôi đã yêu cầu phải bổ sung tài liệu chứng cứ, tại sao vẫn không có. Nếu không có phải làm đơn trình bày chứ. Cô làm ăn cái kiểu gì thế, đầu óc để đi đâu hay là thấy thầy nghỉ phép rồi nên..".
Trước thái độ khó ưa của Quang, Bích đã lên tiếng đáp lại: "Anh Quang trước hết tôi xin lỗi anh vì tôi đã có những sai sót. Tôi không phải là nhân viên của anh, anh muốn thay tôi cũng dễ thôi, anh cứ báo cáo với chánh án là tôi làm việc thiếu trách nhiệm. Tôi sẽ chấp hành mọi quyết định của lãnh đạo".
Cường đến tòa án thấy Bích đang đứng ở một góc khóc nên anh tỏ ra quan tâm: "Nào, cô thư ký tòa của tôi, bản lĩnh vững vàng lắm cơ mà. Có chuyện gì nói anh nghe". Đúng lúc ấy Trang cũng xuất hiện và cô nổi cơn ghen, bóng gió: "Sao thế, đồng nghiệp nhớ nhau quá à. Đang nghỉ phép mà cũng phải chạy đến đây để gặp nhau cho đỡ nhớ phải không".
Sao đó Trang đã bỏ đi, Cường phải chạy theo cô để giải thích nhưng Trang vẫn tức giận. Theo sau Trang lại là những kẻ lạ mặt theo dõi.
Cường đang rửa xe để trả lại cho Đức, bà An trước khi ra khỏi nhà thì bất ngờ gặp Ngọc, Ngọc xưng là bạn học cũ của Cường ngày xưa. Ngọc muốn qua nhà để thắp hương cho bố của Cường. Sau đó bà An rời đi vì công việc còn Cường và Ngọc thì vào nhà tiếp tục câu chuyện mà không biết có kẻ lạ mặt theo dõi và chụp ảnh mình.
Tại cơ quan, cậu bạn thân luôn có sự quan tâm đặc biệt lại qua hỏi thăm Trang. Tấn hỏi thăm cô về việc kinh doanh bất động sản có tạo cảm hứng cho cô không, có giúp cô thể hiện được hết năng lực sở trường của mình không. Trang đáp lại đối với những cái gì mới đều tạo hứng thú cho cô cả. Trang cũng vui vẻ chia sẽ thêm đó chỉ là về công việc thôi, còn trong chuyện tình cảm cô không có thói quen trải nghiệm những cái mới.
Ở một phân cảnh khác, Ngọc với Cường tâm sự với nhau. Cả hai ôn lại kỷ niệm năm xưa. Người yêu cũ của Cường thổ lộ dù năm xưa cả hai tự nguyện chia tay để đi theo hai con đường riêng nhưng cô chưa bao giờ thôi hối tiếc về mối tình đầu của mình.
Về phía Trang, đang ngồi với Tấn cô có nhận được tin nhắn. Nội dung tin nhắn là những tấm hình của Ngọc tới thăm Cường. Ngay lập tức Trang cho người điều tra về Ngọc.
Tiếp tục câu truyện của Cường và Ngọc, sau đó Cường có hỏi thêm về sự việc Ngọc bị đám lưu manh cản trở gây khó dễ cho cô. Ngọc cũng chia sẻ rằng cô đang theo một vụ dâm ô gây dúng động dư luận ở Tân Phú gần đây. Cường sau đó cũng khuyên Ngọc nên cẩn thận. Sau đó vì có hẹn với chánh án Toàn nên Ngọc đã rời đi.
Tại tòa án, phó chánh án Nghĩa đã làm theo mong muốn của đại ca Long là giúp Cường vượt qua được luồng dư luận trái chiều này. Ông ta gặp chánh án Toàn và đưa là bằng chứng Cường làm như vậy hoàn toán chính đáng. Sau đó ông cũng đưa ra video để chứng minh Cường không sai. Ông Toàn rất mừng và nói sẽ báo cáo lên cấp trên.
Ngay sau đó Ngọc xuất hiện tại văn phòng của chánh án Toàn và được giới thiệu là phó viên báo công lý từ Hà Nội về công tác với phó chánh án Nghĩa.
Ở một tình tiết khác thì Cường bày tỏ mong muốn nghỉ việc với bà Dung: "Mẹ em không liên quan. Là do em quyết định. Em thấy mình không xứng đáng làm thẩm phán nữa". Nhưng bà phó chánh án tỏ ra không hài lòng trước quyết định của Cường nên đã nhắc lại mong muốn, nguyện vọng của ông Minh ngày trước là muốn Cường nối nghiệp ông.
Vừa tới toàn án, Ngọc tiếp tục công việc của mình là tìm thêm thông tin về vụ dâm ô. Ngọc đã có buổi phỏng vấn với chánh án Nghĩa. Ngọc đặt câu hỏi trực tiếp liên quan tới vụ việc: "Là một phó chánh án ông có thể cho biết về việc tòa án trả lại hồ sơ điều tra bổ sung theo kiến nghị của luật sư bào chữa ngay sau khi tòa vừa thụ lý điều này khiến cho dư luận không khỏi nghi ngờ là các cơ quan tố tục đang cố tình kéo dài thời gian để giải quyết vụ án này".
Sau đó phó chánh án Nghĩa có nhờ Ngọc tắt ghi âm để nói chuyện riêng. Anh đặt câu hỏi liệu rằng những gì Ngọc học có chắc là điều dân nghi ngờ hay chỉ là chiêu trò của nhà báo để câu views. Sau đó phó chánh án cũng nói thêm là báo của ngành án thì phải tìm cách để phản biện lại những dư luận bất lợi cho ngành, đừng có đổ thêm dầu vào lửa.
Sau cuộc nói chuyện với Ngọc, biết rằng Ngọc sẽ là mối nguy cho phi vụ béo bở của mình nên ông Nghĩa quyết định gọi cho đại ca Long nhờ giúp đỡ. Biết rằng Ngọc có liên quan tới Cường đại ca Long đồng ý giúp liền.
HT (Nguoiduatin.vn)








- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (48 phút trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (50 phút trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (1 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (1 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (1 giờ trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (2 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (2 giờ trước)




