-
Ám ảnh đêm kinh hoàng tại nhà trọ 5 tầng ở TP.HCM: Tiếng kêu cứu lịm dần sau cánh cửa khóa vân tay -
Tang thương bao trùm dòng sông Bắc Khê: 3 học sinh tử vong do đuối nước chỉ trong 30 phút -
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân
Giải trí
01/08/2020 05:54Lựa chọn số phận tập 31: Ông Lộc bắt Cường phải lựa chọn, chàng thẩm phán tức giận dơ nắm đấm với Trang
Mở đầu Lựa chọn số phận tập 31 là diễn biến tiếp của cuộc nói chuyện giữa Cường và ông Lộc. Ông Lộc nói với Cường rằng coi anh như người nhà và không muốn dấu anh điều gì. Tuy nhiên sau đó ông Lộc vẫn bắt Cường phải lựa chọn. "Một cậu lo cho thằng Đức chót lọt mọi chuyện, nếu chẳng may công an phát hiện ra như vậy cậu đã giúp cho con Trang và tôi bảo toàn được danh dự. Chi phí bao nhiêu không thành vấn đề. Hai cậu bỏ mặc cho bố con tôi tự lo liệu, việc ai người ấy làm và chúng ta chấm dứt quan hệ từ đây. Không có lựa chọn thứ ba" - Ông Lộc nói.



Đáp lại Cường nói mọi chuyện quá bất ngờ với anh, cho anh thêm thời gian. Rời khỏi phòng ông Lộc, tới khuân viên của bệnh viên. Cường và Đức đã gặp nhau. Đức có hỏi Cường và bố đã nói chuyện gì với nhau. Quá thất vọng với những việc mà Đức đã làm. Cường đã chỉ thẳng tay vào mặt Đức và nói: "Im. Cậu đừng bao giờ gọi tôi là anh nữa. Tôi không thể ngờ cậu lại có thể hèn nhát và khốn nạn đến như vậy".


Cường sau khi biết được Đức là người gây ra tại nạn đã có những biểu hiện mất bình tĩnh. Cường tìm đến phòng tập để trút căng thẳng, Trang đã nhận thấy thái độ khác lạ của người yêu. Trang đã gặng hỏi Cường xem có chuyện gì. Tuy nhiên, Cường vì muốn giấu Trang nên đã có những lời nói nặng nề: "Anh đã nói không có chuyện gì rồi mà. Em đừng quan tâm đến anh nữa". Thái độ của Cường làm Trang tức giận.



Ở bệnh viện sau khi chứng kiến Hảo bị bọn người lạ mặt bắt đi. Hằng đã ngất đi và phải đi cấp cứu, nhưng vừa khi tỉnh dậy thì cô lại chạy ra ngoài chờ tin Hảo mặc cho Vân khuyên ngăn. Đang nói chuyện với Vân thì Hằng thấy Đức và ông Lộc, cô đã cố gặp gọi Đức mà không được. Còn Đức vì không muốn ông Lộc biết chuyện nên đã tránh đụng độ với Hằng.


Phân cảnh tiếp theo là cảnh Hảo trông với vẻ mặt sợ hãi khi nhớ lại cảnh tượng vị đại ca Long và đàn em tra tấn ép nói ra sự thật. Đoạn đối thoại giữa Long đại ca vào Hảo. Ông Long đề nghị: "Tôi là ai không quan trọng, việc của cậu bây giờ là hợp tác với chúng tôi để lấy lại sự công bằng". Đáp lại lời nói của kẻ giang hồ, Hảo nói: "Tôi không cần sự công bằng. Tôi nhận tội là hoàn toàn tự nguyện, không ai ép buộc tôi cả".


Với câu trả lời của Hảo, ông Long đã thuyết phục với lý lẽ: "Chúng tôi không ép cậu phản ông Lộc, khai báo sự thật với công an. Nhưng, chúng tôi cần sự cam kết của cậu phải coi như không có chuyện gì xảy ra ở đây. Sau đó, cậu lại lên Hà Nội. Chăm sóc em gái bình thường".

Sau khi hối hận vì hành động của mình với Trang. Cường có tới tận nhà gọi điện để xin lỗi cô. Tuy nhiên, đằng sau đó vẫn là sự theo dõi của những kẻ lạ mặt. Dù Trang có hỏi về lý do vì sao mà Cường cư xử như vậy thì anh cùng không nói sự thật với cô.



Hằng và Vân đang tính gọi công an để báo về tình trạng của Hảo thì đột nhiên Đức xuất hiện. Hằng đã kể cho Đức nghe về việc công an bắt anh trai mình đi một cách đột ngột. Trong lúc đó Vân đi mua đồ ăn cho Hằng thì phát hiện Hảo như người mất hồn ngồi một góc. Mặc cho Vân từ tốn hỏi han nhưng Hảo lại giật mình hoảng loạn rồi sau đó ngất đi.




Sau khi nghe Hằng nói về chuyện của Hảo. Đức lại chột dạ nghĩ tới những lời Cường nói với anh về lý do ông Lộc tăng xông. Sau đó Vân gọi điện đã tìm thấy Hảo và nhờ Đức qua nói chuyện. Sau đó Đức đã trấn an Hằng rồi rời đi.



Sau khi gặp Hảo, vì thấy Hảo có những vết thương trên cổ và thông tin mà Hằng nói, Đức đã gạ hỏi anh xem có chuyện gì nhưng anh bảo đó là chuyện riêng và không dám nói gì với Đức. Sau khi Đức rời đi để mua đồ ăn cho Hảo thì tay sai của đại ca Long lại tìm tới tận phòng của Hảo để đe dọa và cảnh cáo anh.



Cuối phim là cảnh Cường đang ngủ thì gặp ác mộng khiến anh tỉnh giấc. Cường mơ thấy cảnh tượng Trang và ông Lộc đang trách móc anh vì khuyên Đức ra đầu thú và nhận tội. Cường đang đứng trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Liệu anh sẽ lựa chọn phương án nào để hợp cả tình lẫn lý đây?


Hãy đón xem Lựa chọn số phận vào 21h00 trên VTV1 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
HTT (Nguoiduatin)
- Dự báo thời tiết ngày 13/4: Nắng nóng bao trùm, nhiều nơi vượt 40 độ C (22:03)
- Bi kịch của cô bé 10 tuổi tóc đã bạc trắng đầu: Mồ côi mẹ, cha bỏ đi, 10 tuổi nuôi cả gia đình (1 giờ trước)
- Tổng thống Trump ra lệnh phong tỏa eo biển Hormuz sau khi đàm phán hạt nhân với Iran đổ vỡ (1 giờ trước)
- Chiêu lừa khiến Apple phải cảnh báo: “Tấn công" người dùng bằng thông báo hết dung lượng (1 giờ trước)
- Hành trình 260 km từ nghi ngại đến cảm kích: Nam tài xế Việt bị du khách Ba Lan nghi lừa đảo vì chở miễn phí (1 giờ trước)
- Hé lộ công nghệ bí mật giúp CIA giải cứu phi công giữa lãnh thổ Iran (2 giờ trước)
- Tranh cãi nhạc phim “Hẹn em ngày nhật thực”: Quốc Thiên có thực sự sai? (2 giờ trước)
- Tuyển futsal Việt Nam thắng thuyết phục Australia, giành hạng Ba Đông Nam Á (2 giờ trước)
- Bão Sinlaku tăng tốc mạnh, có thể trở thành siêu bão hiếm gặp trong tháng 4 (2 giờ trước)
- Cơn sốt muội hồng và những hệ lụy phía sau lệnh cấm khai thác (3 giờ trước)