-
Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường -
Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! -
Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi -
"Nướng" hơn 4,2 triệu USD vào sới bạc, cựu bí thư Thành ủy TP Hoà Bình cũ khai gì? -
Quy trình xử lý bồi thường vụ ông Trịnh Văn Quyết nộp khắc phục ngàn tỷ: Điều gì xảy ra nếu bị hại không nhận lại tiền? -
Biệt thự của Long Nhật ở Huế "chìm trong biển nước": Nước lũ dâng cao "gần ngập cả bàn thờ mẹ"! -
Bóc trần "mắt xích" mới trong vụ Hoàng Hường: Nữ doanh nhân trẻ từng là "bà trùm" của "đế chế" bác sĩ, thần dược giả mạo! -
Chỉ vì 7 triệu, nam thanh niên đến nhà mẹ người yêu cũ đòi tiền rồi chém người không thương tiếc -
Chuyển hồ sơ dự án trụ sở Bộ Ngoại giao tới Bộ Công an -
Kết luận điều tra vụ thảm án ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng xả súng khiến 3 người tử vong từ khoảng cách 35m
Giải trí
28/07/2020 06:08Lựa chọn số phận tập 28: Hành trình tình yêu của soái ca thẩm phán luôn gặp trắc trở
Mở đầu Lựa chọn số phận tập 28 tiếp tục là những tình tiết diễn ra tại phiên họp. Thẩm phán Quang tiếp tục bóc phốt thẩm phán Cường. Quang tiếp thục vấn đề thứ hai, Quang nói: "Vẫn là vấn đề liên quan đến thẩm phán Cường. Vấn để thứ hai mà tôi muốn đề cập đến là vấn đề an ninh an toàn cho cán phiên tòa dân sự. Tại sao tôi nói liên quan tới đồng chí Cường là bởi vì mới ngày hôm qua đây thôi thì đồng chí Bích mới bị người nhà của đương sự xô ngã, suýt nữa dập mặt trong khi có cả cảnh sát bảo bệ đi kèm.
Cũng thật là may là đồng chí Cường biết võ chứ không phải những trường hợp như tôi hoặc những đồng chí khác thì hậu quả lại khôn lường rồi ạ. Chính vì vậy tôi có ý kiến xin với lãnh đạo cơ quan tạo một nguồn kinh phí để đồng chí Cường dạy võ cho chúng tôi để phòng thân cũng như giúp những đồng đội khác".


Phán ứng lại những lợi của của thẩm phán Quang, thẩm phán Cường khó chịu ra mặt, Cường đứng dậy đáp trả: "Tôi thấy đồng chí Quang càng nói càng lộ rõ hàm ý cá nhân". Chỉ khi phó chánh án lên tiếng thì không khí phiên họp mới hạ xuống.


Sau khi trở về phòng với thái độ không mấy là vui vẻ của Cường thì phó chánh án Nghĩa lại xuất hiện. Phó chánh án Nghĩa nói: "Chú vừa mới nhắc nhở cậu Quang và cậu ấy cũng đã nhận thức ra rồi. Về phần cháu thả lỏng cảm xúc đi. Nói thật giới trẻ trong cơ quan này không ai có điều kiện thăng tiến như cháu cho nên không tránh khỏi những dư luận đố kỵ ngoài kia. Nhưng mà không sao, mình cố gắng phấn đấu chứng tỏ phẩm chất và năng lực của mình qua công việc rồi những cái dư luận nó sẽ qua ngay thôi".


Đức vào phòng báo cho ông Lộc là Trang gọi cho ông mãi mà không được. Thì vô tình nghe thấy cuộc điện thoại của ông Lộc, ông nói với đàn em phải giải quyết triệt để vụ của Đức vì anh còn phải nối nghiệp của ông.



Ngay sau đó ông Lộc gọi điện cho con gái. Ông rất hài lòng vì Trang tiếp cận công việc rất nhanh nhưng ngược lại Trang than phiền với ông rằng: "Con sắp gục rồi bố ạ. Với khối lượng công việc như hiện tại và vốn áp lực như thế này nữa con sợ sẽ sớm làm bố thất vọng thôi, giờ con chỉ mong bố sớm bình phục thôi để trở lại công ty" – Trang nói.


Sau đó Trang lại có người muốn gặp, người đó xưng là bạn Trang. Thì ra đó là Tuấn cậu bạn thân từ Pháp trở về. Trang và Tuấn nói chuyện xã giao về vấn đề của ông Lộc nằm viện, rồi đến vấn đề công việc của Trang. Nhưng trước khi rời đi Tuấn không quên nhắc nhở Trang: "Bạn trai của Trang là một soái ca thẩm phán đúng không… Dù sao cũng chúc mừng Trang mặc dù theo cảm nhận của tớ thì hành trình tình cảm sắp tới của cậu sẽ gặp rất nhiều trắc trở đấy".



Vì vấn đề an toàn của Trang, nhất là lúc ông Lộc và Đức không có nhà. Cường không những đưa đón Trang mà còn ở lại qua đêm luôn tại nhà của Trang. Nhất cử nhất động của Trang và Cường bị đàn em của đại ca Long theo dõi.


Ở một diễn biến khác đàn của đại ca Long có cuộc gặp gỡ với đối tác làm ăn. Và người đó lại chính là Tuấn bạn của Trang. Có thể đó là lý do mà Tuấn bóng gió với Trang về chuyện tình cảm của cô và Cường.



Đang nói chuyện với thư ký và Tuấn, thì ông Long nhận được thông tin của đàn em thông báo rằng Cường có thể sẽ qua đêm tại nhà của Trang. Điều này khiến ông ta tức giận bởi không gây được sức ép với ông Lộc để khiến Trang tránh xa Cường. Hắn yêu cầu đàn em gọi điện ngay cho ông Lộc.


"Người của tôi báo cáo về việc thằng Cường đưa con Trang về nhà ông, cho đến bây giờ vẫn chưa thấy trở ra. Không biết chúng nó có qua đêm với nhau không, nhưng hình như là ông chẳng coi lời nói của đại ca tôi ra cái gì cả" – giám đốc của Blue sky nói.



Về phía phó chánh án Nghĩa, ông ta trầm tư suy nghĩa về việc nên đối phó với đại ca Long như thế nào để không đắc tội với ông ta cũng như giữ được bí mật của bản thân che dấu bao năm nay.



Còn đại ca Long, ông ta đang bận luyện sức chịu đựng cho đàn em. Chúng đã bắt tay với Tuấn để lên kế hoạch gì đó. Và vẫn tiếp tục cho người theo dõi Hảo.

Diễn biến cuối phim là cảnh Trang đang ngủ thì tỉnh dạy bởi cơn ác mộng. Trang chia sẻ với Cường rằng: "Em mơ thấy mình là nhân vật chính trong buổi khai trương văn phòng công chứng. Hoành tráng lắm mọi người đến chúc mừng rất đông. Anh này nếu giấc mơ ấy thành hiện thực anh có ủng hộ và đồng hành cùng em không, nó cũng hợp với chuyên môn của anh mà". Lại một lần nữa Trang đề nghị Cường nên đổi sang một công việc khác. Nhưng đáp lại Cường luôn tránh né câu hỏi của Trang.


HTT (Nguoiduatin.vn)
- Katy Perry say mê cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau vì yếu tố tâm linh? (26 phút trước)
- Công ty J97 Promotion thông báo chính thức tạm dừng mọi hoạt động (45 phút trước)
- Muji thu hồi khẩn cấp 600.000 sản phẩm xịt tinh dầu phòng trên toàn cầu (1 giờ trước)
- Việt Nam tăng tốc xây dựng hạ tầng AI quốc gia (1 giờ trước)
- Hé lộ tình hình của Ngân 98 và Lương Bằng Quang trong tù, người nhà có hành động gây tranh cãi (1 giờ trước)
- Cụ bà 72 tuổi nghi bị hàng xóm gần nhà sát hại dã man (1 giờ trước)
- Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường (2 giờ trước)
- Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! (2 giờ trước)
- Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi (3 giờ trước)
- "Nướng" hơn 4,2 triệu USD vào sới bạc, cựu bí thư Thành ủy TP Hoà Bình cũ khai gì? (3 giờ trước)