-
Người nhà chủ tiệm vàng lên tiếng về thông tin tủ vàng bị dông lốc văng ra đường, thiệt hại hơn 2 tỷ -
Bắt ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh trong đường dây ma túy lớn ở TP.HCM -
Hà Nội sẽ công bố toàn bộ bản vẽ quy hoạch Thủ đô vào cuối tháng 6 -
Hàng trăm người có mặt ở hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng giữa đêm: Nguyên nhân người đàn ông tử vong -
Master Sanker lên tiếng sau clip tặng iPhone tại Hồ Gươm, thừa nhận một số video có dàn dựng trên mạng xã hội -
Chân dung nữ đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam vừa được Thượng viện phê chuẩn -
Khai báo không trung thực về ngoại tệ, vàng khi xuất nhập cảnh có thể bị phạt tới 50 triệu đồng -
Hà Nội đề xuất loạt chính sách đặc thù cải tạo chung cư cũ: Người dân được bồi thường và tái định cư ra sao? -
Đại án gia tộc thời trang Mango: Phó Chủ tịch tập đoàn bị bắt vì cáo buộc bức tử cha ruột -
Người đàn ông lặn xuống sông Lô tìm các nam sinh gặp nạn: "Nhìn thấy các cháu dưới nước tôi gần như chết lặng"
Giải trí
24/07/2020 06:14Lựa chọn số phận tập 26: Cường quyết bỏ Trang chứ không bỏ nghề, ông Lộc đột quỵ vì bị con rể nghi ngờ gây tai nạn
Mở đầu Lựa chọn số phận tập 26 là tại tòa đang diễn ra phiên xử tranh chấp tài sản mà Cường đang xét xử. Vụ án là về việc người vợ tranh chấp tài sản với gia đình người chồng sau khi người chồng bị tai nạn và mất. Cuối cùng phán quyết của Cường đưa ra gặp phải sự phản đối gay gắt của gia đình của người chồng. Họ làm mất trật tự và tỏ ra không đồng ý với phán quyết của Cường.



Tại bệnh viện Vân rất lo lắng cho Hằng khi cô đi chơi với Đức vì Đức mới quen nên cô không tin tưởng rằng Đức là người tốt. Nhưng Hảo đã trấn an Vân rằng như vậy sẽ tốt cho Hằng. Giúp Hằng có trạng thái vui vẻ và thoải mái hơn.

Còn về phía Hằng, cô thật sự vui vẻ và hạnh phúc, tận hưởng khung cảnh quanh mình. Hằng đã cười rất nhiều và nhờ Đức chụp lại những bức ảnh để làm kỷ niện. Đức cũng có hứa nếu cô khỏe mạnh thì anh sẽ đưa cô tới những nơi còn đẹp hơn. Những cũng vì tâm trạng quá vui nên Hằng đã chạy rất nhiều. Và vì bệnh tình không cho phép nên Hằng đã đột nhiên ngất đi. Đức đã phải đưa cô vào bệnh viện ngay lập tức.




Đại ca Long đã gọi cho phó chánh án Nghĩa và muốn gặp mặt. Long nói: "Tôi muốn uống với cậu và cậu bạn luật sư của cậu vài ly. Này nếu muốn tránh mặt tôi ấy, thì bàn tay cậu không nên dính chàm. Nên nhớ tôi biết rất rõ những việc các cậu đang làm đấy nhé".


Đức cuối cùng cũng đưa Hằng vào tới viện trong tình trạng cấp cứu. Vân đã trách móc anh dù biết tình trạng của Hằng như vậy mà vẫn đưa cô đi chơi. Đức ngắm nhìn những bức ảnh với nụ cười rạng rỡ của Hằng trong chuyến đi chơi mà nước mắt anh thì đang lăn trên má. Anh thấy thương cho số phận của cô và cũng cảm thấy có lỗi chăng.


Đức sau đó rằn vặt mình và nói với Hảo: "Tôi xin lỗi, tôi cứ nghĩ cô ấy đã đủ khỏe để đi ra ngoài. Thực lòng tôi chỉ muốn Hằng được vui vẻ". Nhưng đáp lại Hảo nói: "Anh không cần phải xin lỗi đâu. Đã lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy con bé vui vẻ như thế này". Có lẽ cũng là điều mà Hảo mong muốn cho em gái của mình lúc này. Hảo vẫn tiếp tục cầu xin sự giúp đỡ từ Đức.


Phó chánh án Nghĩa cùng luật sư Thành đã đích thân tới gặp Long "đại ca". "Tôi muốn các ông giúp tôi làm lại cuộc đời. Mặc dù đây là nguyện vọng chính đáng của tôi nhưng bây giờ thì khó rồi bởi mẹ tôi đã mất rồi. Sao các ông có giúp tôi được không?. Nếu các ông thấy khó quá có thể đứng dậy từ chối ra về." - Long đại ca thẳng thừng nói nói.



Ở một phân cảnh, Cường tới nhà Trang chơi. Đang ngồi chơi thì ông Lộc về nhà và muốn được nói chuyện riêng với Cường. Ông Lộc thẳng thắn nói: "Việc của cậu với cái Trang nhà tôi. Không có gì thay đổi, cuối tuần này hai gia đình sẽ gặp nhau. Nhưng tôi có một điều kiện, sau khi cưới cậu phải chuyển công việc khác. Việc gì cũng được tùy cậu, miễn không phải nghề thẩm phán". Nhưng kết quả là Cường từ chối điều kiện mà ông Lộc đưa ra. Cường đáp lại: "Cháu rất muốn cưới Trang làm vợ, rất muốn. Cháu thấy nghề thẩm phán của cháu không có mâu thuẫn trong việc này".



Nhưng ông Lộc vẫn muốn Cường từ bỏ nghề vì tin rằng tai nạn của Trang có liên quan tới nghề nghiệp của anh. Hay đưa ra bằng chứng là Cường tại sao lại muốn tìm hiểu kỹ về vụ tai nạn của Hảo như vậy.
Cường cũng cho biết anh muốn tìm hiểu rõ về vụ tai nạn của Hảo, vì anh liên tục nhận được những tin tức từ vụ tai nạn giao thông mà Hảo gây ra. Ông Lộc nói rằng nếu muốn biết thì hỏi thêm ông. Nhưng Cường đáp lại: "Trong việc này cháu cảm thấy có nhiều điều bất thường như chuyện của Trang chẳng hạn, rất có thể đó là người thân, người quen của nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông".

Ông Lộc lại hỏi lại Cường: "Tại sao cậu không nghĩ đó là kẻ thù của cậu. Một kẻ nào đó vẫn hậm hực vì những phán quyết không công bằng của cậu hoặc của bố cậu trong quá khứ".

Ông Lộc đã yêu cầu Cường dừng tìm hiểu về vụ tai nạn của Hảo. Ông Lộc có nói nếu Cường dừng lại điều đó sẽ tốt cho Cường, cho ông Lộc và cho tất cả mọi người. Nhưng đáp lại Cường nói: "Cháu không thể dừng lại nếu như chưa tìm ra sự thật. Chẳng lẽ chú không lo lắng, không muốn biết kẻ dấu mặt liên hệ với cháu là ai sao. Hay là chú đang cố tình dấu diếm điều gì?". Những lời chất vấn của Cường khiến ông Lộc lên cơn đau tim và ngã quỵ.


Kết quả ông Lộc phải đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Mặc cho sự tra hỏi của chị em Trang thì Cường vẫn chưa nói ra lý do cuộc nói chuyện giữa hai người khiến ông Lộc bất tỉnh.

HTT (Nguoiduatin.vn)
- Vụ đòi thưởng xổ số 80 tỷ đồng sau gần 2 năm: Ngân hàng và LuckyLott lên tiếng (13:43)
- Ca sĩ Sơn Ngọc Minh mất tích nhiều tháng, khiến gia đình đăng tin tìm kiếm trước khi bị bắt vì ma túy (13:38)
- Arteta đưa Arsenal lên đỉnh Premier League bằng cuộc cách mạng kéo dài 6 năm (13:38)
- Người nhà chủ tiệm vàng lên tiếng về thông tin tủ vàng bị dông lốc văng ra đường, thiệt hại hơn 2 tỷ (13:35)
- Bắt ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh trong đường dây ma túy lớn ở TP.HCM (1 giờ trước)
- Trung Quốc bắn 21 loạt đại bác chào đón Tổng thống Putin tại Bắc Kinh (2 giờ trước)
- Neymar và ván cược cuối cùng của Brazil: Khi thiên tài phải chạy đua với chính cơ thể mình (2 giờ trước)
- Giá vàng miếng lao dốc mạnh, người mua vùng đỉnh lỗ nặng (2 giờ trước)
- Đạo diễn Perfect Crown cúi đầu khóc nghẹn, xin lỗi vì bê bối xuyên tạc lịch sử (2 giờ trước)
- Hà Nội sẽ công bố toàn bộ bản vẽ quy hoạch Thủ đô vào cuối tháng 6 (2 giờ trước)