-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Giải trí
12/08/2020 23:10Lựa chọn số phận tập 39: Trang nghe lời ông Lộc - đồng ý chia tay với luật sư Cường
Mở đầu Lựa chọn số phận tập 39 là cuộc nói chuyện giữa luật sự Thành và ông Lộc về vụ việc của Đức. Luật sư Thành đang đưa ra ý kiến là lý do mà Đức gây ra tai nạn là anh bị tâm thần. Ngay khi Trang nghe thấy cô nói: "Sao cơ, em trai tôi bị tâm thần á. Bố tìm luật sư khác đi ạ". Trang nói rằng cô không đồng ý với cách làm này nhưng ngược lại ông Lộc lại đồng ý. Theo như luật sư Thành thì nếu làm như vậy thì vụ án của Đức sẽ được tạm đình chỉ điều tra.
Sau đó luật sư Thành đã đến đón Đức tại trại giam nhưng trên đường về thì Đức tìm cách trốn khỏi sự giám sát của ông Lộc. Sau đó Đức có đi vào một nhà hàng nào đó để tránh luật sư Thành. Tại đây Đức có hẹn gặp Cường để nói chuyện. Cường đã động viên Đức rằng Đức rất bản lĩnh, rồi pháp luật sẽ khoan hồng cho anh. Còn phía Đức anh thẳng thắn chỉ trích Cường là kẻ hèn nhát khi nộp đơn xin nghỉ việc. Nhưng Cường nói rằng mình có lý do riêng của mình. Sau đó Đức rời đi nhưng anh lại bị tay sai của ông Lộc bắt đi.
Ở một diễn biến khác Trang đã tới nói chuyện với ông Lộc. Trang nói với bố: "Anh Cường cũng chỉ muốn tốt cho thằng Đức thôi". Đáp lại Trang ông Lộc nói: "Nghe đây. Tôi còn sống ngày nào tôi không bao giờ chấp nhận nó, thằng Cường ấy. Còn nếu như chị chọn nó thì đừng bao giờ gọi tôi bằng bố nữa".
theo sự sắp đặt của ông Lộc, Đức được chuyển vào trong trại tâm thần. Tuy nhiên, Đức không hề biết điều này. Sau một giấc ngủ dài, Đức mới tỉnh và phát hiện ra tay chân bị trói vào giường. Chỉ đến khi có 2 người đàn ông lạ mặt giải thích rằng anh đang nằm trong bệnh viện tâm thần. Đức đã shock và bị kích động khi bị bố đưa vào đây khiến anh phản ứng giận dữ khiến các bác sĩ phải tiêm thuốc an thần cho anh.
Diễn biến tiếp là phân cảnh Trang quyết định chi tay với Cường. Khi Cường hỏi về nguyên nhân khiến Trang đột ngột quyết định chia tay, Trang đã nói: "Em đi xem thầy bảo, tuổi chúng ta khắc nhau, nếu cố tình lấy, một trong hai người sẽ chết". Không tin lời Trang nói, Cường tiếp tục gặng hỏi. Không muốn kéo dài cuộc nói chuyện, Trang đã lấy lý do: "Sự thật là em đã qua đêm với người đàn ông khác".
Trang đang phải trải qua quãng thời gian khó khăn khi phải lựa chọn giữa bố và người mình yêu. Trang lại lên phòng ông Lộc, Trang nói: "Bố con suy nghĩ kỹ rồi, con muốn bố hiểu là con không thể sống thiếu anh Cường được. Anh là người tốt mà và thằng Đức nó cũng không trách móc anh ấy trong chuyện này cả". Đáp lại ông Lộc nói: "Nếu chị muốn chết cùng nó tôi sẽ không ngăn cản". Ông Lộc khẳng định thêm Cường là một kẻ kiêu ngạo và cực đoan. Sớm muộn gì cũng bị cuộc đời vùi dập.
Cường cuối cùng cũng đã liên lạc được với Trang. Trang lần này đã nhận điện của Cường nhưng cô chỉ trả lời anh cho có rồi cúp máy ngay. Sau cuộc nói chuyện với ông Lộc và nghĩ lại những gì Đức nói với mình lúc trước. Trang đã quyết định nhắn tin nói lời chia tay với Cường vì nghĩ rằng điều đó sẽ tốt cho cả hai.
Ngày hôm sau tại tòa án Cường đã tới gặp bà Dung báo cáo rằng anh đã sẵn sàng quay trở lại với công việc. Bà Dung rất vui vì điều đó. Sau đó bà Dũng đã đến gặp ông Toàn để để giao án khó cho Cường để Cường lấy lại tinh thần làm việc cũng như muốn thử thách Cường. Sau đó giao cho bà Dung tiếp cận vụ dâm ô của ông Thơ vì vụ án này gây xôn xao dư luận.
Tại bệnh viện Đức tìm đến gặp để nói chuyện với bác sĩ để nói chuyện. Nhưng bác sĩ bắt anh phải lựa chọn nếu Đức cứ tiếp tục ồn ào, quậy phá thì sẽ phải cố định anh và tiêm thuốc còn nếu ngoan ngoãn thì sẽ sắp xếp phòng riêng cho anh. Nhưng phản ứng lại Đức đã đấm thẳng vào mặt bác sĩ và hỏi anh rằng bố anh đã trả bao nhiêu tiền để làm bệnh án giả cho anh.
Sau khi chia tay Cường, Trang đau khổ nhưng cô đã quyết tâm nên khi thấy Cường gọi cho mình cô đã không bắt máy. Bất thần Trang lại nghĩ tới mẹ những ngày bà còn ở nhà nấu cơm và chăm sóc gia đình. Bất ngờ Trang có nhận được một cuộc điện thoại. Sau đó Trang vội vã chạy ngay ra ngoài. Liệu đó là ai? Hãy đón xem Lựa chọn số phận tập 40 vào 21h00 ngày 13/8.
HTT (Nguoiduatin.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





