-
Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng -
Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 -
Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân -
Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang -
Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" -
Tìm người thân bé trai bị bỏ trước nhà dân ở TPHCM, nội dung bức thư hé lộ uẩn khúc phía sau -
Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ -
Vụ người đàn ông nhảy cầu Bãi Cháy: Thi thể được tìm thấy sau 2 ngày, hé lộ danh tính nạn nhân -
Chiết khấu xăng dầu xuống 200 đồng/lít, nhiều cửa hàng phải bù lỗ khi xăng E10 tăng thị phần -
El Nino chính thức hình thành: Cảnh báo đợt nắng nóng, hạn hán có thể khốc liệt nhất trong 75 năm qua
Giải trí
26/08/2020 06:22Lựa chọn số phận tập 48: Phó chánh án Nghĩa đề nghị rút Cường khỏi vụ án đánh bạc
Mở đầu Lựa chọn số phận tập 48 là cuộc nói chuyện giữa Quang và Cường. Ở tòa án này vốn Quang với Cường chẳng ưa gì nhau. Vừa gặp Cường, Quang đã bảo với anh rằng trong lúc đang bị khủng bố như thế này thì nên đi ô tô thì hơn. Sau đó Quang nói thêm: "Nhưng an toàn nhất vẫn là biết mình biết người, cương nhu đúng lúc. Nói thật nhé, tôi chẳng quý mến cậu đâu nhưng mà tôi hơi bị lo cho cậu đấy. Tôi nhắc nhẹ này đừng háo thắng quá, thiệt thân". Đáp lại thì Cường chỉ lạnh lùng cám ơn Quang.


Đức gặp Bích trước cổng tòa án. Anh rủ cô đi ăn để giải thích mọi chuyện nhưng Bích nhất quyết không chịu. Đứng từ xa thấy Bích vùng vằng, Quang ngay lập tức chạy lại. Anh ta vốn cũng thích Bích nên khi thấy Đức lại gần cô, Quang phản ứng gay gắt. Vị thẩm phán này nói rằng Bích đã không thích rồi thì đừng níu kéo.


Quang nói Đức là bị can, Bích lại là thư ký tòa, đứng nói chuyện với nhau rất dễ gây hiểu nhầm và bị nhiều người dị nghị. Quang kéo mạnh tay Bích đi vào trong thì bị Đức ngăn lại.
Đức vênh mặt lên nói với Quang: "Bích đã không thích rồi thì cũng đừng có lấy cớ gần người ta". Đức nói mình đúng là bị can, đang đứng cạnh thẩm phán để xem Quang làm được gì mình. Quang liền gọi bảo vệ đến để giải quyết.


Tiếp tục những tình tiết liên quan tới vụ đánh bạc. Ông Bạch và những người liên quan tới vụ việc đó đã cùng đi đánh golf để bàn bạc tính cách đối phó với Cường. Những bị can này đang rất lo lắng vì thời gian hầu tòa sắp diễn ra rồi mà vẫn không thể tìm được cách giải quyết. Ông Bạch nói: "Không thay được thẩm phán thì rũ tù đấy. Thằng này nó xử rắn lắm, nó sẽ xử kịch khung đấy".

Đến bước đường này rồi thì cách gì họ cũng phải nghĩ ra. Cuối cùng, Chấn - một trong những bị can nói với cả đám rằng: "Mấy hôm nay em cũng đã suy nghĩ nhiều rồi. Em có một cái võ này nó hơi bẩn, hơi hèn một chút, em định áp dụng vào để tạo thêm áp lực cho nó".

Diễn biến tiếp theo của bộ phim là cảnh Cường vừa trở về nhà thì bị người nhà của bị can đến trách móc vì xử án không khoan hồng. Người phụ nữ này to tiếng trách móc Cường vì đã xử chồng cô 3 năm tù trong khi cô đã cầu xin. Cô ta còn to tiếng nói rằng vì nhà mình nghèo không có tiền đi cửa sau với Cường nên mới bị mức hình phạt như vậy. Sự ồn ào của người phụ nữ khiến cả hàng xóm với bà An đều phải chạy ra.



Về phía Quang, sau cuộc nói chuyện với Đức anh ta đến gặp Bích để mắng cô một trận. Quang nói: "Thằng khốn ấy, ngoài việc là bị can chuẩn bị ra tòa thì tương lai nó còn là em rể của thằng Cường. Trước vì cô có cảm tình với thằng anh bây giờ lại đánh mắt đưa tình với thằng em. Cô không sợ thiên hạ dị nghị à. Cô không sợ dư luận ở tòa à".
Chưa kịp để Bích đáp lại, Quang chỉ tay vào mặt Bích nói: "Cái thái độ của nó không bao giờ tôi bỏ qua đâu". Sau đó Bích có lời thanh miình cho Đức nhưng điều đó Quang chả may may quan tâm. Sau đó Quang cảnh cáo Bích rằng cô nên học dần cách ngoan ngoãn và biết điều đi.


Mẹ Cường - bà An bực tức vì Cường vẫn cương quyết theo thẩm phán. Bà còn nói có lẽ phải bán ngôi nhà này đi thì mới yên ổn được. Cường biết mẹ hay lo lắng nên cũng an ủi, động viên mẹ. Anh biết khi mình chịu trách nhiệm xử vụ án quan chức đánh bạc ắt sẽ gặp phải nhiều bất trắc nên mới phải làm như vậy với mẹ.
Bà An nói: “Thôi anh đừng hỏi nữa, một năm vài ba vụ như thế này thì làm sao mà tôi sống nổi. Mà này, có khi tôi phải bán cái nhà này đi chỗ khác ở chứ nhìn bà con hàng xóm tôi nhục lắm”.


Tại tòa án đã diễn ra cuộc họp giữa các chánh án với nhau. Phó chánh án Nghĩa đã đề nghị ông Toàn rút lại vụ án đánh bạc mà Cường đang tiếp nhận để giao cho người khác với lý do nhà Cường bị khủng bố và tránh những dư luận bất lợi. Nhưng kết quả là ông Lộc nói: "Chúng ta đã giao vụ đánh bạc này cho Cường thì hãy đặt niềm tin vào cậu ấy, còn đúng hay sai chúng ta hay phụ thuộc vào phiên tòa sắp tới".


Còn về nhân vật Trang, sau khi biết về Oanh qua thông tin Cường cung cấp. Cô đã cho đàn em điều tra xem Oanh là ai. Khi biết được rằng Oanh là nhân viên của công ty truyền thông Blue Sky thì cô đã tìm tới quán bar để tìm gặp Oanh. Trang nói: "Thằng Đức nhà tôi nó đang là bị can được tại ngoại. Chính vì thế tôi không muốn người phức tạp như cô có qua lại với nó ".


Sau những ồn ào của vụ án dâm ô mà phó chánh án Nghĩa xét xử thì cuối cùng ông Toàn quyết định để vụ án đó cho bà Dung xử lý. Khi nghe tới chuyện đó, ông Nghĩa đã khó chịu hỏi lại chánh án Toàn rằng: "Có phải anh nghi ngờ tôi tiêu cực không".
Đáp lại một cách kéo léo thì ông Toàn nói rằng mình luôn đặt niền tin vào cán bộ của mình nhất là những lãnh đạo như bà Dung hay ông Nghĩa. Nghe xong thì ông Nghĩa không thể nói thêm được gì.



Cuối phim, ông Nghĩa có buổi gặp mặt riêng với các quan chức. Ông ta bị ép phải buộc cho Cường không đảm trách vụ trọng án.

Thế nhưng, ông Nghĩa lại cho rằng mình không thể nhúng tay để quyết định cho Cường rút khỏi vụ án xử quan chức đánh bạc.
Nhóm người này bức xúc nói móc ông Nghĩa: “Có mỗi một thằng thẩm phán quèn mà không trị được, sau này ông Toàn về, làm sao anh có thể ngồi vững trên cái ghế Chánh án được. Đây là một vụ án nhỏ nhưng có ảnh hưởng lớn tới bộ mặt tỉnh nhà mà lại để một thằng non kinh nhiệm xử. Tôi không hiểu thế nào, anh Nghĩa ạ anh xem đấy mà làm đừng để nọi chuyện rối ren lên rồi đến cuối cùng lại trách".


HTT (Nguoiduatin.vn)
- Chế độ ăn "nguyên thủy" của Erling Haaland: Một ngày ăn 6.000 calo, ngày nào cũng dùng ‘thần dược’ (36 phút trước)
- Gã côn đồ nhiều lần mang dao, gạch gây rối cổng bệnh viện: Cái kết cho thái độ "thách thức" công an (48 phút trước)
- Facebook, Messenger gặp sự cố toàn cầu (1 giờ trước)
- Giá vàng nhảy múa dữ dội, có 1 tỉ đồng nên mua vàng hay gửi tiết kiệm có lãi hơn? (1 giờ trước)
- Níu kéo không thành, người đàn ông 62 tuổi dùng mảnh kéo đâm 3 phụ nữ ở TPHCM, tòa bất ngờ trả hồ sơ (1 giờ trước)
- Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Đứt mạch bất bại, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua trận lịch sử tại giải châu Á (2 giờ trước)
- Khẩn trương làm rõ vụ nam thanh niên bị hai người đàn ông dùng điếu cày đánh tới tấp (3 giờ trước)
- Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 (3 giờ trước)
- Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân (3 giờ trước)