-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
Giải trí
14/09/2020 23:08Lựa chọn số phận tập 60: Bị cáo Huy khai báo mình bị ép đánh bạc để trả nợ
Mở đầu Lựa chọn số phận tập 60 là cuộc gặp giữa Cường và phó chánh án Dung. Cường dứt khoát nói: "Không thể để phiên tòa hoãn lại theo ý đồ của bọn chúng". Ngoài ra Cường cũng nhờ bà Dung báo cáo mọi chuyện của anh với chánh án vì không muốn bị mọi người để ý. Sau đó Cường có nhận được thông tin từ Ngọc là có bằng chứng thân thiết giữa Long đại ca và ông Bạch.
Qua cuộc họp hôm trước, Quang vẫn chưa nguôi giận vì bị Cường cho bẽ mặt. Anh ta lại đến phòng của phó chánh án Nghĩa để nói xỉa xói thẩm phán Cường.
Sau khi nhận được những bức ảnh mà Ngọc gửi đó là những bức ảnh chụp cuộc gặp gỡ giữa ông Bạch và đại ca Long. Cường đã xâu chuỗi những thông tin mà bà Dung kể lại với mình chuyện bố anh tuyên án Long đại ca 10 năm tù cho đến vụ tai nạn bí ẩn của ông Minh. Có lẽ anh đang nghi ngờ Long đại ca đang nhúng tay vào vụ việc lần này chăng.
Phân cảnh tiếp theo là cảnh Long đại ca cho gọi Thắng đến để nói chuyện. Thắng xin lỗi hắn ta vì đã thả mẹ của Cường ra. Đang nói chuyện thì ông Bạch gọi điện với lý do phải ngăn chặn bằng được phiên tòa ngày mai diễn ra. Ông ta yêu cầu Long đại ca ngăn không cho thư ký Liên tham dự phiên tòa.
Sau đó ông Bạch có gặp một người phụ nữ. Qua thỏa thuận thì ông ta tỏ ra tức giận nói: "Bọn này mà vào tù, cô cũng không yên. Trạng chết thì Chúa cũng băng hà. Bao nhiêu năm phục dịch các người đừng tưởng dễ dàng rũ bỏ". Tưởng rằng ông Bạch có thể làm căng với người phụ nữa nhưng khi cô ta nói: "Anh đừng tưởng tôi không biết anh lợi dụng cậu Huy thế nào" thì mặt ông ta biến sắc và thái độ dịu lại với người phụ nữ kia.
Sau nhiều khó khăn thì cuối cùng phiên tòa đã diễn ra. Trước giờ bước vào phiên tòa, đàn em của Long đại ca đang chờ Liên xuất hiện để ngăn cản cô. Bên trong tòa án thì tất cả mọi người đều đang bàn tán vì lo sợ phiên tòa lại bị hoãn do thư ký Liên mãi chưa thấy đến. Nhưng rồi Bích bước vào với sự ngỡ ngàng của luật sư Thành và mọi người tham dự phiên tòa.
Việc làm này của Cường khiến không chỉ các bị cáo bất ngờ mà ngay cả Long đại ca cũng rất cay cú khi bị lừa. Ông ta đã gọi trách ông Nghĩa hai mặt không giúp mình. Ông ta còn cảnh cáo phó chánh án Nghĩa là mọi chuyện chưa xong đâu.
Phiên tòa đang diễn ra thì bị can Bạch chơi chiêu giả vờ bị đau bụng với mục đích mong phiên tòa sẽ tạm hoãn. Nhưng đi ngược lại với tính toán của mình thì ông ta đã bị Cường dọa cho phải quay lại phiên tòa ngay lập tức.
Phiên tòa diễn ra, thẩm phán Cường yêu cầu phải cách ly từng bị báo để xét hỏi. Người đầu tiên bị xét hỏi đó là bị cáo Huy. Huy khai mình tham gia đánh bạc là do bị ép. Huy nói: "Dạ thưa tòa, trong số mấy anh em, anh Bạch là người lớn tuổi nhất, là người có điều kiện nhất. Đặc biệt, ở thời điểm đó, vợ anh Bạch đi sang Úc để thăm con gái mới sinh cháu ngoại nên nhà trống vắng nên anh Bạch thường xuyên rủ dê mấy anh em đến uống rượu và chơi bài".
Sau đó Huy cũng nói thêm: "Dạ thưa tòa ban đầu anh Bạch có rủ rê mấy anh em chơi bài nhưng bị cáo từ chối vì bị cáo chơi bài rất kém. Lần nào chơi cũng thua, đã rất nhiều lần anh Bạch phải cho vay tiền rồi cho đến khi thua nhiều quá thì anh Bạch ép chơi để trả nợ ạ". Sau đó Huy còn khai báo số tiền nợ lên tới 300 triệu đồng.
Trong một tình tiết khác thì Long đại ca ra lệnh cho Thắng: “Tao có một công việc khác quan trọng hơn dành riêng cho mày đây. Bằng mọi giá phải làm ngưng phiên tòa lại, kể cả phải lấy mạng của ai đó. Nói nhiều, làm đi”.
Dù Thắng đã năn nỉ Long đại ca nên suy nghĩ lại nếu gây ra án mạng lúc này tức là đẩy tất cả vào đường cùng nhưng hắn không nghe.
Sau đó Long đại ca đã sai đàn em của mình đi làm nhiệm vụ tuy nhiên thái độ của Thắng cho thấy anh ta đang muốn phản lại Long đai ca.
HTT (Nguoiduatin.vn)








- Thế giới Di động mất cổ đông lớn (16:31)
- TPHCM chỉ đạo "khẩn", nhà trường không được thu các khoản ngoài quy định (16:30)
- Mỹ nhân Việt 3 lần liên tiếp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: 13 tuổi từng đi rải báo kiếm tiền, giờ làm bà chủ sống trong "nhung lụa" (16:20)
- Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ mỹ phẩm nhãn nước ngoài vứt la liệt bãi rác ở Hà Nội (16:19)
- Bỏ phòng thí nghiệm, tiến sĩ Trung Quốc sang Bỉ bán mì vỉa hè, hốt gần 32 triệu đồng/ngày (16:18)
- Hưng Yên: Mâu thuẫn tình cảm, dùng dao bầu truy sát "tình địch" (16:18)
- Đồng nghiệp cũ tiết lộ vì sao Amorim khó thay đổi MU (16:11)
- Chốt hạn mức một người được vay ngang hàng tối đa 400 triệu đồng (16:07)
- Vì sao cây lựu được giới nhà giàu Trung Quốc trồng nhiều trong vườn? (16:07)
- TikToker/ YouTuber Giao Heo đột ngột qua đời ở tuổi 33 (43 phút trước)




