-
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em -
Gác hết công việc ở quê lên trông cháu ngoại, đi xe ô tô cả ngày trời lên đến nơi vừa bước qua cửa thông gia đã dè bỉu -
Con dâu ngồi dưới góc bếp khi ăn cơm vì mẹ chồng khinh nghèo, đến ngày bà nằm liệt mới té ngửa về gia thế của nhà thông gia -
Clip rúng động Đồng Nai: Xe tải nghi vấn cán qua người đi bộ hai lần đến tử vong -
Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm cho 2 người dân Lý Sơn lao ra biển cứu người
Giải trí
19/09/2020 06:17Lựa chọn số phận tập 64: Bà Dung vì cứu Ngọc mà bị tạt axit thẳng mặt
Mở đầu Lựa chọn số phận tập 64 cảnh thư ký Bích lên gặp phó chánh án Dung vì công việc. Bà Dung có nhắc nhở Bích phải cẩn thận vì sắp tới sẽ diễn ra vụ xét xử vụ dâm ô.


Tiếp đó là cảnh Ngọc có tới nhà tìm gặp Cường. Nhưng cô lại rơi vào tình huống khó xử khi bị bà An hiểu lầm là người gián tiếp dẫn tới việc Trang và Cường chia tay.



Nhưng sau đó Cường đã xuất hiện và có giải thích với bà An là Ngọc không liên quan tới chuyện này. Ngọc và Cường đã cùng nhau đi ăn và nói chuyện. Cô cảm thấy khó xử trong tình huống này nhưng Cường có động viên là anh cảm thấy vui với mối quan hệ hiện tại với cô.


Sau khi vợ của ông Hinh - Phó chủ tịch tỉnh đến tận nhà nhân tình của chồng cũng chính là em gái của đại ca Long để dọa và cảnh cáo, bà vợ này đã tiếp tục bước đánh ghen tiếp theo. Biết trước được ý định bỏ trốn của nhân tình của chồng, bà vợ Phó chủ tịch tỉnh đã sai người đi tìm ngay lập tức khi cô này biến mất. Bà cả đã cho người cảnh cáo "tiểu tam"rằng: “Bà chị tao nhắn với mày, không giết mày lần này nữa. Nhưng mày nên biết điều biến khỏi cái đất này đừng nên xuất hiện ở đây nữa”.



Ông Hinh sau khi không liên lạc được với Kiều Loan đã đoán ngay cô có chuyện chẳng lành. Ông ta đã tìm vợ để hỏi chuyện. Mặc dù lo lắng cho tiểu tam nhưng ông chả là được gì. Trong khi bà vợ thì cảnh cáo chồng đừng nên vì một con đàn bà mà để mất hết tiền và địa vị chỉ trong một đêm.


Tại tòa án, chánh án Toàn đã gọi thẩm phán Cường đến để nói chuyện. Nhưng sau khi nghe Cường nói thì ông toàn có hỏi Cường là vì sao lại nghĩ mình không xứng đáng. Có vẻ như hai người đang nói về chuyện nâng ngạch thẩm phán.

Ông Toàn sau đó có nói với Cường rằng ông và bà Dung coi đó là thử thách để Cưởng trưởng thành hơn như ngày hôm nay. Nhưng Cường vẫn sợ những miệng lưỡi xung quanh nói mình là con ông cháu cha nên được ưu tiên. Và ông Toàn có nói với Cường rằng: “Nếu con ông cháu cha nào cũng nối nghiệp cha ông một cách vô tư đầy trách nhiệm và dũng cảm như cậu thì làm sao cậu phải sợ là được mang tiếng ưu tiên”. Thêm vào đó ông cũng động viên Cường tham gia kỳ thi lần này.


Tiếp đó là vụ án dâm ô được phó chánh án Dung tiếp nhận xét xử thay cho phó chánh án Nghĩa. Cuối cùng, bị cáo thơ đã nhận mức án là 1 năm 6 tháng tù giam.



Sau khi vụ án dâm ô kết thúc, bà Dung đã có một cuộc phỏng vấn với báo công lý do Ngọc thực hiện.

Sau khi phỏng vấn xong, Ngọc có nói chuyện với bà Dung về Long đại ca. Cô chia sẻ rằng gần đây không thấy sự xuất hiện của Long đại ca và cho rằng ông ta lui về hậu trường. Ngoài ra, Ngọc còn nói sẽ lật mặt Thắng về những việc làm sai trái của hắn. Nhưng Ngọc và bà Dung không ngờ rằng câu chuyện của hai người đã bị ông Nghĩa lén nghe thấy.


Phân cảnh tiếp theo Thắng có nhận được cuộc gọi từ ông Nghĩa. Ngay sau đó thì Ngọc bị người tạt axit ngay trước tòa. May mắn cho Ngọc là phó chánh án Dung đã đỡ cho cô.



Sau khi bị tạt axit, bà Dung đã bị thương rất nặng và phải chuyển nên viện bỏng trung ưng để chữa trị. Sau đó Cường đã cùng với Ngọc đã theo bà để chăm sóc cho bà Dung.

Ở phân cảnh khác là cuộc tâm sự của bà Trinh với con gái. Bà Trinh bộc bạch: “Không ai hiểu bố bằng mẹ. Khi mẹ quyết định bỏ nhà ra đi là đã sẵn sàng chấp nhận để bố có người khác, bây giờ cũng vậy”. Nghe vậy Trang đã nghi ngờ hỏi mẹ: “Sao mẹ nói mẹ yêu bố mà mẹ lại dễ dàng buông bỏ như vậy hay là mẹ có người khác”.

“Rốt cuộc con cũng hỏi câu đó. Trang! Một người tử tế yêu con tin con tôn trọng con như Cường mà con còn buông bỏ vì lẽ này kia thì việc mẹ buông bỏ bố để cho bố thoải mái đâu phải là chuyện khó hiểu. Đâu cứ phải vì một người nào khác” – bà Trinh nói.

Sau khi nghe mẹ nói, Trang đã hiểu mẹ mình hơn phần nào và cảm thấy có lỗi khi không hiểu cho bà.
Sau khi bà Dung bị tai nạn như vậy. Ông Nghĩa có day dứt mà uống rượu. Tuy nhiên vợ ông ta thấy vậy đã nhắc đến bà Dung khiến ông nổi giận mà tát bà ta. Sau đó bà ta còn nói sẽ ly hôn với ông.


Phân cảnh cuối phim là cảnh Trang khóc gục bên cạnh bà Dung. Chắc hẳn cô đang rất day dứt vì bà Dung đã thay minhg gách lấy vụ tai nạn này.

HTT (Nguoiduatin.vn)
- Lộ tin nóng đầu tiên về iPhone 18, Face ID dưới màn hình, mặt trước đẹp tuyệt đỉnh (14:43)
- Xe rước dâu phủ kín ảnh trẻ mất tích và câu chuyện 7 năm chạm đến lòng người (14:35)
- Diễn viên Jo Jin Woong bị tố từng hành hung Jung Hae In (14:29)
- Thử hút thuốc lá điện tử, nam thanh niên 19 tuổi ngã quỵ, co giật (14:16)
- SEA Games 33 đối mặt nhiều xáo trộn khi Campuchia bất ngờ rút lui (14:15)
- Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự (14:05)
- Google tái khởi động dự án đưa AI Gemini lên mắt kính vào năm 2026 (14:00)
- Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải (55 phút trước)
- Nàng dâu kiệt quệ vì chung sống với bố chồng khó tính (59 phút trước)
- Cố nhặt bóng pickleball, người đàn ông rơi lầu tử vong (59 phút trước)