-
Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường -
Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! -
Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi -
"Nướng" hơn 4,2 triệu USD vào sới bạc, cựu bí thư Thành ủy TP Hoà Bình cũ khai gì? -
Quy trình xử lý bồi thường vụ ông Trịnh Văn Quyết nộp khắc phục ngàn tỷ: Điều gì xảy ra nếu bị hại không nhận lại tiền? -
Biệt thự của Long Nhật ở Huế "chìm trong biển nước": Nước lũ dâng cao "gần ngập cả bàn thờ mẹ"! -
Bóc trần "mắt xích" mới trong vụ Hoàng Hường: Nữ doanh nhân trẻ từng là "bà trùm" của "đế chế" bác sĩ, thần dược giả mạo! -
Chỉ vì 7 triệu, nam thanh niên đến nhà mẹ người yêu cũ đòi tiền rồi chém người không thương tiếc -
Chuyển hồ sơ dự án trụ sở Bộ Ngoại giao tới Bộ Công an -
Kết luận điều tra vụ thảm án ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng xả súng khiến 3 người tử vong từ khoảng cách 35m
Giải trí
08/04/2019 17:05Lương Thanh của 'Những cô gái trong thành phố': Đóng 3 phim bị chê hết cả 3, phim cuối còn bị ném đá thậm tệ
Trong số các cô gái của Những cô gái trong thành phố thì nhân vật Mai của Lương Thanh là người nhận về nhiều gạch đá nhất từ phía khán giả. Nhân vật Mai được xây dựng với tính cách nhu nhược, ấu trĩ, đôi khi lại thiếu suy nghĩ và thiếu quyết đoán, chính những điều này đã khiến Mai làm khán giả mất cảm tình. Thế nhưng vẫn còn một lý do khác làm cho nhân vật này bị người xem chê bai thậm tệ.

Đó là trước khi vào vai Mai của Những cô gái trong thành phố, Lương Thanh từng xuất hiện trong 2 bộ phim đình đám của màn ảnh nhỏ là Cả một đời ân oán và Yêu thì ghét thôi. Tuy nhiên vai diễn trong 2 tác phẩm này lại chẳng đem đến cho Lương Thanh danh tiếng gì mà chỉ khiến cô bị chê bai diễn xuất. Đến tận Những cô gái trong thành phố, Lương Thanh vẫn không khá khẩm hơn dù được đánh giá là đã tiến bộ hơn trong 2 phim trước.
Vai Thủy - Cả một đời ân oán
Trong Cả một đời ân oán, Lương Thanh vào vai Thủy, con gái nuôi của Diệu (Lan Phương). Là thế hệ thứ 2 của Vũ Gia, Thủy cùng một số nhân vật khác đã giúp nối tiếp cho Cả một đời ân oán những sự kiện rối rắm, "cẩu huyết" triền miên. Tuy là người đóng vai trò khá quan trọng ở phần 2 của Cả một đời ân oán nhưng Lương Thanh lại bị cho là chưa diễn tới nơi tới chốn, khiến nhân vật Thủy trở nên mờ nhạt, thiếu đặc sắc.


Ngay cả những phân cảnh cần phải diễn xuất về ánh mắt nhiều thì Lương Thanh cũng không thể khiến người xem hài lòng. Kết thúc phim, vai diễn của Lương Thanh khiến người xem cứ mơ hồ vì không biết cô là ai. Mãi cho đến khi cô xuất hiện trong Những cô gái trong thành phố, nhân vật Mai mới thật sự thu hút sự chú ý và đưa tên tuổi của Lương Thanh lên một tầm cao mới.


Vai Nguyệt - Yêu thì ghét thôi
Cũng như vai Thủy trong Cả một đời ân oán, Lương Thanh chẳng để lại ấn tượng gì với vai diễn nhạt nhòa này. Có thể nói vai Nguyệt còn... tệ hơn cả vai Thủy vì ít ra Thủy còn đóng góp chút gì đó cho diễn biến của bộ phim. Cô còn là người nắm giữ một phần mạch phim và khiến người xem phần nào tò mò.

Còn đối với vai Nguyệt, Lương Thanh hóa thân thành một cô bạn gái lắm chiêu, nói dối bạn trai để vòi tiền anh ta. Vốn dĩ đã không thuộc tuyến nhân vật chính, cách diễn của Lương Thanh cũng không giúp cô bật lên được trong bộ phim thứ 2 này. Nguyệt lại một lần nữa trở thành vai diễn thất bại của Lương Thanh.

Vai Mai - Những cô gái trong thành phố
Là vai diễn mang đến nhiều danh tiếng nhất cho Lương Thanh vì cuộc đời của nhân vật quá mức khốn khổ, bất hạnh và đau thương. Khán giả thấy đồng cảm với cuộc đời của Mai nhiều thì cũng thấy bức xúc, phẫn nộ với cách cô đối diện với sự việc trong đời mình. Mai vốn không phải một cô gái dễ dàng lầm đường lỡ bước vào những vũng lầy xã hội. Thế nhưng Mai lại thiếu quyết đoán và dễ dàng bị lừa vì lúc nào cũng trong tình trạng hoang mang, chẳng biết gì.

Lương Thanh lại còn bị ném đá vì vẻ mặt 10 cảnh như một. Lúc buồn, lúc khóc, lúc vui... lúc nào Mai cũng trưng vẻ mặt nhăn nhó của mình ra. Mặt khác, câu thoại "Em phải làm gì đây các chị?" của Mai cũng trở thành câu nói ám ảnh nhất phim vì lúc nào cô cũng hỏi câu này. Một cô gái đã ở độ tuổi trưởng thành, tự dọn ra ở riêng, lên thành phố đi làm kiếm tiền nhưng lại chẳng thể tự quyết định cuộc đời mình. Không phải vì có người quyết định thay Mai mà là vì Mai cứ để mình bị người khác dẫn đi như thế.




Tính cách của nhân vật Mai nhàm chán, bị ghét thì đã đành, cách diễn của Lương Thanh cũng chẳng khá khẩm hơn càng khiến nhân vật này bị người xem ném đá nặng nề. Có lẽ nếu Lương Thanh thật sự muốn bật lên, cô nên lựa chọn một vai diễn giúp mình phô diễn ra được những thế mạnh trong diễn xuất thì hơn.
Theo Crissi (Helino)
- Chạnh lòng: Cô gái mất tứ chi vì bạo bệnh, livestream bán hàng thì bị hiểu lầm là "AI lừa đảo" (30/10/25 22:40)
- Katy Perry say mê cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau vì yếu tố tâm linh? (30/10/25 21:38)
- Công ty J97 Promotion thông báo chính thức tạm dừng mọi hoạt động (30/10/25 21:19)
- Tháng hành động Sinh viên 5 tốt Học viện Ngoại giao năm 2025: “Tre vươn chí lớn” lan tỏa tinh thần tuổi trẻ rèn luyện và cống hiến (30/10/25 21:17)
- Muji thu hồi khẩn cấp 600.000 sản phẩm xịt tinh dầu phòng trên toàn cầu (30/10/25 20:53)
- Việt Nam tăng tốc xây dựng hạ tầng AI quốc gia (30/10/25 20:46)
- Hé lộ tình hình của Ngân 98 và Lương Bằng Quang trong tù, người nhà có hành động gây tranh cãi (30/10/25 20:41)
- Cụ bà 72 tuổi nghi bị hàng xóm gần nhà sát hại dã man (30/10/25 20:32)
- Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường (30/10/25 19:41)
- Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! (30/10/25 19:17)