-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
Giải trí
26/04/2024 02:04Lý Hải phá kỷ lục của Trấn Thành
Ngày 24/4, đại diện của Lý Hải xác nhận với Tiền Phong thông tin Lật mặt 7: Một điều ước bán được 105.000 vé, trở thành phim có lượng vé đặt trước cao nhất mọi thời trong lịch sử phim Việt.
Khi liên hệ đại diện truyền thông của Mai trong ngày 24/4, người này xác nhận doanh số bán vé trước của Mai là 40.000 vé.
Số liệu từ hai bên cung cấp cho thấy Lật mặt 7: Một điều ước đang là bộ phim nắm kỷ lục có lượng đặt vé cao nhất phòng vé Việt, phá kỷ lục của Mai (phim gắn nhãn 18+ có doanh thu cao nhất mọi thời với hơn 520 tỷ đồng).

Sau suất chiếu trước tối 23/4 , doanh thu trong ngày của Lật mặt 7: Một điều ước là 1,8 tỷ đồng, tổng số 24.856 vé/1.612 suất chiếu.
Vừa ra rạp, phim của Lý Hải đổ xô mọi bộ phim khác ra rạp trong tháng 4 và cùng thời điểm.
Trong ngày 23-24/4, Cái giá của hạnh phúc có suất chiếu tương đương Lật mặt 7 (1.546 suất/1.1612 vé), nhưng doanh thu của Lật mặt 7 cao gấp 9 lần (1,8 tỷ đồng) so với phim Thái Hòa đóng chính (221 triệu đồng), theo số liệu của Box Office Vietnam .
Bộ phim Trước giờ yêu ra rạp cùng thời điểm với Cái giá của hạnh phúc có doanh số không quá ấn tượng. Doanh thu trong ngày của phim là 34 triệu đồng (309 vé/522 suất). Phim do Jun Vũ đóng chính hiện có tổng doanh thu là 3,5 tỷ đồng.

Đóa hoa mong manh vẫn là bộ phim bết bát của phòng vé Việt. Trong ngày, phim chỉ bán được 31 vé/88 suất, thu về số tiền ít ỏi 2,9 triệu đồng. Tổng doanh thu của phim chưa đầy 400 triệu đồng, thấp nhất lịch sử phòng vé Việt. Trong khi đó, đạo diễn Mai Thu Huyền nói phải thu hàng trăm tỷ đồng mới hòa vốn và có lời.
Bộ phim Vây hãm: Kẻ trừng phạt đang tạo ấn tượng tốt tại phòng vé. Sau suất chiếu sớm, tác phẩm đến từ Hàn Quốc thu 1,3 tỷ đồng.
Phim Việt dịp lễ 30/4 không quá đa dạng. Chuyên gia dự đoán Lật mặt 7: Một điều ước "chiếm suất", doanh thu cao so với loạt phim Việt bết bát doanh thu.
Trong khi đó, loạt phim ngoại như Vây hãm: Kẻ trừng phạt, Thanh xuân 18x2: Lữ trình hướng về em, Godzilla vs Kong: Đế chế mới tiếp tục chiếu ở phòng vé.
Theo Trạch Dương (Tiền Phong)








- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (20:44)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (20:39)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (55 phút trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (2 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (2 giờ trước)




