-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Giải trí
10/06/2025 18:06Màn tái hợp giữa DC và Marvel sẽ làm rung chuyển ngành giải trí: Batman sẽ 'chung mâm' với Deadpool!
Marvel và DC được xem là bộ đôi kỳ phùng địch thủ trong mảng truyện tranh siêu anh hùng thế giới. Chính vì vậy, cứ mỗi dịp hai “gã khổng lồ” này bắt tay nhau là thiên hạ lại được dịp dậy sóng. Và màn kết hợp đó lại như một vụ nổ vậy, khi chất xúc tác là tượng đài Batman - người hùng bóng đêm mang tính biểu tượng của DC cũng như nền văn hoá đại chúng thế giới, và Deadpool - gã dị nhân “lắm mồm” siêu lầy lội của Marvel.
Đây chính xác là thông tin mà DC & Marvel đã công bố cách đây ít ngày (thông qua Entertainment Weekly), đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 20 năm, 2 thương hiệu này mới lại “ngồi chung mâm” với nhau.
Batman/Deadpool sẽ được nhào nặn dưới bàn tay của huyền thoại Grant Morrison

Trên thực tế, thông tin về màn kết hợp giữa DC và Marvel đã được “nhá hàng” nhẹ tại sự kiện ComicsPRO 2025, diễn ra vào tháng 2 vừa qua, bởi tổng biên tập C.B. Cebulski (Marvel) và Marie Javins (DC). Tuy nhiên tại thời điểm đó, họ chỉ úp mở về việc sẽ cho ra mắt 2 tập truyện one-shot vào cuối năm 2025, nhưng không hé lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến nhân vật, bối cảnh, cốt truyện, hay bất cứ thứ gì mà họ đang cùng nhau “nấu”. Dẫu vậy, chỉ cần nhiêu đó thôi là cũng quá đủ đến người hâm mộ phải đứng ngồi không yên, khi mà rất lâu rồi, DC Comics và Marvel Comics mới lại hợp tác với nhau.
Phải đến giữa tuần vừa qua, Entertainment Weekly mới xác nhận thông tin vào tháng 9 năm nay, Marvel sẽ phát hành tập truyện Deadpool/Batman #1, với kịch bản do Zeb Wells (The Amazing Spider-Man, Deadpool & Wolverine) xây dựng và phần hình ảnh do hoạ sĩ Greg Capullo (Batman, Wolverine: Revenge) phụ trách.
Tuy nhiên, đó mới chỉ là một nửa sự thật mà thôi, bởi chỉ 2 tháng sau đó, DC sẽ tiếp chiêu với tập truyện Batman/Deadpool #1. Và để tăng thêm phần hấp dẫn, họ đã đưa biên kịch huyền thoại Grant Morrison, người đứng sau thành công của Batman phiên bản truyện tranh, trở lại, cùng với đó là hoạ sĩ ngôi sao Dan Mora (Justice League Unlimited, Superman).
Mặc dù ở thời điểm hiện tại, những chi tiết liên quan đến cốt truyện vẫn chưa được tiết lộ, thế nhưng Morrison đã khẳng định rằng lần hợp tác này giữa DC/Marvel sẽ có rất nhiều điều đáng để mong chờ, bao gồm “những pha phá vỡ bức tường thứ 4 điên rồ, cú mèo, đao thương huyết đổ, và ít nhất một cỗ máy đánh chữ khổng lồ”.
Vì sao Grant Morrison là lựa chọn hoàn hảo cho sự trở lại của Batman trong truyện tranh DC?

Grant Morrison đã là “dân chơi truyện tranh” trong một khoảng thời gian rất dài, được tính bằng thập kỷ, và cũng tạo ra nhiều tác phẩm với chất lượng đỉnh nóc. Nổi lên ở thập niên 80, Morrison từng khiến cộng đồng người hâm mộ DC kinh ngạc với lối viết táo bạo, những kịch bản mang tính thử nghiệm đầy mới lạ, tạo ra các phiên bản thu hút hơn, lôi cuốn hơn của hàng loạt nhân vật kinh điển.
Những đầu truyện như Doom Patrol hay Animal Man không đơn thuần chỉ là các bộ truyện siêu anh hùng thông thường, mà được xem là kiệt tác, những màn lột xác thần kỳ, đầy chiều sâu cho nhiều nhân vật vốn đã quá quen thuộc của DC. Không chỉ đơn giản là cuộc chiến công lý, thiện ác rõ ràng, dưới ngòi bút của Morrison, siêu anh hùng phải đối mặt với cả những mối đe dọa kỳ quái, đậm chất siêu hình, và thậm chí còn phá vỡ cả bức tường thứ 4 - yếu tố độc đáo tại thời điểm bấy giờ.
Không phải tác phẩm nào của Grant Morrison cũng được xem là “của lạ” trong giới truyện tranh. Nhưng hầu hết các đầu truyện của nhà văn đại này đều có nét duyên dáng riêng để có thể tách biệt và trở nên nổi bật giữa rừng truyện tranh đa dạng và phong phú. Ví dụ điển hình nhất chính là The Bat Epic, một giai thoại hoành tráng về đại gia đình Batman, được kể xuyên suốt trong 6 năm thông qua 5 bộ truyện khác nhau. Giai thoại này không chỉ tôn vinh những phần lập dị nhất trong lịch sử của Kỵ sĩ Bóng đêm, mà còn góp phần mở rộng và làm phong phú thêm di sản huyền thoại của Batman.
Cách Grant Morrison “múa bút” ngày càng trở nên táo bạo và đầy tham vọng hơn vào giai đoạn giữa những năm 2010, với bộ The Multiversity. Đây là loạt truyện one-shot có kết nối với nhau, giúp người hâm mộ có cái nhìn tổng quát hơn về đa vũ trụ của DC sau sự kiện Flashpoint. Nổi bật nhất trong số đó phải kể đến The Multiversity: Ultra Comics, khi mà nhân vật chính được hồi sinh nhờ… chính độc giả. Đó là một trong vô số chi tiết cho thấy Morrison chưa bao giờ ngại thử nghiệm những ý tưởng “ảo ma” với tác phẩm của mình để đóng những ấn tượng khó phải thẳng vào tâm trí của người hâm mộ.

Trong kho tác phẩm đồ sộ của mình, Grant Morrison có lẽ đã dành nhiều thời gian cho Batman hơn cả. Chính vì vậy, biên kịch này đã hiểu quá rõ nhân vật Người Dơi, từ xuất thân, tích cách cho đến suy nghĩ, tư duy. Mặt khác, Morrison lại chưa bao giờ có dịp khai thác Deadpool - nhân vật luôn nổi tiếng với khiếu hài hước khó đỡ, vượt qua mọi giới hạn trong trí tưởng tượng của người đọc để mang đến những câu chuyện độc đáo nhất.
Vừa hay, đó lại chính là điểm mạnh của Morrison, người luôn tự mình tạo ra “meta truyện tranh” riêng, thay vì chạy theo xu hướng chung. Liệu màn kết hợp giữa Batman và Deadpool có khó thực hiện hay không? Chắc chắn là có! Và nếu có ai đó có đủ khả năng hiện thực hoá sự kiện crossover đầy tham vọng này, đó chắc chắn phải là biên kịch huyền thoại của DC.
Dĩ nhiên, không ai biết trước tương lai sẽ ra sao. Một siêu anh hùng nghiêm túc như Batman lại đồng hành với “thánh cợt nhả” như Deadpool, có lẽ sẽ mang đến bộ truyện hoặc là cực kỳ giải trí, hoặc là rất “khó nuốt”. Làng truyện tranh thế giới không thiếu những cây bút xuất sắc, nhưng Morrison là một trong số hiếm hoi vừa có kinh nghiệm chinh chiến cùng chàng Kỵ sĩ Bóng đêm, lại vừa có khả năng tận dụng triệt để trí tưởng tượng để nâng tầm kịch bản. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra khi Batman bắt tay Deadpool, thế nhưng độc giả có thể yên tâm thưởng ngoạn bộ truyện này khi mà đã có một “bác tài” cực kỳ chắc tay lái như Grant Morrison.
Theo Đông Giang (Thanh Niên Việt)








- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (21 phút trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (50 phút trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (56 phút trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (1 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (2 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (2 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)




