Sự xuất hiện của hai cái tên gắn liền với ký ức tuổi thơ của hàng triệu khán giả thế hệ trước ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Tối ngày 17/7, thị trường âm nhạc Việt Nam chứng kiến một cột mốc vô cùng đặc biệt khi MV "Có ai quan tâm mình đâu" chính thức được phát hành. Đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc thông thường, mà còn đánh dấu sự trở lại đầy bất ngờ của "thần đồng" Xuân Mai sau một thập kỷ dài vắng bóng, kết hợp cùng người bạn thanh xuân Xuân Nghi.

18-1784383135-man-tai-hop-lich-su-cua-hai-than-dong-am-nhac-tuoi-tho-xuan-mai-xuan-nghi-gay-bao-mang-xa-hoi-nhung-nhan-phan-hoi-trai-chieu
Xuân Mai trở lại với một sản phẩm âm nhạc kết hợp cùng Xuân Nghi. Ảnh: FBNV.

Cú bắt tay mang màu sắc hiện đại và làn sóng tranh cãi về chất nhạc

"Có ai quan tâm mình đâu" là một ca khúc thuộc thể loại Pop Rock trẻ trung, khoác lên mình chiếc áo âm nhạc mang đậm màu sắc Âu Mỹ hiện đại. Trái ngược với sự cầu kỳ thường thấy của các sản phẩm trở lại, phần hình ảnh của MV được thiết kế tương đối đơn giản, chủ yếu tập trung tôn vinh những khoảnh khắc tương tác vui vẻ, tự nhiên giữa Xuân Mai và Xuân Nghi. Cho đến thời điểm hiện tại, sản phẩm tái hợp này đã nhanh chóng vượt mốc 100.000 lượt xem.

Tuy nhiên, ngay khi vừa ra mắt, sản phẩm này đã phải hứng chịu những luồng phản ứng phân hóa tương đối rõ rệt từ phía công chúng. Một bộ phận người nghe tỏ ra khá khắt khe khi nhận định rằng giai điệu của bài hát còn nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn bứt phá và sẽ rất khó để tiếp cận số đông khán giả hiện nay. Nhiều bình luận thẳng thắn để lại dưới sản phẩm: “Nếu đơn giản là muốn tri ân người hâm mộ sau nhiều năm, tôi không có ý kiến. Còn với tư cách người nghe nhạc mà nhận xét, nó ‘nửa nạc nửa mỡ’, nửa Á nửa Âu”, hay “Từ melody tới ca từ đều không ấn tượng”, “Chắc tri ân fan, chứ để thương mại nhạc này không ổn”.

Ở chiều ngược lại, rất đông khán giả đã lên tiếng bênh vực cho hai nữ ca sĩ. Họ cho rằng mục đích cốt lõi của ca khúc này ngay từ đầu là để tri ân những người đã yêu mến, theo dõi hai cô gái từ thời còn là những ca sĩ nhí. Đặc biệt, phần ca từ của bài hát thực chất là những lời động viên chân thành mà Xuân Nghi muốn gửi gắm đến người bạn thân thiết Xuân Mai của mình. Chính vì vậy, tinh thần của ca khúc hướng đến sự mộc mạc, dễ thương và ngập tràn năng lượng tích cực hơn là chạy theo các yếu tố thương mại hay kỹ thuật phức tạp.

Bên cạnh những tranh luận về chuyên môn, giá trị tinh thần của MV là điều không thể phủ nhận. Hàng loạt khán giả thế hệ 8X, 9X đã bày tỏ sự xúc động nghẹn ngào khi được nhìn thấy hai biểu tượng tuổi thơ đứng chung một khung hình. Những dòng chia sẻ như “Dễ thương quá”, “Tuổi thơ của tôi”, “30 tuổi vẫn được nghe Xuân Nghi, Xuân Mai ra nhạc mới” xuất hiện dày đặc, chứng minh sức hút vượt thời gian của bộ đôi.

Hai ngã rẽ cuộc đời của những ngôi sao nhí đình đám một thời

Sự chuyển mình và phong cách sống hiện tại của Xuân Nghi và Xuân Mai cũng là lý do khiến sản phẩm lần này mang nhiều tầng ý nghĩa. Sinh năm 1994, Xuân Nghi vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả nước nhà từ thu nhập thuở nhỏ. Gần đây, cô vừa có cú lội ngược dòng truyền thông mạnh mẽ và nhận được sự chú ý lớn sau khi tham gia chương trình thực tế Chị đẹp đạp gió. Sau bệ phóng này, Xuân Nghi hoạt động nghệ thuật vô cùng năng nổ khi liên tục phủ sóng tại các concert, sự kiện âm nhạc và góp mặt trong nhiều chương trình biểu diễn cùng các nghệ sĩ khác. Hiện tại, cô vẫn chọn cách di chuyển liên tục giữa Việt Nam và Mỹ để cân bằng giữa lịch trình công việc dày đặc và cuộc sống riêng tư.

Trong khi đó, người bạn đồng hành của cô – Xuân Mai (sinh năm 1995) – từng là một "hiện tượng âm nhạc" độc nhất vô nhị vô cùng đình đám ở thập niên 1990, thậm chí từng được ưu ái gọi bằng danh xưng thần đồng âm nhạc nhờ sở hữu kho tàng ca khúc quốc dân ăn sâu vào đời sống người dân. Tuy nhiên, sau khi theo gia đình sang Mỹ định cư từ năm 7 tuổi, Xuân Mai đã lựa chọn lùi bước và dần rời xa thị trường âm nhạc. Những năm gần đây, cô hoàn toàn rút khỏi hào quang để tập trung cho công việc kinh doanh cá nhân tại xứ cờ hoa và vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình. Nữ ca sĩ lên xe hoa vào năm 2016 và hiện đã là bà mẹ của 3 thiên thần nhỏ.

Sự quay trở lại lần này của Xuân Mai, dù chỉ dừng lại ở một sản phẩm mang tính kỷ niệm cùng Xuân Nghi, nhưng đã đủ để làm sống dậy một bầu trời ký ức trong lòng người hâm mộ. Bất chấp những khen chê trái chiều về mặt giai điệu, "Có ai quan tâm mình đâu" vẫn là một cột mốc đẹp, minh chứng cho tình bạn bền chặt và sự trân trọng quá khứ của hai ngôi sao nhí lừng lẫy một thời.

PV (SHTT)