-
Giải mã nguồn thu nhập giúp Chu Thanh Huyền sống dư dả: Từ "nữ hoàng livestream" đến tham vọng kinh doanh riêng -
Thói quen buổi sáng giúp tăng cường trí nhớ, bảo vệ não bộ lâu dài -
Hôm nay, Ban kỷ luật của VFF họp xem xét xử lý vụ Tấn Sinh đá thô bạo vào chân Đình Bắc -
Xót xa cảnh cụ bà 76 tuổi bị chồng bạo hành: Đã nhập viện điều trị, hé lộ nơi nương tựa sắp tới -
Tử vi thứ 3 ngày 22/9/2026 của 12 con giáp: Mão vận trình tươi sáng, Hợi sa sút -
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh
Giải trí
07/11/2021 14:10'Mặt nạ gương' bị fan soi ra 'hạt sạn' to tướng, liệu có phải chủ ý của biên kịch?
Nếu là một “mọt phim” chính hiệu thì chắc chắn là không thể bỏ lỡ “Mặt nạ gương” – Một bộ phim thuộc thể loại cảnh sát hình sự với vô vàn những tình tiết gay cấn, hấp dẫn, lôi cuốn luôn đem lại cảm giác hồi hộp, bất ngờ đối với người xem. Dù chỉ mới phát sóng 8 tập, song sức hút của bộ phim này đối với khán giả đại chúng là không thể phủ nhận khi ngay lập tức xếp vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng rating phim của tháng 10.
Trong những diễn biến mới, Hoa – Nữ nhà văn trinh thám vì quá tò mò về cái chết do phẫu thuật thẩm mỹ tại bệnh viện Minh Thái cách đây 20 năm nên đã nhờ chàng bạn thân là anh Tùng – Cảnh sát điều tra phá án tìm giúp những tư liệu về vụ án mạng năm xưa. Thông qua những thông tin mà Tùng có được, Hoa không khỏi sửng sốt khi tên của nạn nhân đáng thương đó lại chính là mẹ mình, người mà bố đã nói với cô là đã qua đời vì cảm lạnh. Điều này khiến nữ nhà văn vô cùng thương tiếc và nhớ mẹ.

Đáng chú ý, trong phân cảnh Hoa đến nghĩa trang để viếng mộ mẹ mình, một số khán giả đã soi ra được những “hạt sạn” của phim, những chi tiết mà phải vô cùng tinh mắt mới có thể phát hiện được.

Cụ thể, khán giả đã phát hiện rằng một chi tiết nằm trên báo cáo của Tùng đã không trùng khớp với bia mộ. Trong khi báo cáo được ghi lại ngày mất là 03-01-2001 thì trên bia lại là 27-01-2001. Điều này là tương đối vô lý vì báo cáo chỉ có thể trễ hơn hoặc cùng lắm là bằng đúng ngày mất của nạn nhân. Vì vậy phần báo cáo của Tùng không khác gì đã dự báo trước cái chết của mẹ Hoa cả.

Để “bảo vệ” biên kịch, một khán giả cuồng phim đã bày tỏ quan điểm rằng có thể mẹ Hoa được lấy ngày âm làm ngày mất. Song điều này đã ngay lập tức bị bác bỏ vì theo lịch âm năm đó, ngày được ghi lên bia mộ sẽ là ngày 09-12 mới đúng.
Dù những khán giả mê phim đã vô cùng tinh mắt khi soi ra chi tiết này, song vẫn có thể đây là chủ ý của biên kịch mà thôi. Liệu đây là một “hạt sạn” của phim hay thực chất tất cả đã nằm trong tính toán của đạo diễn và Hoa sẽ phát hiện ra có uẩn khúc nào đó đằng sau vấn đề này?
Theo Quang Hùng (Công Lý & Xã Hội)
- Mỹ tuyên bố đình chỉ hoạt động các hãng hàng không Iran trên toàn cầu (08:40)
- Phát hiện thi thể nam thanh niên đang phân hủy kẹt trong khe đá giữa rừng sâu (08:33)
- Dự kiến bỏ điểm cộng từ năm 2027: Chứng chỉ IELTS còn giữ vị thế gì trong đường đua tuyển sinh? (08:24)
- Giá vàng hôm nay 22/9/2026: Vàng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng (08:23)
- Rộ tin đồn Lưu Thi Thi - Ngô Kỳ Long đã ly hôn (08:18)
- Indonesia có thể phải chi hàng trăm triệu USD để cải tạo tàu sân bay được Italy chuyển giao miễn phí (08:16)
- Không đồng ý phán quyết của tòa, người phụ nữ lên Facebook tung tin sai sự thật bị bắt tạm giam (08:15)
- Mourinho chỉ trích 4 sao Real, tuyên bố cứng về khả năng sa thải (08:03)
- Giải mã nguồn thu nhập giúp Chu Thanh Huyền sống dư dả: Từ "nữ hoàng livestream" đến tham vọng kinh doanh riêng (1 giờ trước)
- Thói quen buổi sáng giúp tăng cường trí nhớ, bảo vệ não bộ lâu dài (1 giờ trước)