-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Giải trí
19/04/2023 17:24Miss Grand Thailand 2023 như 'nồi lẩu thập cẩm'
Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2023 (Miss Grand Thailand) chính thức được khởi động vào tuần đầu tháng 4. Tổng cộng có 77 thí sinh đại diện cho các tỉnh của đất nước xứ Chùa Vàng tham dự mùa giải năm nay. Tuy nhiên, trong mọi hoạt động, từ màn chào sân cho đến trình diễn đều thể hiện sự lố lăng và thiếu tiết chế của dàn người đẹp.
Vượt ra khỏi khuôn khổ của một cuộc thi hoa hậu
Cuộc thi bắt đầu được "khai hoả" vào ngày 3/4, dàn thí sinh đổ bộ đến BangKok để chuẩn bị vào nhà chung để tranh tài cho vương miện. Tuy nhiên, màn xuất hiện lại quá sức tưởng tượng của một đấu trường hoa hậu.
Người đính đá lởm chởm, kém sang. Người lại chọn cưỡi trâu, người đem cả xe cá viên đến trước cửa của khách sạn nhằm thu hút sự chú ý của toàn bộ khán giả. Tệ hơn, có người còn múa hát, chạy mô tô rầm rộ.
Theo đó, phần hô tên vẫn là tiết mục đem lại nhiều tiếng cười nhất vì sự phấn khích của dàn người đẹp. Vô thí sinh chọn cách biểu đạt hài hước, động tác và biểu cảm kỳ lạ để tự giới thiệu bản thân mình trước đám đông. Đây được xem là một phần đặc sản của Miss Grand Thailand và còn tạo sức ảnh hưởng lớn trên toàn cầu. Nói không xa, Miss Grand Vietnam 2022 từng nhận về vô số "gạch đá" chỉ vì không kiểm soát được cảm xúc của thí sinh trên sân khấu trong phần thi này.
Tiếp đến, trong buổi trình diễn thời trang show diễn thời trang “The Heritage of #PRIDE”, dân tình được chứng kiến nhiều khoảnh khắc "da thịt" trên sân khấu với các bộ cánh được xem đã qua xét duyệt. Người hở hết thân sau, người hớ hênh không e ngại, mọi thứ được phô bày một cách "thô thiển" đến khó chấp nhận.
Riêng về phần trang phục áo tắm, thí sinh múa may quay cuồng, uốn cong lưng, tự vỗ vào mông để tạo cảm giác quyến rũ. Nhưng cái kết, chỉ có công chúng xứ Chùa Vàng mới không "lên án", còn lại khán giả quốc tế chỉ buông dài một câu:"Tầm nhìn của Nawat chính là làm cho những cô gái này trở nên rẻ tiền trong mắt đàn ông".
Nhiều người tự hỏi, thi hoa hậu ở Miss Grand, chỉ có vậy thôi sao?

Cái tham của chủ tịch Nawat
Nhìn chung, ông Nawat chỉ mất 11 năm để khiến thương hiệu Miss Grand của mình trở nên viral khắp toàn cầu. Nhưng để đánh đổi được sức hút này, vị chủ tịch chấp nhận cuộc thi của mình gắn liền với các từ khoá "gánh xiếc", "cuộc thi rẻ tiền",... Các thí sinh được tuyển chọn trở thành Miss Grand tỉnh và được phép tham gia cuộc thi cấp quốc gia phải là những người nỏng bỏng và năng lượng nhất. Nếu đã theo dõi Miss Grand Thailand từ lâu, bạn rất khó tìm được một cô gái có mỡ thừa trên cơ thể.
Việc này dễ dàng phục vụ cho các màn trình diễn bốc lửa trên sân khấu, các bộ hình táo bạo. Nhưng câu chuyện truyền cảm hứng ở đâu thì không thấy.
Chưa kể, dàn thí sinh còn phải livestream để bán đồ cho thương hiệu của Mr.Nawat, doanh thu càng cao, càng nhận được ưu ái. Một đòn tâm lý dành cho người hâm mộ riêng lẻ của các người đẹp khi tham gia Miss Grand Thailand. Họ được trao niềm tin rằng, nếu được "ông chủ" thích, cô gái đó sẽ dễ dàng trở thành nữ hoàng.
Các mỹ nhân bị lợi dụng danh tiếng một cách hợp tình hợp lý mà không thể bắt bẻ. Mọi thứ đều được phục vụ cho "niềm vui và nụ cười của người Thái". Còn lại, chỉ có fan quốc tế mới cảm thấy việc này quá đáng.
Nhưng cố quá rồi cũng thành quá cố, không thể phủ nhận rằng, thương hiệu Miss Grand đã mất dần giá trị trong giới đánh giá chuyên môn sắc đẹp toàn cầu.

Chữ "trí tuệ" mà ông Nawat đặt ra để lựa chọn hoa hậu hoàn toàn biến mất sau màn ứng xử của Engfa Waraha khi nói về một sự kiện chiến tranh. Cô nàng nhận về vô số chỉ trích sau câu trả lời thiếu tinh tế của mình, đồng thời thể hiện, ngoài việc trình diễn và có thân hình gợi cảm ra, Engfa Waraha chẳng có gì để trở thành Hoa hậu Hoà bình Thái Lan và Á hậu Hoà bình Quốc tế.
Là một cuộc thi mang sứ mệnh tạo ra các giá trị "hoà bình" cùng khẩu hiệu: Chấm dứt chiến tranh và bạo lực. Nhưng thực tế chỉ là cái vỏ bọc được tạo dựng để sân chơi này nghe có vẻ "nhân văn" như bao đấu trường khác. Nhưng ông chủ lại liên tục gây hấn với Miss Universe, quát nạt thí sinh trước mặt mọi người vì có liên quan nhỏ đến thương hiệu Hoàn vũ. Vậy "hoà bình" là đâu?
Với danh tiếng nổi nhất nhì Thái Lan, Miss Grand phiên bản trong nước chỉ có thể làm hài lòng được khán giả quê hương với sự giải trí tạm bợ. Nếu muốn ghi tên cuộc thi của mình vào "tứ đại hoa hậu", thì ông Nawat nên dẹp bỏ sự tham lam thương mại. Hơn hết, sân chơi nhan sắc này nên chú tâm về giá trị đẹp đẽ khác, thay vì câu tương tác từ những màn khoe hình thể, hở hang, và trò lố lăng giống hệt nồi lẩu thập cẩm "ngổn ngang" khiến người khác ngán đến tận cổ.
Theo Mia (Saostar.vn)
- Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả: Thành lập 4 công ty rồi livestream bán trên TikTok (23:02)
- Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích do lật thuyền trên hồ Đạ Sị (1 giờ trước)
- Nhiệt độ miền Bắc sắp giảm sâu 10 độ C do không khí lạnh mạnh tràn về (1 giờ trước)
- Hủy diệt Tottenham trong thế hơn người, MU thắng trận thứ 4 liên tiếp (1 giờ trước)
- Bác sĩ mổ cho tiền vệ Thái Sơn cảnh báo một điều khiến cầu thủ dễ đứt dây chằng (2 giờ trước)
- Techcombank và loạt ngân hàng phát thông báo khẩn về bẫy lừa đảo bủa vây dịp Tết (2 giờ trước)
- CLIP: Đang mải mê tạo dáng trước Flycam, 3 người bất ngờ bị "hố tử thần" nuốt chửng (2 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên cầu Nhật Tân (2 giờ trước)
- Hai thanh thiếu niên chặn đường, dùng vũ lực cướp túi xách của cụ bà 69 tuổi giữa tuyến đường vắng (2 giờ trước)
- HAGL bất ngờ thắng ứng viên vô địch Ninh Bình (3 giờ trước)