-
Cọc gỗ đóng thẳng xuống hàng loạt ngôi mộ, người dân bức xúc
-
Cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh của Miss Audition Ngọc Anh trước khi bị bắt
-
Bắt Miss Auditon Ngọc Anh
-
Xôn xao suất cơm bình dân giá đắt đỏ bán cho thợ điện sau bão Kajiki
-
Xác minh clip người đàn ông bị chém tại quán karaoke ở TPHCM
-
Nữ chủ trại nói sự thật về thông tin cả chục người nhảy xuống bể "hôi của" cá tầm
-
Hành trình hơn 14 giờ truy bắt nghi phạm người Mỹ cướp cửa hàng vàng ở Đà Nẵng
-
Công an Hà Nội thông báo mới nhất từ 6h sáng mai đến 05/9
-
Cận cảnh lực lượng trinh sát đặc nhiệm luôn che kín mặt, âm thầm bảo vệ an ninh cho buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành
-
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện tại 3 tuyến đường từ 28/8 đến 5/9
-
30 phút đào bớt đất cứu 2 cán bộ bị nhà sập đè khi đang giúp dân di dời
-
Bộ Chính trị yêu cầu một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc
-
Tin vui về thời tiết Hà Nội "chiều lòng" người dân đi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80
-
Chiến sĩ trẻ nén nỗi đau mất cha, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ A80
-
Cận cảnh: Lực lượng Công binh tất bật rà phá bom mìn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành A80
-
Đây là vị trí hàng chục điểm gửi xe gần khu vực diễu binh nhất, người dân phải xem ngay
-
Có 2 bé gái nhưng muốn trọn vẹn, người mẹ IVF để có con trai: "Nhưng ông trời không cho ai tất cả"
-
Có 700 triệu trong tay, tôi muốn mua ô tô nhưng chồng lại nằng nặc đòi cho em trai mượn
-
Chung cư Hà Nội bị cô lập, hàng xóm xuyên đêm nấu cháo, đồ xôi, luộc gà tiếp tế
-
Xếp ghế, trải bạt ở vỉa hè để bán chỗ xem diễu binh, diễu hành sẽ bị xử lý ra sao?
Giải trí
30/08/2023 11:10Món quà của cha tập 20: Bà Thuỷ bật khóc thừa nhận đã đối xử cay nghiệt, đẩy Nghĩa vào con đường bế tắc
Trong tập 20 Món quà của cha, ông Nhân lên thành phố thăm các con và biết chuyện Nghĩa bị thương. Nghĩa bị người khác hãm hại nhưng cả Nghĩa và Hiếu đều nói dối với cả nhà rằng bị tai nạn ở công trường. Ông Nhân thấy Nghĩa bị thế cũng bắt con phải ăn uống bồi bổ để hồi phục.
Đi du lịch về, bà Thuỷ bất ngờ thấy mấy anh em Nghĩa đang ngồi ăn uống vui vẻ. Bình thường là bà Thuỷ sẽ khó chịu, cạnh khóe vài câu nhưng này bà hoàn toàn thay đổi như trở thành một người khác. Bà vui vẻ ngồi ăn cùng, bảo Quyên mang hải sản bà vừa mua cho mọi người cùng ăn. Bà còn hỏi han công việc của Hiếu và dặn dò mấy anh em phải thường xuyên gọi điện về cho ông Nhân.
Sau bữa ăn, bà Thủy hỏi Quyên chuyện Nghĩa bị thương có thật là tai nạn ở công trường hay bị bọn chủ nợ ra tay để đòi tiền. Quyên khẳng định chồng bị tai nạn. Bà Thủy bất ngờ thấy xót cho con rể, rồi nghĩ mọi chuyện cũng từ mình mà ra.
Bà tự trách mình bao năm qua đã đối xử cay nghiệt với Nghĩa nên mới đẩy anh vào con đường bế tắc như thế. Bà Thủy bảo nếu bà không bắt Nghĩa phải thành ông nọ bà kia, không nay trách xa mai trách gần thì Nghĩa đã không làm liều như vậy.
Quyên động viên mẹ rằng chỉ là vận hạn thôi, bà đứng cả nghĩ quá. Bà Thủy vẫn rơi nước mắt nói một phần cũng tại bố Quyên khiến bà mất niềm tin vào đàn ông, khiến bà trở nên ích kỷ, cay nghiệt. Bà Thủy nói sợ sống một mình, sợ mất Quyên và bé Ân nên đã cố đẩy Nghĩa ra xa. Bà nói mình có lỗi với ông Nhân và các em của Nghĩa. Tất cả là tại bà hết.
Sau đó, bà bảo với Nghĩa rằng hôm nào về quê thì cho mình về cùng vì bà muốn xin lỗi ông Nhân. Bà thừa nhận bao năm qua mình đối xử với Nghĩa và bên nhà thông gia không tốt. Nghĩa bảo không có chuyện đó và bà cũng không cần phải xin lỗi ai cả.
Bà Thủy bộc bạch rằng Nghĩa lao vào kiếm tiền cũng là vì bà. Nếu bà không chê bôi, so bì, bắt Nghĩa phải thế này thế nọ thì Nghĩa đã chẳng phải như con thiêu thân như thế. Bà muốn nghe Nghĩa nói hết bức bối trong lòng vì bà biết đàn ông sợ và chán nhất là bị kìm kẹp, điều khiển, so sánh.
Bà Thủy bật khóc bảo chồng bà cũng từng như Nghĩa, cũng lao vào kiếm tiền nhưng giờ đây lại trả bà hết. Ông sẵn sàng ra đi tay trắng, sống với người phụ nữ khiến ông cảm thấy thực sự được sống, tuy thiếu thốn vật chất nhưng đầy ắp tiếng cười. Bà Thủy bảo tiền bạc đúng là phù du, nó có thể đem lại cuộc sống no đủ nhưng không đem lại hạnh phúc.
Vừa rồi nhìn thấy mấy anh em nhà Nghĩa quây quần bên nhau bà cảm thấy thương Quyên vì chỉ có một mình, mọi việc đều phải gánh vác hết. Cũng chính vì một mẹ một con nên bà mới thành người mẹ ích kỷ và thương con sai cách.
Nghĩa thì bảo bọn con có lỗi với mẹ vì đã vô tâm. Nghĩa xin lỗi bà Thủy. Bà Thủy cũng xin lỗi Nghĩa.
Tập cuối Món Quà Của Cha lên sóng lúc 21h40 tối nay trên VTV3.
TH (SHTT)








- Cọc gỗ đóng thẳng xuống hàng loạt ngôi mộ, người dân bức xúc (23:11)
- Cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh của Miss Audition Ngọc Anh trước khi bị bắt (23:04)
- Hà Tĩnh giành chiến thắng trong trận đấu bị mất điện (21 phút trước)
- Bắt Miss Auditon Ngọc Anh (41 phút trước)
- Xôn xao suất cơm bình dân giá đắt đỏ bán cho thợ điện sau bão Kajiki (1 giờ trước)
- Nữ chủ trại nói sự thật về thông tin cả chục người nhảy xuống bể "hôi của" cá tầm (1 giờ trước)
- Xác minh clip người đàn ông bị chém tại quán karaoke ở TPHCM (1 giờ trước)
- Thiếu tá quân y trong Mưa Đỏ: Nam thần đình đám showbiz Việt U50 chưa lấy vợ vì lý do đặc biệt (1 giờ trước)
- Mỹ - Đan Mạch căng thẳng vì vấn đề liên quan đảo Greenland (1 giờ trước)
- Hành trình hơn 14 giờ truy bắt nghi phạm người Mỹ cướp cửa hàng vàng ở Đà Nẵng (2 giờ trước)



