-
Tại sao không nên rửa chảo chống dính ngay sau khi xào rán? -
Người mẫu "Quý ông hoàn mỹ" bị chấn thương nghiêm trọng trong vụ lật xe ở Lào Cai -
Siêu mẫu Hà Anh chính thức lên tiếng trước cáo buộc "quỵt" tiền trợ lý: "Sẵn sàng đối diện bằng pháp luật" -
Hai vợ chồng trẻ cùng mắc ung thư gan vì thói quen uống nước lọc tưởng chừng vô hại -
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng
Giải trí
26/07/2023 17:52Món quà của cha tập 5: Hé lộ lý do bà Thủy coi thường con rể
Trong tập 5 Món quà của cha, vì chuyện chiếc xe của Hiếu mà Nghĩa và Thảo đều giận bố, ông Nhân đã lên tận thành phố thăm hai con.
Nghĩa cũng không còn giận bố, anh mua thịt cho về đãi bố vì đây là món mà hai cha con đều thích. Tuy nhiên, khi vừa bày biện xong thì bà Thủy đến. Vừa bước vào nhà và ngửi thấy mùi thịt chó, bà đã bịt mũi chửi Nghĩa là đồ độc ác, không có tình người, chó là bạn mà nỡ ăn thì sẽ bị quả báo, kiếp sau phải làm chó. Bà Thủy lớn tiếng quát Nghĩa vứt đi ngay. Ông Nhân từ trong nhà đi ra thấy vậy vội vàng đổ hết thức ăn vào túi rồi rời đi.


Nghĩa chạy theo nói xin lỗi bố và nói không ngờ mẹ vợ mình lại quá đáng như vậy, dù không ưa Nghĩa nhưng cũng phải nể mặt thông gia mới phải.
Ông Nhân cho rằng bà Thủy cư xử như vậy cũng chỉ là bộc phát. Nghĩa nói mình không thể nào chịu được cảnh bố mình bị cư xử như vậy, chắc chắn anh sẽ phải nói chuyện với mẹ vợ cho ra nhẽ. Ông Nhân lại nói bé Ân chỉ có mình Nghĩa là bố, nhưng cô bé hơn Nghĩa vì còn có mẹ. Ở đời, thiếu cha thiếu mẹ đều gây cho con người ta cảm giác hụt hẫng. Ông khuyên Nghĩa đã là cha là mẹ thì phải đặt yếu tố gia đình lên hàng đầu, đừng chấp những câu nói làm gì. Ông chỉ cần vợ chồng Nghĩa hạnh phúc là mình vui rồi.

Ở nhà, bà Thủy nói với Quyên rằng Nghĩa cứ ăn mấy thứ chất nghiệp như thế bảo sao mãi cứ lẹt đẹt, thăng quan tiến chức cũng không, tài lộc cũng chẳng có. Quyên nói mẹ cứ như vậy thì mình sẽ khó xử với chồng và bố chồng.
Bà Thủy nói mình bị rối loạn cảm xúc nên lúc đó không điều khiển được hành vi của mình. Bà nói không hiểu sao mỗi khi Nghĩa làm gì sai là bà lại nổi điên, không kiểm soát được. Bà Thủy còn nói giá như ngày xưa Quyên lấy Lộc thì tốt biết bao vì hai gia đình môn đăng hộ đối, bản thân Lộc cũng tài giỏi.
Quyên khó chịu nói vợ chồng là cái duyên, Quyên cũng lấy Nghĩa hơn 10 năm rồi, mẹ cứ đem chuyện đó ra so sánh làm gì. Bà Thủy vẫn tiếp tục nói khi Quyên và Lộc chia tay, bà cứ tiếc mãi. Ngày ấy nếu Quyên không có bầu trước thì bà nhất định không cho cô lấy Nghĩa. Bà nói vì ghét Nghĩa nên không thể nào quên chuyện này. Nói rồi bà kêu mệt rồi về nhà nghỉ.



Món quà của cha lên sóng lúc 21h thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3.
TH (SHTT)
- Hướng dẫn nhận 400.000 đồng quà tặng dịp Tết Nguyên đán 2026 qua VNeID cực dễ hiểu, ai cũng có thể thực hiện (11:16)
- Đồng loạt đột kích hai quán bar, triệt phá tụ điểm "bay lắc" xuyên đêm (11:14)
- Triều Tiên thử nghiệm bộ đôi tên lửa hành trình chiến lược, phô trương sức mạnh tầm xa (22 phút trước)
- Tại sao không nên rửa chảo chống dính ngay sau khi xào rán? (29 phút trước)
- Bộ Tài chính nói gì về tình trạng "nợ thuế oan" (39 phút trước)
- Hai xe máy đối đầu trực diện, ba người tử vong (48 phút trước)
- Giá xe VinFast VF 6 lăn bánh cuối tháng 12/2025 ‘siêu hời’ cho khách Việt, đi kèm cực ưu đãi hấp dẫn (1 giờ trước)
- Người mẫu "Quý ông hoàn mỹ" bị chấn thương nghiêm trọng trong vụ lật xe ở Lào Cai (1 giờ trước)
- Trị con lười học bằng “nếm mùi đời”: Bi hài nhiều hơn là bài học (1 giờ trước)
- Tổng thống Trump tuyên bố thỏa thuận Nga - Ukraine có thể xong trong vài tuần: 3 "nút thắt" định đoạt hòa bình (1 giờ trước)