Lấy nghệ danh "Flow Kingz" bắn rap cực gắt về khủng hoảng toàn cầu lúc 16 tuổi, bài hát cũ của siêu tiền đạo Haaland bỗng chốc trở nên cực hot nhờ kỳ tích tại World Cup 2026.

Trận đấu thăng hoa hôm 6/7 không chỉ giúp Erling Haaland khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu tại kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp, mà còn vô tình "hồi sinh" một đam mê thời trẻ của anh. MV ca nhạc mang tên Kygo jo được chân sút người Na Uy thực hiện từ năm 2016 – thời điểm anh mới 16 tuổi và còn đá cho đội trẻ Bryne FK – bỗng chốc rầm rộ trở lại trên các nền tảng mạng xã hội.

Trong sản phẩm "cây nhà lá vườn" này, Haaland xuất hiện cùng hai người bạn thân dưới nghệ danh cực chất: Flow Kingz. Trái ngược với hình ảnh một "quái thú" dũng mãnh trên sân cỏ hiện tại, Haaland năm 16 tuổi lại sắm vai một rapper đầy ngây ngô nhưng có tư duy rất cụ thục.

10-1783652739-mv-nhac-rap-10-nam-truoc-cua-erling-haaland-bat-ngo-cham-moc-21-trieu-view-sau-tran-thang-brazil
10-1783652739-mv-nhac-rap-10-nam-truoc-cua-erling-haaland-bat-ngo-cham-moc-21-trieu-view-sau-tran-thang-brazil
Hình ảnh của Haaland trong MV Kygo jo.

Kygo jo xoay quanh câu chuyện phê phán lối sống vật chất, khoe khoang tiền bạc của giới trẻ. Haaland đảm nhận phần điệp khúc bằng tiếng Na Uy, chàng tiền đạo nhắn nhủ: "Mấy anh em ơi, làm ơn đừng nói nhiều nữa được không... Thay vào đó hãy nói về cuộc khủng hoảng thế giới đi, tôi nghĩ điều đó quan trọng hơn nhiều".

Khi được hỏi về nguồn cảm hứng ra đời của MV này, Haaland từng hài hước tiết lộ lý do vô cùng đơn giản: "Lúc đó tụi tôi thấy mọi thứ hơi nhàm chán nên rủ nhau làm bài hát rap cho vui thôi".

Sự tái sinh của Kygo jo không thể không kể đến công lao của DJ huyền thoại Kygo - người trực tiếp sản xuất bản gốc. Trước thềm trận đại chiến giữa Na Uy và Brazil tại World Cup 2026, nam DJ đã mạnh dạn tuyên bố sẽ tung ra một bản phối mới nếu Haaland ghi bàn vào lưới đội bóng xứ Samba.

Sau khi Haaland ghi liền hai bàn thắng giúp Na Uy loại ông lớn Nam Mỹ. Ngay lập tức, DJ Kygo đã giữ lời khi phát hành bản remix của Kygo jo trên trang cá nhân có hơn 5,4 triệu người theo dõi. Phiên bản mới với màu sắc âm nhạc hiện đại, bắt tai nhanh chóng nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ toàn cầu.

Dưới phần bình luận của MV gốc, các cổ động viên không giấu được sự thích thú trước quá khứ đáng yêu của thần tượng.

Tròn một thập kỷ kể từ ngày đứng ngô nghê bắn rap trước ống kính máy quay gia đình, Erling Haaland hiện đã là người hùng dân tộc tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Dù mới là kỳ World Cup đầu tiên, tiền đạo người Na Uy đã bỏ túi 7 pha lập công, tiếp tục cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới cùng với Messi, Mbappe, Harry Kane.

TN (SHTT)