Trước những tranh cãi gay gắt từ khán giả về đôi môi bị nghi tiêm filler không phù hợp với tạo hình nhân vật thời Joseon, nữ diễn viên Nana đã chính thức gửi lời xin lỗi và thừa nhận thiếu sót của bản thân.

Theo đưa tin từ Star News Korea ngày 23/9, Nana đã có những phản hồi chính thức trước làn sóng chỉ trích hướng vào vai diễn mới của cô trong dự án cổ trang The Scandal vừa cập bến Netflix.

Bộ phim chính thức ra mắt vào ngày 18/9 vừa qua, được làm lại từ tác phẩm điện ảnh đình đám cùng tên phát hành năm 2003. Dù nhận được nhiều sự chú ý, phim vẫn vấp phải không ít phản ứng trái chiều từ người xem, trong đó tâm điểm bàn tán đổ dồn vào diện mạo của Nana.

24-1790213215-my-nhan-dep-nhat-the-gioi-xin-loi-khi-bi-che-bai-ngoai-hinh-trong-phim-co-trang-the-scandal
Nana xin lỗi về việc tiêm môi khi đóng phim The Scandal.

Nhiều ý kiến cho rằng nét đẹp của cựu thành viên After School mang quá nhiều nét hiện đại, không ăn nhập với bối cảnh lịch sử. Đặc biệt, bờ môi căng mộng bị nghi vừa can thiệp thẩm mỹ của cô khiến không ít khán giả cảm thấy gượng gạo và tụt cảm xúc khi theo dõi.

Trước luồng dư luận phản đối, Nana thẳng thắn chia sẻ: "Nếu đôi môi của tôi khiến người xem thấy khó chịu, đó hoàn toàn là lỗi do tôi". Nữ diễn viên nhìn nhận các quyết định cá nhân của mình đã vô tình ảnh hưởng tiêu cực đến hình tượng nhân vật cần thể hiện trên màn ảnh.

24-1790213289-my-nhan-dep-nhat-the-gioi-xin-loi-khi-bi-che-bai-ngoai-hinh-trong-phim-co-trang-the-scandal
Tạo hình của cô trong phim gây tranh cãi.

Bên cạnh đó, cô cũng bày tỏ sự xót xa khi thấy người hâm mộ phải chịu tổn thương trước những bình luận khắc nghiệt từ dư luận: "Tôi biết những người yêu quý mình chắc chắn rất đau lòng khi đọc được những lời chê bai gay gắt đó. Điều này càng làm tôi thấy áy náy hơn". Cô hứa sẽ nỗ lực hoàn thiện bản thân để mang tới những hình ảnh tích cực hơn trong tương lai.

Trong The Scandal, Nana hóa thân thành Hui Yeon — một góa phụ trẻ tuổi mất chồng ngay trước lễ cưới. Sống dưới thời Joseon với những định kiến hà khắc về trinh tiết, Hui Yeon chọn lối sống khép kín, buông xuôi và chỉ cố gắng sống qua ngày.

Bộ phim do đạo diễn Jung Ji Woo (người đứng sau Happy End và Eungyo) cầm trịch, dựa trên tiểu thuyết kinh điển ra mắt năm 1782. Cốt truyện xoay quanh tiểu thư Cho (Son Ye Jin thủ vai) — một phụ nữ sắc sảo, nhiều tham vọng nhưng luôn muốn phá vỡ các quy chuẩn khắt khe. Cô bắt tay cùng tay ăn chơi khét tiếng Cho Won (Ji Chang Wook) trong một trò chơi tình ái đầy nguy hiểm. Khi góa phụ Hui Yeon vô tình trở thành mục tiêu của một cuộc cá cược, hàng loạt âm mưu và khát vọng vượt giới hạn bắt đầu bùng nổ.

TN (SHTT)