Tuyên bố đặt điều kiện về tài chính cho việc tiếp tục làm nghề của Em Ellata, chủ nhân hit "Yesterday", đang vấp phải luồng ý kiến trái chiều gay gắt từ dư luận.

Mạng xã hội mới đây chấn động trước bài đăng của nam ca sĩ Em Ellata (tên thật Nguyễn Tấn Dũng). Anh khẳng định phiên bản tiếng Anh của ca khúc Đã qua rồi phát hành vào ngày 14/1 tới sẽ là sản phẩm cuối cùng nếu không mang lại nguồn thu nhập đủ để duy trì cuộc sống.

Nam ca sĩ thẳng thắn chia sẻ quan điểm: "Em yêu âm nhạc thì âm nhạc phải yêu Em". Với anh, đam mê không thể chỉ là sự hy sinh đơn phương mà cần được đáp lại bằng giá trị thực tế. Việc dừng lại được anh coi là cách để chấm dứt những áp lực và tổn thương tinh thần trong suốt quá trình theo đuổi nghệ thuật độc lập.

07-1767750418-nam-ca-si-gay-tranh-cai-khi-tuyen-bo-giai-nghe-neu-am-nhac-khong-nuoi-noi-ban-than.jpg
Em Ellata được biết đến với bản hit Yesterday

Nguyên văn bài viết của Em Ellata:

“Ngày 14/1 mình sẽ ra mắt sản phẩm cuối cùng!

Em đã làm một phiên bản tiếng Anh cho "Đã Qua Rồi" và em sẽ ra mắt bài hát đó vào 14/1/2026.

Sau ca khúc này, nếu như không có bất kỳ một bước ngoặt về tài chính nào được tạo ra từ những bài hát Em đã ra mắt, Em sẽ không ra mắt bất kỳ một bài hát nào khác nữa.

Em yêu âm nhạc thì âm nhạc phải yêu Em. Còn nếu không thì Em xin chấm dứt sự đau khổ mà mình đã phải chịu đựng từ khi lựa chọn nghệ thuật.

Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mà Em có bước ngoặt đó nhé!”

Ngay sau bài đăng, một làn sóng tranh luận đã bùng nổ với nhiều góc nhìn trái chiều. Phần lớn khán giả cho rằng Em Ellata đang có cái nhìn lệch lạc về quy luật thị trường. Nhiều ý kiến khẳng định công chúng không có nghĩa vụ phải đáp lại tình yêu của nghệ sĩ bằng tiền bạc nếu sản phẩm không đủ sức hấp dẫn. Việc nam ca sĩ thường xuyên thể hiện thái độ bất cần, thiếu tiếp thu góp ý và xây dựng hình ảnh "ạn nhân đơn độc khiến nhiều người từng yêu mến giọng hát của anh cũng dần quay lưng.

Câu chuyện của Phùng Khánh Linh được cộng đồng mạng đưa ra làm đối trọng. Nữ ca sĩ đã trải qua gần 10 năm chật vật, làm đủ nghề từ phục vụ đến bán hàng online để nuôi dưỡng đam mê trước khi gặt hái thành công vào năm 2025. Điều này ngầm ý rằng để "âm nhạc yêu mình", người nghệ sĩ cần một tấm lòng đủ rộng và sự kiên trì bền bỉ thay vì những yêu cầu mang tính mặc cả.

Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận khán giả dành sự thấu cảm cho nam ca sĩ trẻ. Họ cho rằng phát ngôn của Em Ellata là tiếng lòng thực tế của những nghệ sĩ tự do (Indie) không có bệ phóng từ các công ty giải trí.

Trong bối cảnh thị trường khắc nghiệt, việc một ca khúc viral trên mạng xã hội không đồng nghĩa với việc nghệ sĩ có thể sống được bằng nghề. Những người ủng hộ hy vọng đây chỉ là phút giây bế tắc nhất thời và mong muốn Em Ellata sẽ học cách cân bằng giữa cái tôi cá nhân với thị hiếu khán giả để tiếp tục hành trình âm nhạc.

TN (SHTT)