-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Giải trí
04/01/2025 23:02Nam ca sĩ Việt điển trai từ chối 200 triệu đồng của một nữ đại gia
Tại hậu trường chương trình “Người kể chuyện tình”, ca sĩ Leo Minh Tuấn đã có dịp ôn lại những thăng trầm trên con đường ca hát của mình.
Leo Minh Tuấn bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 2009 trong vai trò thành viên nhóm nhạc K3. Khởi đầu với catse 40.000 đồng cho một show diễn nhưng nam ca sĩ chưa bao giờ cảm thấy buồn. Vì nhận được nhiều show nên thu nhập của Leo Minh Tuấn cũng như các thành viên trong nhóm cũng không đến mức quá tệ.
Sau một thời gian hoạt động, K3 tan rã. Trải qua 2 năm mất định hướng phát triển sự nghiệp, nam ca sĩ mới quay lại sân khấu.

“Khi hoạt động trong một nhóm nhạc, công tác ngoại giao đều do những thành viên khác phụ trách, còn tôi thì lo về trang phục trình diễn, các dàn dựng tiết mục nên khi nhóm tan rã, tôi hoạt động solo thì điều khó khăn nhất chính là tiếp cận được với bầu show.
Để vượt qua được điều đó, tôi mất 2 năm để bắt đầu lại bằng việc tham gia một số chương trình âm nhạc, quảng bá hình ảnh trên các nền tảng mạng xã hội”, anh tâm sự.
Những ngày đầu, Leo Minh Tuấn cũng đối diện với nhiều nỗi sợ. Nam ca sĩ bày tỏ: “Dù là con trai nhưng khi đi diễn ở các tỉnh, tâm lý tôi sợ đủ thứ chuyện, nào là sợ bị cướp trên xe, sợ bị bầu show lừa đảo, sợ trình diễn không làm hài lòng khán giả...”.
Không chỉ có cảm giác đơn độc khi đi hát, khoảng thời gian đầu, Leo Minh Tuấn chỉ “lác đác” vài show diễn. Để có đủ kinh phí trang trải cuộc sống, anh làm nhiều nghề khác nhau.
“Điều khó khăn nhất để duy trì đam mê đó chính là kinh tế. Tôi từng nhiều lần muốn từ bỏ nghề vì đi hát kinh phí không đủ trang trải cuộc sống. Thời điểm đó, tôi làm rất nhiều nghề từ lồng tiếng phim, dàn dựng vũ đạo, nhận dạy luyện thanh cho người khác...”, anh chia sẻ.

Dù vất vả mưu sinh nhưng Leo Minh Tuấn không bị đồng tiền cám dỗ. Anh kể: “Khi đó có một nữ đại gia ngỏ ý ngủ với tôi một đêm sẽ trả 200 triệu đồng nhưng tôi từ chối. Ranh giới làm nghệ thuật chân chính và không chân chính mỏng manh như một sợi tóc, nếu lúc đó tâm lý tôi không vững sẽ đẩy tôi đi xa với mục tiêu ban đầu của mình.
200 triệu đồng là một con số lớn với tôi thời điểm đó nhưng tôi thấy vui và tự hào vì bản thân không bị lung lay trước những cám dỗ”.
Dẫu con đường ca hát không bằng phẳng, thế nhưng Leo Minh Tuấn rất tự hào về bản thân khi trải qua từng ấy thăng trầm nhưng vẫn giữ được ngọn lửa đam mê và nhiệt huyết.
Cũng chính vì vậy mà khi tham gia cuộc thi "Người kể chuyện tình" 2024, nam ca sĩ muốn xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, linh hoạt trong mắt công chúng đồng thời, khát khao tìm lại “lửa nghề” sau hơn 10 năm tham gia hoạt động nghệ thuật.
Theo Nguyễn Hương (Nguoiduatin.vn)








- Lũ lụt nghiêm trọng ở Thái Lan, 12 người thiệt mạng (19:22)
- Hai mẹ con bị hành hung giữa đường, nạn nhân mang bầu 7 tuần phải nhập viện (19:00)
- Tổng thống Putin: Mỹ sẽ huỷ hoại quan hệ với Nga nếu cung cấp Tomahawk cho Ukraine (35 phút trước)
- Thông tin mới về cấp phép thí điểm sàn giao dịch Bitcoin, Ethereum… ở Việt Nam (1 giờ trước)
- Bão số 11 Matmo có thể vào Quảng Ninh đêm nay, gió mạnh nhất cấp 8-9 (1 giờ trước)
- Xác minh vụ nữ sinh lớp 8 bị bạn đánh, bắt quỳ trong sân trường tại Huế (1 giờ trước)
- Động thái bất thường của các Miss Grand Vietnam với Hoa hậu Yến Nhi sau loạt ồn ào (1 giờ trước)
- Tàu cá Việt Nam bị tàu Hàn Quốc đâm chìm, thuyền trưởng mất tích (1 giờ trước)
- Nepal triệu tập đội hình đấu đội tuyển Việt Nam, gọi cả cầu thủ futsal lên tuyển (1 giờ trước)
- Bão Matmo đổ bộ Trung Quốc, gió giật cấp 14, sóng cao 4 m (2 giờ trước)




