-
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố -
Thời tiết nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương "quay xe": 3 miền đồng loạt mưa dông diện rộng, có nguy cơ ngập -
Bí mật sau yêu cầu gửi 5 triệu mỗi tháng của mẹ chồng khiến nàng dâu bật khóc -
Thót tim cảnh bé trai lao vào gầm xe bồn và mối nguy rình rập từ nhà sát mặt đường
Giải trí
30/11/2025 10:22Nam diễn viên với khát vọng đưa bản sắc văn hóa Mường đến với cộng đồng

Chào diễn viên Hà Việt Dũng! Bộ phim “Cách em 1 milimet” tạo hiệu ứng mạnh, trong đó vai Viễn (trưởng thành) của anh nhận được nhiều phản hồi tích cực. Điều gì khiến anh quyết định nhận vai này?
Trước đây tôi thường đóng các vai chính luận, hơi “khô”. Khi đạo diễn Trần Trọng Khôi gọi và bảo rằng vai này hợp với tôi, tôi đã tò mò ngay. Đây là lần đầu tôi vào dạng nhân vật giàu có, sang trọng và nhiều lời thoại. Tôi quyết định “liều” để thử sức với cái mới.
Tôi cũng áp lực vì phần một có các bạn diễn viên trẻ diễn rất tốt. Sợ rằng mình không bắt kịp cảm xúc đã được xây dựng trước đó. Nhưng may mắn là khán giả đón nhận rất tích cực, đó cũng là động lực lớn với tôi.
Điều thú vị nữa là Viễn trưởng thành phải tiếp nối cảm xúc của Viễn lúc nhỏ, do em Sơn Tùng diễn rất sáng. Tôi thích thử thách đó: vừa giữ được chất của nhân vật, vừa phát triển cảm xúc của một người đàn ông từng trải.
Anh có cảm thấy Viễn là một vai diễn “đo ni đóng giày” cho mình không? Có chi tiết nào trong nhân vật khiến anh nhìn thấy chính bản thân mình ở đó?
Tôi nghĩ nếu nói “đo ni đóng giày” thì không hoàn toàn đúng. Tôi ngoài đời không giàu có như Viễn, cũng không quá xuất sắc như thế. Nhưng có điểm tôi thấy giống: Viễn là người luôn cố gắng làm tốt nhất mọi việc dù đôi khi lúng túng, đó là điều tôi nhìn thấy ở chính mình.
Vai diễn cũng có những phân đoạn day dứt mà bản thân tôi chưa từng trải qua, buộc tôi phải quan sát nhiều hơn, xử lý tinh tế hơn. Nhưng chính điều đó giúp tôi lớn thêm một chút trong nghề.
Khi phim lên sóng và nhận được sự yêu mến lớn, anh cảm nhận thế nào? Có kỷ niệm nào khiến anh nhớ mãi trong quá trình quay?
Tôi thực sự bất ngờ. Nhiều khán giả nhắn tin nói họ thương Viễn và thích cách tôi thể hiện cảm xúc tiết chế, điều đó khiến tôi rất vui.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất là cảnh tôi diễn cùng… một con robot - thiết bị trợ diễn mô phỏng hành động. Vậy mà vào cảnh, cảm giác lại rất thật, như đang đối thoại với một người bạn. Đó là một trải nghiệm khá thú vị trong nghề.

Song song với “Cách em 1 milimet”, anh còn tham gia dự án “Lằn ranh”. Nhiều khán giả cho rằng hai nhân vật anh đóng ở hai bộ phim này có phần giống nhau về tạo hình và tâm lý, khiến đôi khi họ khó phân biệt. Suy nghĩ của anh về điều này?
Tôi hiểu điều này. Hai phim chiếu gần nhau, tạo hình có vài điểm tương đồng. Nhưng tâm lý thì khác hẳn. Trong “Lằn ranh” vai Nguyễn Chấn - một Phó Chi cục trưởng ngành thuế gai góc hơn, nhiều xung đột và nội tâm rối ren. Còn Viễn lại sôi nổi, sâu sắc. Ngay khi đọc kịch bản, tôi đã xác định phải xử lý cảm xúc theo hai hướng khác nhau để không bị hòa lẫn. Đó cũng là yêu cầu tối thiểu của nghề diễn.
Nhiều khán giả biết đến anh không chỉ qua phim ảnh mà còn từ những clip ngắn anh đăng tải trên mạng xã hội với phong cách dí dỏm, gần gũi. Cụm từ “các gà, các ngan” của anh thậm chí trở thành “trend” được nhiều người nhắc lại. Anh nghĩ gì khi những câu nói đời thường lại được khán giả yêu thích đến vậy?
Ban đầu tôi chỉ đăng cho vui, như một cách giải trí vừa giúp gần gũi khán giả, vừa giúp “xả vai” sau những nhân vật nặng tâm lý. Không ngờ khán giả lại thích và nhớ đến câu “các gà, các ngan” nhiều đến vậy. Tôi vui vì mọi nhận được sự gần gũi, tính cách thật của mình, đôi khi hơi hài hước, hơi “lầy” một chút.

Anh có ý định phát triển mảng sáng tạo nội dung trên mạng xã hội một cách bài bản?
Tôi không có ê-kíp. Các clip đều quay ngẫu hứng bằng điện thoại, nhiều video do vợ tôi đứng sau máy. Tôi nghĩ mọi thứ chỉ nên làm khi còn giữ được sự vui vẻ và phù hợp với lịch trình công việc.
Bên cạnh phim ảnh, anh còn khởi nghiệp với mô hình homestay tại Hòa Bình. Vì sao anh quyết định lấn sân kinh doanh?
Tôi lớn lên ở Hòa Bình (nay thuộc tỉnh Phú Thọ) - vùng đất có thiên nhiên đẹp và văn hóa Mường rất giàu bản sắc. Tôi luôn mong có một nơi nho nhỏ để du khách đến nghỉ ngơi, cảm nhận hồn cốt bản địa, trải nghiệm những điệu múa Mường, ăn những món đặc trưng, chèo thuyền, leo núi…
Vợ chồng tôi khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, may mắn là vợ tôi rất giỏi quán xuyến khi tôi bận đóng phim. Homestay ở bản Lác mới khai trương gần đây là tâm huyết của cả hai, cũng là cách chúng tôi quảng bá văn hóa quê hương.
Ngoài ra, tôi còn xây dựng kênh bán hàng từ ruốc cá trắm sông Đà - một đặc sản địa phương. Tôi mong du khách đến không chỉ đến tham quan, du lịch mà còn mang một chút hương vị quê tôi về.
Anh nhận xét thế nào về tương tác diễn xuất với Huyền Lizzie (vai Ngân) và Quỳnh Châu (vai Tú)?
Huyền Lizzie rất xinh đẹp, nhanh nhạy, xử lý tình huống thông minh. Còn Quỳnh Châu thì tinh tế, giàu năng lượng tích cực. Làm việc với hai bạn, chúng tôi hỗ trợ nhau rất nhiều. Có những cảnh khó, cả ba thường trao đổi kỹ trước khi vào set nên lúc quay rất “mượt”. Tôi trân trọng tinh thần làm nghề nghiêm túc của cả hai.
Cảm ơn diễn viên Hà Việt Dũng về những chia sẻ!
- Ám ảnh 3 giờ mắc kẹt dưới hố vệ sinh sau sự cố sập sàn kinh hoàng tại Australia (17:33)
- Lâm Đồng: Bắt khẩn cấp gã đàn ông khống chế, hiếp dâm nữ sinh trong chòi rẫy (17:22)
- TP.HCM: Truy tìm tài xế xe máy liên quan vụ tai nạn liên hoàn khiến một cụ ông nhập viện (17:10)
- Bữa ăn với món ngan, người đàn ông suýt trả giá đắt (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Hải quân Mỹ bị sa thải tạo nên những rạn nứt khó hàn gắn trong Lầu Năm Góc (1 giờ trước)
- Xúc động lời nhắn nhủ của "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa gửi fan Việt Nam (1 giờ trước)
- Mâu thuẫn học đường, nam sinh lớp 9 bị đâm tử vong (1 giờ trước)
- Đón sóng thịnh vượng nửa cuối năm 2026: 4 con giáp "vàng" và lộ trình chuẩn bị từ tháng 5 (1 giờ trước)
- Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 (1 giờ trước)
- Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh (1 giờ trước)