Sau gần 3 năm gắn bó và đặt nền móng cho sân khấu kịch Thiên Đăng, "phù thủy sân khấu" Thành Lộc vừa cho biết sẽ chính thức dừng hợp tác từ cuối tháng 7 này để thực hiện những dự định cá nhân.

Tối ngày 7/7, NSƯT Thành Lộc chia sẻ anh sẽ tiếp tục đồng hành cùng Thiên Đăng đến hết tháng 7/2026. Nam nghệ sĩ gạo cội sẽ hoàn thành nốt các suất diễn của một số vở kịch ăn khách như Cô giáo Duyên, Ngôi nhà không có đàn ông, và Chuyến đò định mệnh. Tiết lộ về lý do chia tay, Thành Lộc cho biết anh đã có những kế hoạch mới cho tương lai nhưng hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp để công bố. Trước mắt, anh muốn dành một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và tận hưởng cuộc sống.

Sân khấu kịch Thiên Đăng được thành lập vào tháng 9/2023. Nơi đây nhanh chóng trở thành điểm hẹn văn hóa sáng giá của TP.HCM khi quy tụ dàn nghệ sĩ kỳ cựu như Thành Lộc, Hữu Châu, Kim Xuân, cùng những tên tuổi ăn khách như Mỹ Duyên, Vân Trang, Lương Thế Thành, Lê Phương. Tại Thiên Đăng, bên cạnh việc cống hiến những vai diễn xuất thần, Thành Lộc còn đóng vai trò "linh hồn" khi định hướng nghệ thuật, dàn dựng kịch bản và dẫn dắt các thế hệ đồng nghiệp trẻ.

08-1783480453-nghe-si-thanh-loc-bat-ngo-thong-bao-roi-san-khau-kich-thien-dang
NSƯT Thành Lộc rời sân khấu kịch Thiên Đăng sau 3 năm gắn bó.

Trong gần 3 năm qua, Thiên Đăng đã gặt hái được nhiều quả ngọt với loạt tác phẩm gây bão phòng vé như Giáng Hương, 13 đức thầy, Cô giáo Duyên, Lộ hàng. Đặc biệt, vở kịch Giáng Hương do chính Thành Lộc làm đạo diễn đã vinh dự đoạt huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu TP.HCM lần thứ nhất.

Ở tuổi 65, Thành Lộc vẫn miệt mài cống hiến cho cả hai mảng điện ảnh và kịch nói. Nam nghệ sĩ tự thấy mình may mắn khi không mắc các bệnh nền nghiêm trọng, song anh thừa nhận sức dẻo dai đã suy giảm do hệ lụy từ những chấn thương sân khấu trong quá khứ. Vết thương giãn dây chằng khớp gối trái từ một sự cố trong show Ngày xửa ngày xưa năm xưa đến nay vẫn đau âm ỉ mỗi khi trái gió trở trời.

"Tôi đang dần nhường lại các vai diễn, các vở kịch cho những diễn viên trẻ. Bởi chính họ mới là những người thay thế chúng tôi cầm trịch và định hình diện mạo sân khấu trong tương lai", Thành Lộc tâm sự.

Giờ đây, niềm vui của nam nghệ sĩ chỉ đơn giản là được hóa thân vào những nhân vật mang lại cho anh sự đồng cảm sâu sắc, không còn đặt nặng chuyện vai chính hay vai phụ. Gần đây nhất vào tháng 5, anh đã góp mặt trong bộ phim điện ảnh Một thời ta đã yêu cùng NSND Lê Khanh, Quỳnh Thy và Quốc Trường. Anh vào vai ông Trọng — một cựu luật sư tài ba chọn cách rời bỏ hào quang thành phố về vùng quê sinh sống, chấp nhận sự cô đơn, lạc lõng ngay trong chính gia đình mình vì không tìm được tiếng nói chung với người thân.

TN (SHTT)