-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Giải trí
05/06/2019 07:00'Nghiệp quật' nhanh như Vũ (Về nhà đi con): Vừa bỏ vợ bầu lại giữa đường lúc sau đã bị thương
Tiếp nối diễn biến trong tập trước, tập 37 phim truyền hình Về nhà đi con đã chính thức lên sóng tối qua (4/6) với những tình tiết vô cùng thú vị sau đám cưới của cặp đôi Vũ (Quốc Trường) - Thư (Bảo Thanh).
Ngay đêm tân hôn, đôi vợ chồng mới này đã có một cuộc chiến "giành địa phận" vô cùng đáng yêu. Thư giao hẹn, cuộc hôn nhân của 2 người chỉ có trên hợp đồng nên chuyện ngủ nghê không thể bừa bãi rồi yêu cầu Vũ ra ghế salon ngủ. Dù lúc đầu Vũ không đồng ý, nhưng khi thấy Thư kéo chăn ra ghế, anh chàng đành ngậm ngùi..."vì con" mà chấp nhận rời xa chiếc giường của mình.
An tâm cuộn chăn ngủ nhưng đến sáng hôm sau, Thư tá hỏa khi thấy Vũ nằm cạnh, còn chân tay mình thì đang gác hết cả lên người ta. Cô nàng hốt hoàng đá Vũ lăn uỵch xuống đất và chất vấn thì chỉ nhận được một nụ cười xòa với đáp án "quen hơi giường."
Bữa sáng đầu tiên ở nhà chồng của Thư cũng diễn ra khá suôn sẻ và ấm áp khi cô nàng chịu khó dậy sớm phụ giúp bà Giang (Ngân Quỳnh). Vị mẹ chồng mới lên chức này còn chu đáo chuẩn bị đầy đủ lễ lạt và cơm nước xong giục vợ chồng Vũ mau về lại mặt.
Sự cố lại xảy ra khi trên đường về nhà ông Sơn (NSƯT Trung Anh), Thư vừa đòi dừng lại mua bó hoa về thắp hương cho mẹ thì Vũ lái xe chạy mất, để cô phải một thân một mình tự về nhà. Vô tình, điều này lại trở thành cái cớ cho Khải (Trọng Hùng) mỉa mai gia đình Huệ (Thu Quỳnh).
Mắc bao nhiêu sai lầm nhưng không nhận lỗi, Khải luôn cho rằng Huệ vì gặp lại Thành (Tiến Lộc) mà coi thường bản thân. "Con gái của bố coi thường con với gia đình con nên con gái khác của bố mới bị coi thường lại."- Khải xếch mé với bố vợ.
Ai ngờ, Khải vừa dứt lời thì Vũ đã chạy về khiến gã "tịt ngóm". Tuy nhiên, chàng rể mới cũng khiến cả nhà khá lo lắng với xây xát trên mặt. Hóa ra là lúc đó anh chàng bất ngờ biến mất là để đi "cứu viện" Dũng (Anh Vũ) đang bị ...đánh ghen ngược. Nhìn vết thương của Vũ, Thư biết tỏng đây lại là tác phẩm của "con mèo" nào đó nên cảnh cáo chồng rằng nếu anh chàng cứ gái gú quen thói thì còn bị "ăn đòn" nhiều lần.
Lại nói tới chuyện của Huệ, sau buổi lại mặt của Thư, cô đã không chịu nổi nữa mà chạy về viết đơn ly hôn. Điều này khiến Khải nổi điên, xé đơn rồi chạy tới nhà Thành làm ầm lên. Vô tình, Uyên (Kim Ngọc) - vợ Thành lại có mặt ở nhà và nghe được toàn bộ câu chuyện.
Liệu Huệ có thành công bỏ được tên chồng chẳng có điểm nào tốt này?
Đón xem tập 38 Về nhà đi con vào lúc 21:00 ngày 05/06 trên VTV1.
Dung (SHTT)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





