Giải trí
02/07/2025 17:54Ngô Thanh Vân bùng nổ ở bom tấn Hollywood, báo quốc tế tung hô tận mây xanh
The Old Guard 2 là tựa phim bom tấn vừa ra mắt trên Netflix toàn cầu sau 5 năm khiến khán giả chờ đợi. Tại Việt Nam, tựa phim này càng được quan tâm hơn khi nó đánh dấu sự trở lại của Ngô Thanh Vân ở thị trường Hollywood. Ngay từ phần 1 của phim, Ngô Thanh Vân đã có màn xuất hiện ngắn ngủi nhưng gây ám ảnh khi vào vai Quỳnh, 1 người bất tử bị nhốt vào lồng sắt dưới đáy đại dương, liên tục phải trải qua cảm giác chết ngạt rồi tái sinh suốt hàng thế kỷ.

Ở phần 2, Quỳnh từ một nhân vật nhỏ lên hình ít đã chính thức có một cú nổi lớn với vai trò rõ nét hơn. Không chỉ trở lại, Quỳnh còn trở thành trung tâm của cốt truyện, mở ra một tuyến nhân vật phức tạp, nội tâm và đầy bi kịch, thứ mà phần 1 chưa kịp khai thác. Hiện tại, The Old Guard 2 đang gây khá nhiều tranh cãi về kịch bản nhưng sự trở lại của Ngô Thanh Vân lại được ngợi khen.
CBR, trang tin điện ảnh giải trí lớn của Mỹ đã không tiếc lời khen ngợi Ngô Thanh Vân, gọi vai diễn của cô là "một màn thể hiện bùng nổ" và cho rằng: "Khác xa với cameo mờ nhạt ở phần đầu, lần này Quỳnh thực sự tỏa sáng. Ngô Thanh Vân mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và tổn thương khiến nhân vật này vừa đáng sợ, vừa đáng thương. Cô ấy là tâm điểm cảm xúc của bộ phim."
CBR còn khẳng định rằng chính Ngô Thanh Vân đã “đưa bộ phim lên tầm cao hơn” so với những gì phần 1 từng làm được và cô như “ngọn lửa trong lòng băng” dữ dội nhưng vẫn lặng lẽ mang nỗi đau khôn nguôi. Thậm chí trong phần đánh giá tổng thể, trang này chỉ cho phim 3 điểm cộng và 1 trong số đó là "Ngô Thanh Vân có màn trình diễn xuất sắc nhất trong phim."

Không chỉ có CBR, San Francisco Chronicle - một trong những tờ báo lớn nhất bờ Tây nước Mỹ cũng dành sự chú ý đặc biệt đến nhân vật Quỳnh. Dù chê phần phim là “lifeless sequel” (phần hậu không có linh hồn), nhưng San Francisco Chronicle vẫn dành lời khen cho sự trở lại của Ngô Thanh Vân, cho rằng Quỳnh có "một màn tái xuất ám ảnh, khơi gợi cảm giác đau đớn vĩnh hằng".
Action-Flix - trang chuyên về phim hành động cũng đánh giá cao màn đối đầu giữa Quỳnh và Andy (Charlize Theron), gọi đó là màn trình diễn "đầy năng lượng bùng nổ, gợi nhớ đến phong cách hành động Hồng Kông." Tuy không đi sâu vào diễn xuất, nhưng lời khen về phần hành động cho thấy Ngô Thanh Vân vẫn giữ được đẳng cấp "đả nữ" khi ra sân chơi quốc tế.
Nếu phần đầu, khán giả chỉ nhớ Quỳnh như một cô gái châu Á xuất hiện thoáng qua rồi bị thả chìm không rõ tung tích, thì phần 2 đã hoàn toàn đảo ngược cuộc chơi. Quỳnh trở lại trong tâm thế không còn là bạn mà là thù, lạnh lùng, nguy hiểm và khát khao trả thù. Với lượng thời lượng đáng kể, chiều sâu tâm lý và các phân cảnh hành động nặng đô, Ngô Thanh Vân đã thể hiện đầy đủ kỹ năng của một diễn viên quốc tế cần có, xứng đáng với sự kỳ vọng của khán giả 5 năm qua.








- Người dùng Gmail cần phải thay đổi mật khẩu gấp (31 phút trước)
- Cuối cùng cũng có phim Việt lật đổ được Conan, trình ai chấm mà chưa chiếu đã top 1 phòng vé (42 phút trước)
- Kiến nghị sửa Luật Căn cước tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân (46 phút trước)
- Nhân chứng kể lần bắt gặp đàn sói hoang, ám ảnh xác gia súc bị mất nội tạng (1 giờ trước)
- Bộ Xây dựng nói thẳng việc sốt đất ở Hưng Yên, Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Chở người đến cấp cứu, ô tô tông bệnh nhi 2 tuổi tử vong ở trung tâm y tế (1 giờ trước)
- Tóc Tiên liên tục thờ ơ trước loạt động thái chưa từng có của Touliver? (2 giờ trước)
- Nóng: TikToker Tun Phạm bị Cục Thuế TP. Hà Nội truy thu và xử phạt gần 500 triệu đồng do không đăng ký thuế, không kê khai thu nhập từ livestream bán hàng (2 giờ trước)
- Clip ngay lúc này tại Hà Nội: Quá bất ngờ vì máy bay rộn ràng ngay sát đầu, không khí 2/9 háo hức lắm rồi! (2 giờ trước)
- Vừa hứng bão Co-May, Thượng Hải lại đối mặt nguy cơ sóng thần (2 giờ trước)



