-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
-
Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2
Giải trí
05/10/2015 10:22Ngọc Trinh: “Em lo thân em còn chưa xong!”
Thay vì một Ngọc Trinh trắng sáng và của hàng hiệu, là một Ngọc Trinh mặt mộc và vai áo bạc màu bùn đất. Từ bỏ sự điệu đà với Trinh có phải là một sự hy sinh?
![]() |
Vũ Ngọc Đãng nói với tôi rằng trước khi tiếp xúc, tất cả những điều anh ấy biết về Trinh chỉ vẻn vẹn là: À, đó là một cô chuyên xài hàng hiệu, mặc rất đẹp và là chủ nhân của những phát ngôn gây sốc…
- Ừ, đúng rồi! Ai cũng biết vậy mà…
Bù lại: Một cái cô không được học hành tới nơi tới chốn nhưng lại biết mua nhà cho bố mẹ. Riêng chuyện đó thì được!
- Lại đúng nữa! (cười)
MC Nguyên Khang cũng nói với tôi rằng: Những người sống có hiếu, ít nhất 50% trong số họ chắc chắn là người tốt…
- Đúng rồi chị, vì đó là nền tảng…
Tới giờ này, Trinh có nghĩ có được cái gật đầu của Vũ Ngọc Đãng là một may mắn?
- Chắc chắn rồi! Em nghĩ không ai có thể đánh bật em lên được như anh Đãng đâu!
Chính xác có phải là “Vòng eo 56”?
- Chính xác mà! Ngọc Trinh không bao giờ show những gì không có thật đâu nha!
Qua những hình ảnh hóa trang đầu tiên của Vũ Khắc Tiệp - “phiên bản fake”, Trinh thấy Lương Mạnh Hải giống được ông bầu của mình bao nhiêu %?
- Ôi em lo thân em còn chưa xong nữa là, đóng vai chính cực thấy mồ! Giống hay không, mấy ổng tự chịu.
Số 0 bước vào điện ảnh, lại gánh luôn vai chính trong một bộ phim tự kể về chính mình…, Trinh có nghĩ mình đang “coi… nghề bằng vung”?
- Khi em coi một bộ phim, mà em biết người diễn viên đó chưa từng được học về diễn xuất, mà diễn được như vậy, thì em lại đánh giá là hay. Còn nếu học rồi mà chỉ làm được có vậy, thì em lại không thấy phục. Đó là quan điểm của riêng em.
Chưa nói diễn xuất, mà bản thân gương mặt của Trinh phải nói thẳng là trông rất ít chất “xi-nê”. Thật ra, để vào phim, Trinh tự tin nhất ở điểm nào trên mặt mình?
- Cặp mắt. Còn thì, thật ra, phải thử mới biết được chị à! Trước có mấy thứ, nếu không thử, em cũng đâu biết em làm được.
Trước tin đồn này kia về Trinh, đạo diễn “Vòng eo 56” nói: “Nếu Trinh sống kiểu đó, chắc chắn sẽ không giữ được cái thần thái vô lo và nhẹ nhõm vậy”. Vũ Ngọc Đãng có ngây thơ quá không?
- Cũng nhiều người nói với em vậy. Thật ra nhiều lúc em cũng buồn mà. Nhưng lo nghĩ thì em không. Kể cả khi uống thật nhiều café, em cũng vẫn ngủ ngon như thường. Nhưng mà, để mà nói vô tư được như ngày xưa thì không được nữa.
Mấy người dễ ngủ thường… nông cạn, Trinh có nghĩ thế không?
- Thật ra em chỉ dễ ngủ khi em không có việc gì phải suy nghĩ. Còn nếu như em suy nghĩ thì em vẫn thức trắng đêm như thường. Bình thường em vốn là đứa rất dễ ngủ. Nhưng khi em buồn chuyện tình cảm, em có thể thức liền 3 đêm. Ba đêm luôn đó!
Không xót mình sao?
- Sợ nhất là mắt bị thâm. Nhưng hơn hết là điều đó làm em rất khó chịu, vì tự dưng một đứa ăn được ngủ được như mình mà đụng phải chuyện này lại mất ngủ suốt mấy đêm liền, là sao ta?
Trời ơi khờ sao được vậy!
Lương Mạnh Hải kể rằng từ hôm phim bấm máy đến giờ, Trinh chưa từng đến trễ một lần nào, dù các cảnh quay khá là “bạc đãi” một nhan sắc. Nó vốn là Ngọc Trinh, hay chỉ mới đây thôi?
- Em là vậy đó chị! 10 năm em biết Tiệp (ông bầu Vũ Khắc Tiệp - PV), em chỉ trót trễ hẹn với Tiệp có đúng 2 lần. Làm móng, gội đầu, em cũng đúng hẹn luôn. Cái đó nó ăn vào máu mình rồi: Một là em đến sớm, hai là em đến đúng hẹn. Đến muộn là từ không bao giờ có trong đầu em. Em nghĩ tôn trọng người khác thì nên đến đúng giờ. Em chỉ kỹ được nhiêu đó thôi chị: Mặc thì phải chỉn chu, hẹn thì phải đúng giờ… Còn thì các thứ khác, thường em dễ tính lắm: Mua đồ không cần bọc, gói gì hết, cũng không cần đổi cái đang còn nguyên trong bao… Làm gì em cũng chỉ muốn nhanh, gọn, lẹ thôi. Nói chung em không phải là đứa kỹ!
“Vòng eo 56”, nếu là do Ngọc Trinh (mà không phải Vũ Ngọc Đãng) viết kịch bản, thì cô ấy sẽ viết gì?
- Em sẽ kể về chuyện vì sao mà em lên Sài Gòn. Đầu tiên là chị Hai em, rồi đến lượt chị Ba, anh Tư…, mà vẫn không thay đổi được gì hết, nhà nợ vẫn hoàn nợ. Tới lượt mình, em cũng không nghĩ là em làm được. Cũng không biết lên Sài Gòn thì sẽ làm gì. Đi là cứ đi theo thế thôi. May là tới lượt mình thì khác…
Nhắm mắt mà đi, đôi khi lại thấy?
- À, đúng rồi! Ở quê em hồi giờ thường có 3 công thức để hơn được người ta: Một là giàu từ trong trứng, hai là lấy chồng Đài Loan, ba là trúng số. Em không làm được ba thứ đó, thì em chỉ còn cách lên Sài Gòn thôi. Định là làm sao đó kiếm được chừng 200 triệu về trả nợ thì rồi đi lấy chồng. Nghĩ vậy thôi chứ đâu có nghĩ được gì hơn…
“Vòng eo 56” mang kỳ vọng của nhà sản xuất là “sẽ được hiểu đúng”. Ý em là không muốn bị cho là “cô gái vật chất” nữa, đúng không?
- (ngập ngừng) Nhưng mà em thấy, “cô gái vật chất” cũng đâu có gì xấu đâu nhỉ? Em nghĩ em làm được thì em phải được quyền hưởng thụ chứ!
Nhưng chính xác là cô ấy khờ khạo hay “thật thà ăn tiền”?
Theo Nguyên Lê (Lao Động)








- Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm (19:44)
- Xuất khẩu đồ gỗ, dệt may sang Mỹ có thể chậm lại (19:36)
- Tuyển Việt Nam tạo “địa chấn”, đánh bại đội top 8 thế giới, sáng cửa giành vé vào vòng 1/8 (19:28)
- Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!" (19:12)
- Phát hiện người đàn ông tử vong trong tòa nhà ngân hàng (19:08)
- Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi (1 giờ trước)
- Chi tiết chứng tỏ tình cảm sâu đậm Lệ Quyên dành cho Lâm Bảo Châu (1 giờ trước)
- Newcastle gặp ác mộng chuyển nhượng khi bị "cướp" tiếp Nicolas Jackson (1 giờ trước)
- Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ (2 giờ trước)
- Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự (2 giờ trước)




