Giải trí

Người mẫu - cạm bẫy và những khoảng tối trong nghề

Cách đây vài năm, khi người mẫu Trang Trần bỗng dưng lên mặt báo nói “oang oang” về chuyện chân dài “đi khách”, “người mẫu bán dâm”, dư luận cho rằng cô này đang chơi nổi, gây sốc để được chú ý. Nhưng rồi lần lượt hoa hậu Mỹ Xuân...

Cách đây vài năm, khi người mẫu Trang Trần bỗng dưng lên mặt báo nói “oang oang” về chuyện chân dài “đi khách”, “người mẫu bán dâm”, dư luận cho rằng cô này đang chơi nổi, gây sốc để được chú ý. Nhưng rồi lần lượt hoa hậu Mỹ Xuân và mới đây là 4 người mẫu tự do bị bắt vì hành vi môi giới mại dâm và bán dâm đã vén lên bức màn sự thật về những cám dỗ của nghề nhiều thị phi – nghề người mẫu. Vẫn biết nghề nào cũng có mặt phải - mặt trái, nhưng tại thời điểm này, nghề người mẫu trong mắt công chúng trở nên xấu đi nhiều...
Đánh đổi để được “nổi”

Trước đây, người mẫu Trang Trần đã từng thẳng thắn chia sẻ: “Nhiều khi tôi ngồi bàn bên cạnh trong quán cà phê, họ nhận ra tôi. Họ nói chuyện hồn nhiên lắm. Khoe mua đồ hiệu, có xe hơi, nhà lầu… Rồi họ nói chuyện mua một chiếc túi Hermes hơn 10 nghìn USD mà cứ như tôi mua một mớ rau muống vậy. Rồi họ khoe đi với ông này, ông kia, được vài nghìn USD mỗi đêm. Cứ như thể, đó là chuyện đương nhiên vậy”.

Lúc đầu, người ta hồ nghi là Trang Trần đang gây sốc, muốn tên tuổi được chú ý (trong thời điểm cô chưa là cái tên nổi bật trong làng mẫu Việt) nên mới phát ngôn như vậy. Nhưng sự thực dường như đúng thế!

Người mẫu vốn đã được mặc định là “một nghề” trong lĩnh vực giải trí. Ngày nay, trên nhiều quốc gia, các hiệp hội người mẫu được thành lập để liên kết và tạo cơ hội nghề nghiệp cũng như bảo vệ quyền lợi cho nhiều người trong nghề. Thế giới được trưng bày trên mặt báo và mạng xã hội của người mẫu là một thế giới hào nhoáng, lung linh mà bất cứ bạn trẻ nào cũng mơ ước: Ánh đèn sân khấu, các trang bìa tạp chí, quần áo đẹp, đồ hiệu, những chuyến công du nước ngoài…

Nhưng mặt tối của thế giới ấy phải những ai trong nghề mới hiểu hết được. Ở Việt Nam, sự xuất hiện của các người mẫu rất đa dạng: Chuyên nghiệp, nghiệp dư, người mẫu thời trang, người mẫu ảnh, người mẫu có Cty quản lý, người mẫu tự do… Chính sự đa dạng tạo nên sự phức tạp và cạnh tranh không hề nhỏ. Sự đa dạng ấy cũng khiến cho con đường đi lên của người mẫu trẻ rất khó khăn. Nếu không có “lực” (tiền bạc, gương mặt ấn tượng, phong cách chuyên nghiệp, đơn vị “chống lưng”) thì các người mẫu còn lâu lắm mới có thể được “biết mặt, nhớ tên”.

Cát-sê của một show diễn có nhiều đến mức chỉ mới hai năm trong nghề, người mẫu đã có túi hàng hiệu và xe hơi? Những con số cát-sê vài nghìn USD thực chất chỉ dành cho một vài gương mặt “siêu mẫu” – như Thanh Hằng – một tên tuổi đã hơn 10 năm tạo chỗ đứng trong làng mẫu, hay một vài gương mặt “đắt giá” chỉ đếm trên đầu ngón tay khác. Vì vậy, nhiều người phải đi đường vòng, phải chọn cho mình cách kiếm tiền khác theo kiểu “lợi dụng danh tiếng” của nghề.

Cách đây không lâu, dư luận được phen choáng váng về chuyện hoa hậu Mỹ Xuân tham gia vào đường dây bán dâm với giá nghìn USD bị CA TP HCM bắt giữ năm 2012... Trong vụ án này, Võ Thị Mỹ Xuân và Trần Thị Hoa được xác định vừa là gái mại dâm, vừa là người môi giới mại dâm. Theo lời kể của Mỹ Xuân, nghề người mẫu thù lao không đủ tiền son phấn, trang phục, trong khi người nào cũng dùng hàng hiệu, đi xe sang, khiến Xuân bắt đầu sa ngã, đi bán dâm kiếm tiền để “bằng bạn bằng bè”. Qua nhiều lần bán dâm với giá từ vài triệu đồng tới vài trăm đô, Mỹ Xuân bắt đầu “thăng hoa” hơn trong làng giải trí. Sau khi đoạt danh hiệu hoa hậu, thương hiệu Mỹ Xuân “có giá” hơn, khách hàng phải bỏ ra hàng nghìn USD cho mỗi lần được Mỹ Xuân “phục vụ”. Từ vai trò người bán dâm, Mỹ Xuân quen biết nhiều khách hàng đại gia. Xuân bắt đầu kiêm luôn vai trò môi giới, móc nối và tìm những hoa khôi, người mẫu, diễn viên có “thương hiệu” để giới thiệu đi bán dâm, coi đó như việc “giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao thu nhập”.

Á khôi Thiên Kim -Trần Thị Hoa cũng có “con đường sự nghiệp” tương tự Mỹ Xuân, nhưng Thiên Kim được xác định có “thâm niên” và chuyên nghiệp hơn trong việc môi giới mại dâm. Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 3-2012, Thiên Kim cùng Trần Quang Mai môi giới để Mỹ Xuân đi bán dâm cho một khách hàng ở Vũng Tàu với giá 2.500 USD, Thiên Kim lấy 1.000 USD. Cũng trong tháng 3-2012, Thiên Kim giới thiệu người mẫu có nghệ danh J.P đi bán dâm tại một khách sạn trên đường Nguyễn Trãi (quận 1, TP HCM) với giá 30 triệu đồng, Thiên Kim lấy 18 triệu đồng.

Vụ việc của Mỹ Xuân vừa lắng xuống chưa lâu thì 4 người mẫu tự do khác lại bị bắt giữ vì hành vi bán dâm và môi giới mại dâm. Đều là những người mẫu tuổi đời còn rất trẻ, hành nghề tự do. Các người mẫu gồm N.T.H.Y (25 tuổi), L.T.B.T(27 tuổi), N.T.D.H (23 tuổi) và Đ.T.A.Đ (24 tuổi). Trong số các người mẫu này, có người mẫu vừa bán dâm, vừa dắt mối môi giới mại dâm và đều ăn chặn tiền của nhau. Các người mẫu tự do lúc đầu hoạt động trong đường dây đi khách của Lê Bảo Lộc – một người được cho là đạo diễn và “ông bầu” của những người mẫu trẻ. Tại CQĐT, Lê Bảo Lộc từng thừa nhận kiếm tiền trong lĩnh vực giải trí quả không dễ dàng, vì vậy “ông bầu” này nảy sinh ý định môi giới mại dâm và “thu nạp” vào đó những người mẫu trẻ.

Để được hào nhoáng như ai, các người mẫu trẻ đã lựa chọn con đường “đánh đổi bản thân”. Đúng là họ đã “nổi” nhưng không phải trên sàn catwalk mà trên nhưng trang thông tin phơi bày những mặt trái của nghề nhiều thị phi.
 

Những người mẫu bị bắt vì môi giới mại dâm gần đây khiến cho công chúng có cái nhìn tiêu cực hơn về nghề người mẫu .         Ảnh: TL

 
Không qua được cạm bẫy, cái giá phải trả quá đắt

Ai cũng biết nghề người mẫu có quá nhiều cạm bẫy. Để được đi diễn, để được có hợp đồng chụp ảnh, để được mời tham dự các sự kiện, nhiều người mẫu phải rất vất vả khẳng định mình. Có những người mẫu trẻ sẵn sang nhận mức cát-sê thấp để có thể có hợp đồng hình ảnh và không ít lần họ bị quỵt cát-sê mà không dám nửa lời oán thán.

Sự phức tạp trong nghề chính là người mẫu phải phụ thuộc vào các “ông bầu” – những người sẽ quyết định hợp đồng và đường đi nước bước cho những gương mặt trẻ. Đã từ lâu, sự phức tạp của mối quan hệ chân dài – đại gia được lặp đi lặp lại. Bởi suy cho cùng, với người mẫu tự do, nếu không có đại gia “chống lưng” về quan hệ và tiền bạc, họ khó có cơ hội được diễn và có thêm hợp đồng.
 
 
Tại các vụ mua bán dâm có người mẫu tham gia, mức tiền các đại gia phải bỏ ra cho một lần “đi khách” của người mẫu là 1.000 – 3.000 USD. Mức giá quá cao so với nhiều đêm biểu diễn trong nước. CQĐT cũng chỉ ra rằng, nhiều đại gia sẵn sàng chi ra hàng chục nghìn USD để mời người mẫu tham gia sex tour tại nước ngoài. Để được hưởng thụ, không vất vả catsing và chạy show - đó dường như là một cái giá quá “hời” đối với người mẫu trẻ.

Trong sự việc các người mẫu bị bắt, CQĐT cũng chỉ ra rằng, còn nhiều “chân dài” gồm diễn viên, người mẫu, ca sĩ khác cũng có liên quan đến chuyện “đi khách”. Như vậy đủ để thấy rằng: Một bộ phận không nhỏ người mẫu đã sa ngã trước cám dỗ vật chất.

Trong trường hợp của người mẫu H.Y mới bị bắt, sự việc còn éo le hơn ở chỗ: Gia đình không hề biết cô hành nghề mại dâm. Họ cho rằng con mình làm nghề người mẫu, bỗng mất tích mấy ngày không liên lạc được nên vội vàng đi trình báo CA, mong được giúp đỡ. Đến khi sự thực bị phanh phui, không chỉ người mẫu đó tai tiếng, bị xử lý hình sự mà gia đình cô còn “sốc”, choáng váng và đau đớn hơn.

Số lượng người mẫu ở Việt Nam hiện nay đang gia tăng rất nhanh. Hiệp hội người mẫu Việt Nam đã được thành lập nhưng điều đó chưa làm cho thị trường mẫu trong nước bớt “loạn”. Năm 2014, Cục Biểu diễn nghệ thuật đã đề xuất sẽ cấp thẻ hành nghề cho người mẫu để quản lý hoạt động nhưng đến nay, công việc này vẫn chưa được thực hiện. Vì thế có nhiều người vẫn lấy danh người mẫu để làm những việc không phải vì nghề. Vẫn biết rất nhiều người mẫu vẫn đang tâm huyết, vất vả vì nghề, nhưng rõ ràng, những mặt trái bị phanh phui đang khiến nghề người mẫu trở nên xấu dần trong mắt công chúng.

>> 
Cuộc sống phức tạp của đạo diễn kiêm "tú ông"
>> Thêm nhiều người mẫu, diễn viên tiếp tục sa lưới đường dây mại dâm ngàn đô
>> Chồng sắp cưới sốc nặng khi biết Hải Yến bị bắt vì bán dâm ngàn USD

Theo Nam Dương (Phapluatxahoi.vn)