-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Giải trí
02/07/2024 04:47Người mẫu Hồng Nhung: 'Tôi không nghĩ qua Mỹ lại cực như vậy, mọi thứ đều sụp đổ'
Vừa qua, tại chương trình Gõ cửa thăm nhà, vợ cũ ca sĩ Đình Văn là ca sĩ Hồng Nhung đã chia sẻ về cuộc sống vất vả của mình sau khi ly hôn chồng, sang Mỹ sinh sống.
Cô nói: "Lúc đó, tôi rất cơ cực vì không có bố mẹ ruột bên này, không phải như ở bên Việt Nam có gia đình, người quen để nhờ vả giúp đỡ chăm con hộ. Tôi phải đi làm suốt ngày.
Lúc đó, tôi qua Mỹ phải mất nhiều chi phí như tiền nhà cửa, tiền lo cho hai con. Ông xã thứ hai của tôi khi ấy cũng không có gì trong tay. Tôi phải bán nhà ở Việt Nam để có tiền mang qua Mỹ, nhưng trong một năm đầu tiêu cũng tốn vì phải học lái xe, mua xe, thuê nhà, một năm ăn không ngồi rồi tiêu hết bao nhiêu tiền.
Ông xã tôi khi ấy đi làm được mười mấy đô một giờ, nên tôi cũng phải đi cày cuốc, không thể ngồi nhà cầm tiền của chồng được.
Thời điểm đó, tôi không nghĩ qua Mỹ lại cực như vậy, mọi thứ đều sụp đổ. Chồng tôi không nói gì hết. Mấy tháng đầu, tôi cứ nghĩ là anh ấy thử thách tôi thôi. Nhưng tới tháng 12, tôi mới phát hiện ra đúng là ông xã không có gì trong tay, không có xe hay công việc ổn định.
Lúc đó, tôi và chồng ở cùng nhà với bố mẹ chồng, ông bà cho vợ chồng tôi một phòng. Tôi và con trai nhỏ ngủ trên giường, con trai lớn và chồng thì ngủ dưới đất. Một gia đình 4 người chỉ ở trong một căn phòng, đó là điều tôi không bao giờ quên, rất cực khổ.

Sau đó, ông xã tôi phải mượn chiếc xe cũ của bố chồng để đi, cứ đang đi lại dừng vì hỏng.
Tới ngày hôm nay là 24 năm, để có được cơ ngơi bây giờ là sự cố gắng không ngừng nghỉ của tôi. Tôi làm không thiếu một nghề gì.
Đầu tiên, tôi đi làm nail, nhưng làm thợ chân tay nước nên không được nhiều tiền. Tôi thấy mọi người làm bột được nhiều tiền hơn nên muốn đi học. Không có tiền, tôi tự lên mạng học rồi về làm cho khách.
Tôi cứ thế mày mò, làm việc kiếm tiền tới ngày hôm nay, mọi thứ giờ đã ổn".
Theo Tùng Ninh (Nguoiduatin.vn)
- Cả nước bước vào đợt nắng nóng diện rộng, mức nhiệt chạm ngưỡng 39 độ C (22:18)
- Thương hiệu thời trang của bà xã Quang Hải vấp làn sóng tranh luận vì “kén khách” (1 giờ trước)
- Clip: Thoát chết thần kỳ khi vừa nghe điện thoại vừa vượt rào chắn đường sắt tại Hà Nội (2 giờ trước)
- 3 NSND là biểu tượng nhan sắc Việt: Tuổi xế chiều sống lặng lẽ, cô độc một mình (2 giờ trước)
- Serbia ngăn chặn âm mưu đánh bom đường ống khí đốt Nga – Hungary (2 giờ trước)
- Khoảnh khắc sinh tử: Người đàn ông lao xuống sông "tử thần" cứu người rồi lặng lẽ rời đi (2 giờ trước)
- Rau mầm gai là gì mà “gây bão” mạng xã hội, người TP.HCM săn lùng vẫn khó tìm (3 giờ trước)
- Phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong túi vải, treo trên cột đèn báo hiệu tại chân cầu Phú Mỹ (3 giờ trước)
- Miếng dán ống kính giá rẻ: “Kẻ phá hoại” thầm lặng của camera smartphone (3 giờ trước)
- Người mua vàng “đu đỉnh” lỗ nặng sau hơn một tháng (4 giờ trước)