-
TP.HCM: Người đàn ông trúng số 7 tỷ, đổi đời liền phụ bạc vợ con và cái kết tận cùng của bi kịch -
Giới thiệu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Quyết định khởi tố vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Bắc - Nam làm 4 người tử vong -
Thực hư chuyện có 5 người liên quan vụ nữ sinh lớp 7 bị sát hại ở Cà Mau, 1 người đàn ông bị xử phạt -
Sở Văn hóa TPHCM phản hồi nóng tiến trình làm việc với ca sĩ Lệ Quyên về phát ngôn văng tục -
Bốc thăm ASEAN Cup 2026: Việt Nam cùng bảng Indonesia -
Cậu bé lớp 5 ở Hà Nội một lúc học 3 trường: 5 năm làm lớp trưởng, về nhà sớm nhất vào 8h tối -
Hiện trường vụ tai nạn xe khách khiến cô gái 22 tuổi tử vong: Gia cảnh thương tâm gây xúc động -
Một trường đại học gây "choáng" dịp Tết: Sinh viên đồng loạt nhận lì xì tiền mặt, con số khiến ai cũng bất ngờ -
Nhóm nữ sinh ưỡn ẹo tạo dáng phản cảm với quân phục, tư thế khiến CĐM không thể chấp nhận nổi
Giải trí
19/04/2024 17:40Người một nhà tập 7: Khanh áy náy vì đuổi anh chồng ra khỏi nhà, Trí chật vật mưu sinh
Trong tập 7 Người một nhà, Trí ngủ nhờ phòng Diệp một đêm. Sáng hôm sau anh nói dối đã tìm được chỗ ở mới. Trí lang thang tìm việc khắp nơi nhưng không được. Anh dạt tới bến xe làm bốc vác kiếm tiền. Tuy nhiên vừa bốc được chuyến hàng đầu tiên thì Trí bị một nhóm du côn tới đánh đập vì Trí dám phá giá ở địa bàn của chúng. Trí cũng ra tay đánh trả để tự vệ nhưng bản thân vẫn bị thương.
Khải đứng từ xa quan sát, đàn em của Khải nói Trí vẫn bản lĩnh như xưa. Đàn em của hắn cho rằng chắc chắn tên này không có tiền vì nếu có tiền sẽ không phải sống khổ sở như vậy. Tuy nhiên, Khải cho rằng Trí là một người không ngoan, biết mình về đòi lại tiền nên mới giả vờ như vậy. Khải nghi ngờ như vậy vì nhìn thấy Trí dù không một xu dính túi nhưng khi nhặt được chiếc ví có rất nhiều tiền, anh lại liền trả lại người đánh rơi.




Tuệ cũng bắt đầu đi tìm việc mới. Anh đến những chỗ người quen nhưng tình hình kinh tế khó khăn, khách sạn không có nhu cầu tuyển thêm người.
Vợ chồng Tuệ cũng trở nên lạnh nhạt, xa cách từ ngày Trí chuyển đi. Tuệ giận Khanh cố tình đuổi anh ra khỏi nhà, khiến anh trai dù có nhà, có người thân nhưng phải sống lang thang ngoài đường, ăn nhờ ở đậu.


Tuệ hẹn gặp anh trai. Tuệ bảo anh hãy về nhà ở, mình sẽ lựa lời nói với vợ. Tuy nhiên Trí nói mình không trách em dâu, Trí cảm thấy ở đó không hợp. Biết em trai mất việc, không có lương đưa cho vợ con nên Trí đã bán chiếc dây chuyền và đưa tiền cho Tuệ. Tuệ nhớ lại chiếc dây chuyền đó là món quà Trí tặng Tuệ sinh nhật tuổi 20. Ngày Trí bị truy đuổi phải bỏ trốn, Tuệ đã đưa dây chuyền cho anh phòng thân. Giờ đây vì Tuệ, Trí lại phải bán nó đi, điều này khiến Tuệ nghẹn ngào rơi nước mắt.
Trí ngủ ở gầm cầu, Khải biết nên tìm đến thuyết phục Trí về làm cho mình. Trí nhất quyết từ chối và bỏ đi không muốn tiếp chuyện với Khải. Dù phải sống chật vật khổ sở, không nhà cửa, không một xu dính túi nhưng Trí không muốn quay lại con đường sai lầm, anh muốn làm người tử tế.


Khải vẫn cố gắng hàn gắn với Trí, nói rằng không làm chiến hữu thì có thể làm bạn. Sau đó Khải rủ Trí đi ăn sáng. Sau khi ăn xong, Trí trả tiền cho cả Khải và đàn em rồi nhanh chóng rời đi. Khải đuổi theo nói mình đã về đầu quân cho lão Đông khiến Trí đứng sững lại. Khải bảo Trí yên tâm vì mình không bao giờ bán đứng bạn bè.

Khải bảo sẽ tìm cho Trí một chỗ ở đàng hoàng, không thể ở gầm cầu như vậy. Trí nói mình có nhà. Khải trải lòng rằng Trí cũng giống như hắn, có nhà mà không muốn về, 10 năm đi tù về, bố mình và vợ con đều thành người xa lạ. Khải bảo ở chung một nhà mà người thân vẫn luôn đề phòng mình, đó mới là điều khiến hắn đau nhất. Bị Khải nói đúng tâm trạng, Trí vẫn lạnh lùng bỏ đi.
Khanh cũng cảm thấy áy này với Trí nên đưa cho Diệp một ít tiền bảo liên lạc xem bác Trí ở đâu rồi đưa cho anh. Tuy nhiên, Diệp giả vờ không biết bác Trí ở đâu.
Diệp cũng bảo Khanh nên tự đến gặp và đưa cho Trí sẽ hợp lý hơn. Diệp cũng không đồng tình với việc Khanh đuổi Trí ra ngoài rồi lại tỏ ra thương xót. Diệp bảo vợ chồng Khanh có thu nhập thì nên ra ngoài thuê nhà, để căn nhà hiện tại cho Trí ở. Khanh bảo căn nhà đó cũng có phần của Tuệ, hơn nữa Trí một mình ra ngoài thuê nhà sẽ đỡ tốn kém hơn. Nghe lời Diệp, Khanh cũng gọi điện cho Trí hẹn gặp.

Diệp không còn ghét hay ác cảm với Trí như lúc đầu, cô thấy Trí là người đàn ông tốt. Trí ở nhờ nhưng biết ý, dọn dẹp và gấp tủ quần áo gọn gàng cho Diệp khiến cô rất hài lòng.

Người một nhà lên sóng lúc 21h40 thứ 5,6 hàng tuần trên VTV3.
TH (SHTT)
- TP.HCM: Người đàn ông trúng số 7 tỷ, đổi đời liền phụ bạc vợ con và cái kết tận cùng của bi kịch (18:40)
- Giới thiệu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (18:25)
- Quyết định khởi tố vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Bắc - Nam làm 4 người tử vong (18:19)
- Thực hư chuyện có 5 người liên quan vụ nữ sinh lớp 7 bị sát hại ở Cà Mau, 1 người đàn ông bị xử phạt (18:13)
- Sở Văn hóa TPHCM phản hồi nóng tiến trình làm việc với ca sĩ Lệ Quyên về phát ngôn văng tục (18:07)
- Bốc thăm ASEAN Cup 2026: Việt Nam cùng bảng Indonesia (1 giờ trước)
- Cậu bé lớp 5 ở Hà Nội một lúc học 3 trường: 5 năm làm lớp trưởng, về nhà sớm nhất vào 8h tối (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn xe khách khiến cô gái 22 tuổi tử vong: Gia cảnh thương tâm gây xúc động (1 giờ trước)
- Một trường đại học gây "choáng" dịp Tết: Sinh viên đồng loạt nhận lì xì tiền mặt, con số khiến ai cũng bất ngờ (1 giờ trước)
- Nhóm nữ sinh ưỡn ẹo tạo dáng phản cảm với quân phục, tư thế khiến CĐM không thể chấp nhận nổi (1 giờ trước)