Giải trí

Người một nhà tập 7: Trí sống ở gầm cầu, bị đàn em Khải sỉ nhục là kẻ ăn mày

Vì không muốn phiền hà đến gia đình em trai, Trí dù phải sống ở gầm cầu cũng nhất quyết không về nhà.

Mở đầu preview tập 7 Người một nhà, anh em Trí hẹn nhau đi ăn. Tuệ khuyên anh trai cứ về nhà ở, Tuệ sẽ làm công tác tư tưởng với vợ mình. Tuệ không muốn Trí có nhà mà không được ở. Trí bảo không trách gì em dâu, anh chỉ thấy sống ở đó không hợp. Tuệ bảo chẳng có ai ở trong gia đình mà không hợp. Trí nói mình sống ngay gần nhà Tuệ, anh em gặp nhau lúc nào cũng được.

Người một nhà tập 7: Trí sống ở gầm cầu, bị đàn em Khải sỉ nhục là kẻ ăn mày

Trí hỏi Tuệ đã trả hết nợ chưa, Tuệ nói đã dùng hết số tiền USD Trí đưa và vơ vét hết tiền riêng của mình cũng đã trả nợ xong. Trí bảo nợ có thể khất nhưng tiền đưa cho vợ con thì đừng bao giờ chậm. 'Không có việc thì cướp đâu ra lương, đúng không' - Trí nói với Tuệ sau đó đưa ra một phong bì tiền. Tuệ sốt sắng hỏi số tiền ở đâu ra trong khi Trí không có việc gì. Trí bảo anh đã bán chiếc dây chuyền.

Không việc làm, không nhà cửa tiền bạc, Trí lang thang ở gầm cầu. Một đàn em của Khải bắt gặp Trí trong tình cảnh này nên đã báo cho hắn. Khải lại tìm đến gầm cầu gặp Trí. Trí cho rằng Khải theo dõi mình để thuyết phục Trí về làm những việc phạm pháp với hắn. Trí khó chịu bỏ đi. Tuy nhiên, Khải vẫn cố gắng làm hòa với Trí, hắn nói không làm chiến hữu thì làm bạn bè cũng được. Đàn em của Khải thì sỉ nhục Trí: 'Mày nhìn lại bản thân mày đi. Ăn mặc trông khác gì thằng ăn mày không mà sĩ oai với ai?'.

Người một nhà tập 7: Trí sống ở gầm cầu, bị đàn em Khải sỉ nhục là kẻ ăn mày - 1

Người một nhà tập 7: Trí sống ở gầm cầu, bị đàn em Khải sỉ nhục là kẻ ăn mày - 2

Trong một diễn biến khác, có lẽ Tuệ về đưa phong bì tiền cho vợ khiến Khanh cảm thấy áy náy. Khanh nói với Diệp: 'Nếu đúng là tiền bác Trí thật thì sao chị cầm được. Đang có tiền thì chả sao, giờ bác như thế dù muốn dù không ai lại cầm tiền của bác'. Diệp bảo xem ra Khanh vẫn còn chút lương tâm, vậy sao không bảo bác Trí về nhà ở. Khanh bảo mình chỉ áy náy chuyện tiền nong thôi còn để ở chung với anh chồng thì cô chưa sẵn sàng.

Diệp lại cho rằng vợ chồng Khanh có công việc, sao không ra ngoài thuê nhà, để căn nhà hiện tại cho Trí ở. Khanh bảo căn nhà đó cũng có phần của Tuệ, hơn nữa Trí một thân một mình ra ngoài thuê nhà sẽ đỡ hơn vợ chồng cô.

Người một nhà tập 7: Trí sống ở gầm cầu, bị đàn em Khải sỉ nhục là kẻ ăn mày - 3

Diệp bảo Khanh vừa muốn đẩy người ta ra xa, lại vừa muốn làm 'hoa hậu thân thiện'. 'Một là xấu hẳn, hai là tốt hẳn. Chị đừng có dở dở ương ương, mất hết nét luôn' - Diệp nói.

Trong khi đó, Trí vẫn vạ vật ở gầm cầu vì chẳng có nơi nào để đi. Anh phải đốt đống lửa nhỏ để xua tan cái lạnh khi đêm xuống. Lúc này có một người bí ẩn nào đó bất ngờ xuất hiện.

Người một nhà tập 7: Trí sống ở gầm cầu, bị đàn em Khải sỉ nhục là kẻ ăn mày - 4

Người một nhà tập 7: Trí sống ở gầm cầu, bị đàn em Khải sỉ nhục là kẻ ăn mày - 5

Người một nhà lên sóng lúc 21h40 thứ 5,6 hàng tuần trên VTV3.

TH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nguoi-mot-nha-tap-7-tri-song-o-gam-cau-bi-dan-em-khai-si-nhuc-la-ke-an-may-d216342.html