-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
Giải trí
30/05/2020 07:00Nhà trọ Balanha: Hân mất tích sau khi tát liên tục vào mặt mình rồi thú tội 'tôi chuyên đi cướp chồng người khác!'
Tập 32 Nhà trọ Balanha lên sóng VTV3 tối 29/5 tiếp tục là một tập phim buồn. Sau khi lần lượt các thành viên Bách, Nhân, Nhi, Nhiên đều rời khỏi nhà trọ, Hân là người tiếp theo ra đi.
Mọi chuyện xuất phát từ việc tình cũ của Hân - bố của bé Sữa bất ngờ xuất hiện trong nhà trọ, còn Hân thì lại không dám thú nhận với Lâm chuyện quá khứ của mình. Rồi chuyện gì đến cũng đến, một ngày kia, vợ của người đàn ông này tìm tới nhà trọ, mang theo cả bầu đoàn thê tử để đánh ghen.
Chứng kiến Lâm bị bọn côn đồ đánh đập dã man, Hân đành phải van xin người đàn bà kia bằng cách nói: "Chị ơi em sai rồi". Sau đó, trước sự chứng kiến đầy ngỡ ngàng của Lâm, Hân quỳ sụp xuống đất, tự vả vào mặt mình liên tiếp. Chưa dừng lại ở đó, ả đàn bà kia còn bắt Hân vừa tự trừng phạt mình vừa phải thú nhận: "Tôi là kẻ chuyên đi cướp chồng người khác".
Đến khi Hân tự tát mình tới sưng mặt, ả kia mới hả hê bỏ đi. Trong khi đó, Hân vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại. Đến khi Lâm hỏi rằng tại sao chuyện như vậy mà cô không nói với anh thì Hân thừa nhận tất cả những gì người phụ nữ kia nói đều là sự thật. Quá sốc, Lâm hét lên: "Tại sao em lại lừa dối anh?", sau đó bỏ lên phòng.
Sáng hôm sau, khi Lâm thức dậy với thân thể đầy thương tích, anh xuống nhà tìm Hân thì cô đã biến mất như chưa từng tồn tại. Hân ra đi không một dấu tích, như thể cô đã bốc hơi khỏi trái đất này vậy.
Cuộc sống của Lâm sau khi Hân đi là những chuỗi ngày bê tha bệ rạc, râu tóc bù xù, nhà cửa bẩn thỉu. Điều bất ngờ là vào thời điểm chẳng còn ai ở bên Lâm nữa thì bố anh lại xuất hiện, bế theo em gái nhỏ của Lâm.
Bố Lâm thú nhận rằng vợ ba của mình đã bỏ đi theo trai, thậm chí còn lừa ông bán luôn căn nhà. Vậy nên giờ đây, ở cái tuổi gần đất xa trời, bố Lâm lại trở thành kẻ tứ cố vô thân, ôm thêm một đứa con nhỏ.
Đến lúc này, hai bố con mới có thời gian ngồi lại bên nhau để nói rõ ràng mọi chuyện. Và trong cuộc trò chuyện giữa 2 người đàn ông, bố Lâm đã khai sáng cho con trai. Ông nói rằng điều ông ghét nhất ở Lâm, chính là vì anh quá giống mình hồi trẻ. Thuở xưa, ông cũng từng như Lâm, từng nghĩ rằng đời này mình chẳng cần ai hết.
Bố Lâm còn phân tích cho anh hiểu rằng những người bạn của Lâm, dù mỗi người một hoàn cảnh, một số phận nhưng họ đều có điểm chung là nỗ lực. Bách nỗ lực trở thành diễn viên nổi tiếng, Nhiên nỗ lực kiếm tiền, tiết kiệm cho tương lai, Nhân nỗ lực kiếm sống bằng sức lao động của mình, Nhi nỗ lực sau vấp ngã cuộc đời, Hân nỗ lực làm mẹ, chăm con mà không một lời oán than số phận.
Trong khi đó, chỉ có Lâm là kẻ chỉ biết ngồi một chỗ, không làm gì và thở ngắn than dài, trách trời trách đất trách người, trách bản thân mình đen đủi.
Sau cùng, bố Lâm chốt lại bằng một câu nói khiến con trai bần thần: "Sống trên đời này không ai thiếu mình mà chết đâu, còn mình thì khác đấy, không có anh em bạn bè thì mình sẽ chết trong cô độc đấy con ạ!".
Và có lẽ chưa cần đến lời khuyên của bố, bản thân Lâm đã thấy mình quá đủ cô độc. Anh nhớ Hân phát điên khi nhìn căn phòng trống vắng mà mẹ con cô bỏ lại. Anh nhớ Nhân - Nhiên - Nhi nên đã lén tới tìm họ, xem bạn bè và em gái sống thế nào, nhưng rồi lại chẳng dám gặp. Thậm chí Lâm lộ rõ gương mặt áy náy khi tình cờ chạm mặt Bách trên đường, nhưng rồi cả hai lại bước qua nhau như những người xa lạ. Cái tôi quá lớn, sự cố chấp đã thành bản tính khiến Lâm không thể vượt qua, nói một lời hàn gắn.
Chẳng lẽ Lâm cứ thế mà sống cô độc đúng như lời bố anh nói? Hân đã đi đâu? Chuyện quá khứ của cô có uẩn khúc gì mà một cô gái hiền lành trong sáng đến nhường ấy lại có thể là tiểu tam cướp chồng? Đón xem các tập tiếp theo của Nhà trọ Balanha lên sóng VTV3 tối thứ 4, 5, 6 hàng tuần.
Theo Anna Beo (Trí Thức Trẻ)








- Bộ trưởng Giáo dục: Sẽ có cuộc đại sắp xếp các trường đại học (24 phút trước)
- Thế giới Di động mất cổ đông lớn (41 phút trước)
- TPHCM chỉ đạo "khẩn", nhà trường không được thu các khoản ngoài quy định (42 phút trước)
- Mỹ nhân Việt 3 lần liên tiếp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: 13 tuổi từng đi rải báo kiếm tiền, giờ làm bà chủ sống trong "nhung lụa" (52 phút trước)
- Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ mỹ phẩm nhãn nước ngoài vứt la liệt bãi rác ở Hà Nội (53 phút trước)
- Bỏ phòng thí nghiệm, tiến sĩ Trung Quốc sang Bỉ bán mì vỉa hè, hốt gần 32 triệu đồng/ngày (54 phút trước)
- Hưng Yên: Mâu thuẫn tình cảm, dùng dao bầu truy sát "tình địch" (54 phút trước)
- Đồng nghiệp cũ tiết lộ vì sao Amorim khó thay đổi MU (1 giờ trước)
- Chốt hạn mức một người được vay ngang hàng tối đa 400 triệu đồng (1 giờ trước)
- Vì sao cây lựu được giới nhà giàu Trung Quốc trồng nhiều trong vườn? (1 giờ trước)




