-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Giải trí
08/12/2021 20:47Nhạc sĩ Phú Quang: Sở hữu gia tài âm nhạc đồ sộ, cống hiến hết mình cho nghệ thuật đến tận cuối đời
Sáng 8/12, làng âm nhạc Việt Nam đón nhận tin buồn khi nhạc sĩ Phú Quang đã trút hơi thở cuối cùng sau quãng thời gian dài lâm bệnh nặng.
Được biết nam nhạc sĩ trút hơi thở cuối cùng vào 8h45 phút ngày 8/12 tại Bệnh viện Việt Xô. Được biết ông lâm bệnh nặng từ giữa năm ngoái, phải dùng máy thở, nằm trong phòng vô trùng để chữa trị bệnh.
Theo thông tin được gia đình chia sẻ, nhạc sĩ Phú Quang mắc bệnh tiểu đường hơn 30 năm nay. Những năm gần đây, sức khỏe của ông có phần yếu hơn trước nhưng nam nhạc sĩ vẫn miệt mài làm việc, cống hiến hết mình cho âm nhạc.
Nhạc sĩ Phú Quang sinh ra tại Phú Thọ, thế nhưng ngay từ khi 5 tuổi, ông theo gia đình về Hà Nội. Năm 37 tuổi, ông vào TP HCM sinh sống, đến năm 2008 thì quay trở lại Hà Nội. Ông tốt nghiệp hệ Trung cấp kèn cor tại Nhạc viện Hà Nội.
Nhạc phẩm đầu tay của nhạc sĩ Phú Quang là ballad Niềm tin viết cho violoncello và piano năm 1967. Từ năm 1967 đến 1978, nam nhạc sĩ công tác tại Nhà hát Giao hưởng - Hợp xướng - Nhạc vũ kịch Việt Nam.
Năm 1978, ông theo học tại Nhạc viện Hà Nội chuyên ngành chỉ huy dàn nhạc. Đến năm 1982, ông tốt nghiệp và về công tác tại Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. Năm 1986, nhạc sĩ Phú Quang chuyển về Phòng ca múa nhạc, Sở Văn hóa - Thông tin TP HCM.

Năm 1994, ông chuyển về Nhà hát Giao hưởng TP HCM. Đến năm 2004, nhạc sĩ Phú Quang thành lập Công ty Hỗ trợ và Phát triển Nghệ thuật Phú Quang.
Trong hơn 600 bài hát của nam nhạc sĩ, có rất nhiều sáng tác nói về Hà Nội. Các ca khúc Em ơi Hà Nội phố, Đâu phải bởi mùa thu, Mơ về nơi xa lắm, Nỗi nhớ mùa đông... được xem như là một phần không thể thiếu của Hà Nội.
Năm 2020, nhạc sĩ Phú Quang được trao Giải thưởng lớn - Vì tình yêu Hà Nội khi đang nằm viện. Ông trở thành người trẻ nhất trong số những người được Giải thưởng Lớn nhưng không thể đến nhận giải. Vào thời điểm ấy, gia đình nam nhạc sĩ đã thay mặt ông để đón nhận vinh dự này.
Theo Minh Ngọc (Saostar.vn)
- Cập nhật thông tin mới nhất về không khí lạnh: Miền Bắc sắp chuyển rét đậm (21:43)
- Hà Nội kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ (21:30)
- Bầu Đức hé lộ danh tính người đàn ông sẵn sàng cho vay 2000 tỷ sau bức thư tay mà không cần giấy nợ (21:12)
- Kết quả điều tra vụ đầu bếp lâu năm bị cuốn vào máy trộn bột khổng lồ, hiện trường gây ám ảnh (21:00)
- Lời khai của kẻ cầm rựa rượt chém người trước quán cà phê ở Huế, bất ngờ lý do "phát điên" (1 giờ trước)
- Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza (1 giờ trước)
- Nam thanh niên bị chém suýt chết trên đường đi làm về, nguồn cơn mọi chuyện không ai nghĩ đến (1 giờ trước)
- Học sinh Việt Nam thắng lớn tại Kỳ thi Olympic Hóa học Châu Á 2026 với 44 giải thưởng (2 giờ trước)
- MaiQuinn chính thức lên tiếng về tin đồn "người thứ ba", phủ nhận nghi vấn đi Pháp cùng Touliver (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh: Cảnh báo rét đậm, rét hại và nguyên tắc "3 phút" an toàn (2 giờ trước)