-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Sao 360°
08/12/2021 16:43Nhạc sĩ Phú Quang qua đời, hưởng thọ 72 tuổi
Trước khi rời xa trần thế, nhạc sĩ Phú Quang đã sống chung với căn bệnh tiểu đường suốt 30 năm. Theo lời kể của nam nhạc sĩ, năm 23 tuổi, ở cổ ông bỗng dưng mọc lên hai khối u và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Sau khi trấn tĩnh lại, ông tự nhủ bệnh tật là chuyện hết sức bình thường, không việc gì phải sợ và xác định tâm thế sẵn sàng cho mọi sự ra đi. Tuy nhiên một thời gian sau thì không hiểu sao khối u biến mất. Đến năm 40 tuổi, hung tin ấy lặp lại và lần này, ông cũng không sao.
Ngoài 50 tuổi, các khối u trên quay trở lại mọc trên cổ, lần này kích cỡ mỗi khối u đều to hơn trước. Lần này, các bác sĩ khuyên ông phải phẫu thuật ngay, sau đó trị xạ. Nhưng ông chần chừ vì nghĩ: "Ung thư giai đoạn này rồi đụng dao kéo khéo bệnh nặng hơn". Ông chấp nhận cái chết nhưng tinh thần thì vẫn lạc quan, ông thay đổi chế độ sinh hoạt và tập luyện, luôn tâm niệm và thích câu nói của Exenhin: "Chết thì không có gì mới cả, nhưng không có nghĩa là sống thì mới hơn".

Vài năm gần đây, sức khỏe nhạc sĩ suy yếu do biến chứng từ bệnh tiểu đường, hầu như năm nào cũng nhập viện một, hai đợt.
Cuối năm 2018, ông đã có dấu hiệu nhớ nhớ quên quên, hay kể lặp đi lặp lại một câu chuyện và trí tuệ không còn tinh anh như trước.
Từ giữa năm ngoái, nhạc sĩ Phú Quang phải dùng máy thở và nằm trong phòng vô trùng. Trước khi nhập viện, dù sức khỏe không tốt, ông vẫn miệt mài làm việc. Dù đôi lúc đãng trí những việc thường nhật nhưng nam nhạc sĩ lại nhớ như in từng câu chuyện âm nhạc. Ông vốn không thích ai hát sai lời, nhạc của mình.
Phú Quang là một người từng trải nên kể chuyện rất hay bằng lời và bằng âm nhạc. Ông là người sắc sảo, có duyên, hài hước và rất thông minh nên mỗi lần ông làm live show đều có nhiều chuyện để chia sẻ.

Con gái ông kể trước khi mất, nghệ sĩ phải ăn qua ống xông, sức khoẻ yếu nhưng ông vẫn nhận ra người thân. Hồi tháng 7, gia đình tổ chức tiệc sinh nhật cho ông, ông vui vì được nhận hoa và quà.
Trong suốt quá trình chữa trị, ông được người vợ thứ ba chăm sóc tận tình. Con gái đầu - nghệ sĩ piano Trinh Hương và con rể - nghệ sĩ violin Bùi Công Duy - thường xuyên thăm hỏi ông. Ông còn con gái thứ Giáng Hương và con trai út Phú Vương.
Lúc sinh thời, nhạc sĩ Phú Quang luôn nói đến vợ và con riêng của vợ với tấm lòng trìu mến. Ông nhiều lần chia sẻ không bao giờ có khái niệm phân biệt con riêng, con chung.

Nhạc sĩ Phú Quang sinh năm 1949 tại huyện Cẩm Khê (Phú Thọ), quê gốc ở Hà Nội. Ông từng học tại Nhạc viện Hà Nội, chuyên ngành chỉ huy dàn nhạc, sau đó công tác tại các nhà hát, làm việc cho các dàn nhạc ở Hà Nội, TP HCM.
Trong kho tàng hơn 600 bài hát của ông, đa số sáng tác viết về Hà Nội. Những bản tình ca như Em ơi Hà Nội phố, Đâu phải bởi mùa thu, Mơ về nơi xa lắm, Nỗi nhớ mùa đông... được rất nhiều người yêu thích và trở thành một phần không thể thiếu mỗi khi nhắc đến Hà Nội.
Nhạc sĩ từng chia sẻ ông chỉ sáng tác khi trái tim thực sự rung động. Có lẽ chính vì thế mà các ca khúc của ông luôn thấm đượm một nỗi buồn khó tả. Nỗi buồn về tình yêu, nỗi buồn day dứt, nỗi buồn khát khao, nỗi buồn chân thực và cũng giống như là nỗi buồn muôn thuở của người nghệ sĩ.
Nhạc phẩm của ông giàu cảm xúc nhưng có cơ sở nhạc lý vững chắc. Ông thần tượng các ông hoàng nhạc cổ điển như Chopin, Mozart, Tchaikovsky... Trong nước, ông ngưỡng mộ nhạc sĩ Hoàng Vân.
Thanh Lam, Ngọc Anh 3A, Tấn Minh, Đức Tuấn, Lê Anh Dũng, Minh Chuyên... là những giọng ca gắn bó với ông.
HH (Nguoiduatin.vn)








- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (19:25)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (19:20)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (49 phút trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)




