-
Cuộc sống thư thái ở tuổi xế chiều của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh -
U23 Việt Nam trước thềm tứ kết: Sẵn sàng phá "dớp" lịch sử, viết tiếp kỳ tích trước UAE -
Netizen tranh cãi vụ cô gái thẳng thừng nói chia tay khi bạn trai yêu cầu trả 20 nghìn tiền gửi xe -
TikToker Lê Việt Hùng lợi dụng sở hở của lực lượng chức năng các địa phương để ‘cưỡng đoạt tài sản’ -
Bố mẹ chồng làm 45 mâm cỗ gả con dâu cũ, lời dặn dò khi lên xe hoa khiến tất cả rơi nước mắt -
Gửi tin chúc mừng đêm tân hôn của chồng cũ, tôi nhận lại 2 chữ "lạnh lòng" và cú chốt khiến anh ta trắng tay -
Từ hôm nay 16/1: Chỉ cần "quên" lập hóa đơn có thể bị phạt tới 80 triệu đồng! -
Cái kết "đắng" vụ người phụ nữ đăng clip đánh ghen "đồi trụy" lên Facebook gây sốt MXH -
Nữ công nhân tử vong do rơi từ tầng 5 công trình: Lộ tình tiết gây sốc trước lúc xảy ra tai nạn -
Nàng dâu gây bão mạng xã hội: "Tôi thấy mình may mắn khi bị bố mẹ chồng từ mặt"
Giải trí
26/09/2023 04:15Nhóm Westlife có gì mà gây sốt khi đến TP.HCM
Westlife là nhóm nhạc đến từ Ireland. Hơn 20 năm trước, album Coast to Coast, với những bản hit như My Love, I Lay My Love On You, Soledad, đưa Westlife lên vị thế ngôi sao ở châu Âu. Sau đó, nhóm phủ sóng tên tuổi sang nhiều nước châu Á và chạm đến giai đoạn hoàng kim khi các boyband dần lụi tàn trên làng nhạc thế giới.
Nghịch lý của Westlife
Ở tiêu chuẩn cao nhất của âm nhạc, cụ thể là thị trường Mỹ, Westlife chưa bao giờ được đánh giá cao. Các thành viên trong nhóm không có khả năng sáng tác và vũ đạo kém. Trình độ của từng thành viên cũng không cân bằng nhau, khi Shane Filan và Mark Feehily gần như gánh vác phần hát, các thành viên còn lại hát bè. Bên cạnh đó, Westlife cover quá nhiều bài hát cũng khiến nhóm bị định kiến.
Đặt Westlife lên bàn cân cùng Backstreet Boys và nhiều nhóm hàng đầu khác, các chàng trai đến từ Ireland chưa thể sánh bằng. Westlife chưa bao giờ được đánh giá cao ở Mỹ, trên những bảng xếp hạng âm nhạc uy tín và những giải thưởng danh giá cho âm nhạc. Song, sự nghiệp của Shane và các thành viên cũng đủ viên mãn với sức hút của nhóm ở châu Âu và nhiều quốc gia tại châu Á - trong đó có Việt Nam.
Màu sắc chủ đạo của Westlife là Pop Ballad, vốn là âm nhạc yêu thích của số đông khán giả Việt. My Love, Soledad, If I Let You Go, Fool Again, Seasons in the sun, Nothing's Gonna Change My Love for You, A Have A Dream, You Raise Me Up... là những ca khúc của Westlife thường xuyên hiện diện trong các bảng xếp hạng ca khúc quốc tế được nghe nhiều ở Việt Nam.
Trong đó, My Love - bản hit lớn nhất Westlife - nổi tiếng hơn cả với khán giả Việt Nam nói riêng và khán giả châu Á nói chung. Một thời, My Love là bản nhạc đám cưới “quốc dân” của khán giả Việt. Beautiful in White - bản solo của Shane - cũng là ca khúc đình đám, được bật nhiều ở đám cưới.
Kể từ ngày tái hợp (2019), Westlife tung 2 album phòng thu, nhưng sức lan tỏa của các ca khúc đến khán giả Việt không mạnh. Những hào quang trong quá khứ, đặc biệt là sức hút trường tồn của My Love, giúp Westlife vẫn có chỗ đứng đặc biệt trong lòng khán giả Việt.
Hai lần Westlife đến Việt Nam
12 năm trước, Westlife từng diễn ở Hà Nội. Khi đó, 4 thành viên tổ chức chuyến lưu diễn cuối cùng, vòng quanh châu Á và châu Âu, trước khi rã nhóm. Vào tháng 6/2012, Westlife tuyên bố tan rã với lý do các thành viên thống nhất đây là thời điểm để dừng lại và mỗi người đều có kế hoạch hoạt động độc lập.
Hành trình 12 năm của Westlife, được nối từ dấu mốc lần đầu đến Việt Nam và chuẩn bị tổ chức Concert ở TP.HCM, nhóm đi qua nhiều biến cố. Khi không còn vỏ bọc mang tên Westlife, từng thành viên, kể cả trưởng nhóm Shane, chật vật khi solo.
Tài năng của Shane, Mark, Nicky Byrne, Kian Egan không đủ để tiếp tục thăng hoa trong vai trò ca sĩ solo. Thậm chí, Shane lâm cảnh phá sản vì kinh doanh thua lỗ. Mark, Nicky và Kian vẫn duy trì hoạt động âm nhạc, song tên tuổi dần lắng xuống. Sự bấp bênh của các thành viên là yếu tố chủ chốt đưa Westlife sống lại một lần nữa.
5 năm qua, 2 album Spectrum và Wild Dreams của Westlife không thật sự thành công. Sản phẩm lan tỏa mạnh nhất trong 2 album đó - Hello My Love - chỉ hút hơn 70 triệu lượt nghe trên Spotify (nền tảng nghe nhạc trực tuyến phổ biến nhất hiện tại). Cái bóng của My Love vẫn quá lớn với Westlife. Một phần, màu sắc âm nhạc của nhóm cũng không còn thu hút nhiều khán giả theo đà phát triển hiện tại của làng nhạc thế giới.
Các tour diễn của Westlife trong những năm qua vẫn cháy vé. Họ đã là biểu tượng ở nhiều quốc gia và có lượng fan “cứng” hùng hậu. Thực tế, với tầm vóc của Westlife, những bản hit trong quá khứ là quá đủ để 4 thành viên tổ chức Concert và không cần phải suy nghĩ chuyện bán vé.
Lần thứ 2 Westlife đến Việt Nam sẽ là đêm diễn sốt vé. Minh chứng là việc bài đăng thông báo của nhóm có hơn 24.000 lượt bình luận và 14.000 lượt chia sẻ. Các hạng vé của Concert The Wild Dreams Tour - lần lượt là 850.000, 1.200.000, 1.650.000, 2.100.000, 3.100.000 và 4.000.000 đồng - ở mức hợp lý, phản ánh đúng tên tuổi và sức hút của nhóm khi tổ chức Concert tại Việt Nam.
Theo Hồng Hà (Tiền Phong)
- Quả đá luân lưu hiếm thấy quyết định trận tứ kết U23 châu Á 2026 (22:19)
- Vừa mãn hạn tù, người phụ nữ tiếp tục trộm lắc tay vàng trị giá 160 triệu (22:05)
- U23 Nhật Bản nhọc nhằn vượt ải Jordan sau loạt luân lưu nghẹt thở (45 phút trước)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 UAE: Đình Bắc tiếp tục dự bị, HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ với hàng công (55 phút trước)
- Phương Mỹ Chi lên tiếng về tin đồn "sử dụng chất cấm" (59 phút trước)
- "Thành phố lừa đảo" Campuchia tháo chạy sau sự sụp đổ của trùm Trần Chí (1 giờ trước)
- Hà Nội: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng trong các căn biệt thự hạng sang (1 giờ trước)
- VietinBank quyết liệt thoái sạch vốn tại Cảng Sài Gòn sau phiên đấu giá bất thành (1 giờ trước)
- Truy xét kẻ mang dao rựa rượt chém người ở quán cà phê ven sông Hương: Tiết lộ nguyên nhân chấn động (2 giờ trước)
- Nổ vật thể lạ tại nhà dân, hai học sinh nhập viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng (2 giờ trước)