-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Giải trí
18/04/2018 15:59Những cảnh mẹ mất con đau đớn xé lòng trong phim Việt
Giây phút phải chia ly luôn khiến con người đau lòng và buồn nhất, cảnh người mẹ phải rời xa con của mình lại càng ám ảnh hơn. Nhiều khán giả đã không cầm được nước mắt khi xem những cảnh mẹ mất con đau xé lòng trong phim Việt.
Thậm chí, có những nhân vật từng bị người xem quay lưng nhưng khi chứng kiến họ "đứt từng khúc ruột" vì không tìm thấy con mình, mọi người liền cảm thông và yêu thương trở lại.
Quỳ xin mẹ chồng trả lại con
Thà ngất đi khi không tìm thấy con trong phim "Dòng nhớ". |
Trong bộ phim Dòng nhớ, Ân (Hoàng Anh) và Thà (Vân Trang) vốn là một cặp. Nhưng vì gia đình Ân và Hiền (Thanh Hiền) có mối thâm tình mà bà Hai - mẹ Ân (Diễm Kiều) muốn con trai cưới Hiền cho bằng được. Trong ngày thành hôn, anh đã bỏ trốn theo Thà. Sau đó, Thà mang bầu. Tuy nhiên, bà Hai lại giả bệnh để ép con trai trở về nhà rồi lên kế hoạch chuốc rượu say để Ân qua đêm cùng với Hiền. Không lâu sau, Hiền cũng mang bầu.
Tuy nhiên, Ân lại vô tình khiến Hiền sẩy thai. Bà Hai đã lén xuống ghe để bắt cóc con của Thà về cho Hiền và Ân nuôi. Theo bà, Thà chính là ngọn nguồn của tất cả nỗi bất hạnh mà Hiền phải gánh chịu. Quá đau lòng, Thà tới nhà bà Hai quỳ gối xin mẹ chồng trả lại con cho mình. Cô cũng hứa sẽ rời xa khỏi Ân mãi mãi.
Sau khi chăm sóc và đưa Hiền từ bệnh viện trở về, Ân hoang mang khi thấy Thà đang quỳ xin lại con. Anh xót thương Thà nên quỳ gối nhận mọi tội lỗi và quở trách từ mẹ chỉ mong bà hãy trả lại con cho cô. Hiền vừa mất đi đứa con cũng như khả năng làm mẹ, lại đau lòng thấy Ân cầu xin cho người phụ nữ khác nhưng cô vẫn đưa đứa bé trả cho Thà.

Tuy nhiên, bà Hai cho rằng nếu Thà đưa theo đứa bé thì dù chân trời góc bể nào Ân cũng sẽ tìm theo. Hơn nữa, cô suốt ngày lênh đênh trên sóng nước, đứa bé theo cô sẽ khổ.
Thương con, Thà quyết định để đứa bé lại cho gia đình Ân rồi nhấn chìm chiếc ghe của mình giữa dòng sông, lội theo dòng nước mà đi mất.
Hóa điên vì con bị bắt cóc
Trang (Thu Quỳnh) vốn là nàng dâu bị nhiều khán giả ghét cay ghét đắng. Bởi cô khéo léo, thông minh nhưng lại "có phúc mà không biết hưởng". Cô có một người chồng yêu thương mình hết mực, một người mẹ chồng hiền như đất, lúc nào cũng lo lắng và yêu thương con dâu. Tuy nhiên, Trang nhìn thế nào cũng không thấy bà Điều (NS Minh Phương) vừa mắt. Cô tìm mọi cách để có thể khiến chồng đồng ý đưa mẹ về quê sống.
Tuy nhiên, vì mới sinh nên Trang chịu nhún nhường để mẹ ở lại chăm mình và con. Nhưng cô luôn tỏ ra khó chịu với mọi sự chăm sóc của mẹ chồng. Dù ghét Trang là vậy nhưng khi bà Điều vì cả tin mà để bé Đậu Phộng bị bắt cóc, khán giả cũng không kìm lòng được mà xót thương cô.
Trang "hóa điên" ngay khi biết tin Đậu Phộng bị bắt cóc. Cô khóc nấc, tâm trí hỗn loạn, ánh mắt đờ đẫn, miệng không ngừng lẩm bẩm phải pha sữa cho con. Cảnh phim này khiến người xem đau xé lòng, mọi sai lầm Trang từng mắc phải cũng được mọi người tha thứ ngay thời điểm đó.
May mắn mỉm cười khi bé Đậu Phộng được công an tìm thấy. Gia đình Trang hạnh phúc đón con trở về.
Tử tự vì để lạc mất con
Dung muốn quyên sinh khi con bị bắt cóc. |
Trong Cả một đời ân oán, Dung (Hồng Diễm) và Đăng (Mạnh Trường) ly hôn vì những bi kịch liên tiếp xảy ra trong Vũ gia. Chuyện tình trong quá khứ của Dung và anh chồng - Phong (Hồng Đăng) cũng có phần liên quan tới bi kịch này. Khi Dung đưa con gái tới căn nhà mới, Diệu (Lan Phương) đã lén theo cô.
Diệu luôn cho rằng việc mình bị chồng đòi ly hôn rồi sẩy thai đều do Dung. Vì vậy, khi Dung chạy sang nhà hàng xóm xin nước nóng để pha sữa, cô đã vào để bắt cóc con gái của Dung. Sau đó, Diệu để Nguyên An trên bờ biển rồi chạy vụt đi, mặc kệ bé khóc lóc. Còn Dung sau khi không thấy con đâu đã chạy khắp nơi tìm con, gọi đến lạc cả giọng.
Cuối cùng, cô và Đăng nhận được chiếc giày và băng đô của Nguyên An mà không tìm thấy con đâu. Nghe tình hình sóng biển đêm qua, Dung ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại, cô đã ra biển và định quyên sinh.
Sau đó, mạch phim chuyển tới 20 năm sau, Dung sinh tiếp được một người con trai và thành đôi cùng người đàn ông khác. Số phận của bé Nguyên An vẫn còn là một bí ẩn đối với người xem.
Theo Hoàng Linh (Khampha.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (54 phút trước)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (58 phút trước)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (1 giờ trước)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (1 giờ trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (1 giờ trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (2 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (2 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (2 giờ trước)




