-
Cận cảnh căn hộ 58m2 "mốc meo" không sổ đỏ rao bán 3 tỷ đồng: Chủ nhà lên tiếng trần tình -
Chấn động: Siêu tiêm kích F-35 của Mỹ lần đầu trúng hỏa lực từ phía Iran -
Tử vi thứ 6 ngày 20/3/2026 của 12 con giáp: Mão được lộc, Tị tháo vát -
Chồng trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, động thái của Hoa hậu Đỗ Hà gây chú ý -
Nghi vấn gia đình Hòa Minzy đang tất bật sửa soạn cho "đám cưới thế kỷ" -
Trang Pháp đột ngột "mất tích" trên mạng xã hội, làm dấy lên hàng loạt nghi vấn -
Nghiên cứu mới: Mối quan hệ độc hại có thể khiến con người già nhanh hơn -
Cả gia đình 3 người cùng mắc ung thư gan: Lời cảnh tỉnh từ thói quen dùng tủ lạnh sai cách -
Song Luân bị "tóm dính" đi xem phim đêm cùng hot girl 2k1, nghi vấn hẹn hò ngày càng rõ -
“Tổ tư vấn" 350 triệu đồng mỗi tháng của Mr. Pips vận hành ra sao?”
Giải trí
07/04/2020 07:47Những ngày không quên tập 1: Cô Xuyến mồi chài cả nhà ông Sơn mua đồ tích trữ liền bị dạy cho 1 bài học!
Mở đầu bộ phim Những ngày không quên tập 1, ông Bá Bá trưởng thôn phát loa tuyên truyền chống dịch Covid -19 ở làng Yên với bài thơ rất hài hước: “Những ai đến ở nơi đây. Bạn ơi hãy nhớ rửa tay xịt cồn. Khi ăn, khi ngủ, khi hôn. Dừng lại đôi chút lấy cồn xịt tay. Khi dùng điện thoại lướt face. Chúng ta cũng phải rửa tay xịt cồn…” khiến con rể tương lai Khoa và con gái Uyên ngồi bên cạnh thích thú. Còn vợ chồng ông Tiền bên cạnh nhà thì cho rằng ông trưởng thôn hâm.



Ở một diễn biến khác, ông Sơn ở nhà xem thông tin về virus Covid-19 trên truyền hình. Khi thấy con gái Dương đi ra khỏi nhà ông đã yêu cầu cô 1 là đeo khẩu trang hai là ở nhà.


Đang ra ngoài mua báo, ông Sơn gặp ngay cô Xuyến. Ông Sơn trách người phụ nữ này ích kỷ, nhân lúc dịch bệnh thì bán khẩu trang "chém đẹp" gấp 10 lần giá bình thường. Bố của Dương khuyên cô Xuyến nên buôn bán cẩn thận vì ông "chồng" thứ 5 đã lo cho cô tử tế rồi.


Đúng lúc đó Thư có mặt và "cà khịa" cô hàng xóm này, sau đó lôi ông Sơn về. Nhưng vì nể cô bạn cũ, ông Sơn chạy lại mua hàng.
Sau khi bị cô Xuyến mồi chài, ông Sơn khệ nệ xách đủ thứ lương thực thực phẩm mua từ nhà cô Xuyến về bị Thư bắt gặp. Thư giận tím người và mắng mỏ bố Sơn vì mua nhiều đồ đến vậy. Ông Sơn biện minh rằng mình mua để dùng dần.

Lúc ấy, chị Huệ và Ánh Dương cũng vừa về tới nên Thư tọc mạch: “Cô Xuyến chứ còn ai nữa. Nhìn đây này, bố đến nhà cô ấy mua đồ tích trữ lương thực thực phẩm mùa dịch đây nè”.
Thư còn phát hiện thêm Dương mua mít nhà cô Xuyến. Dương đành chống chế: "Em đã định im im đi qua mùa Covid. Nhưng mùi thơm của quả mít nó lại vít em lại mới đau chứ".

Khoa và Uyên từ quên lên cũng bị cô Xuyến mồi chài mua nhiều tích trữ nhưng cả hai đã từ chối khéo.

Gia đình ông Sơn có vị khách tới thăm là cháu Khoa và vợ sắp cưới Uyên từ làng Yên lên Hà Nội. Hai người bị 3 cô con gái của ông Sơn xúm vào trêu chọc.
Không chỉ chúc mừng cặp Khoa - Uyên đã đến được với nhau, ông Sơn và các thành viên trong gia đình còn nâng chén chúc mừng mọi người sắp hết dịch "ngày hết dịch sẽ là ngày hội toàn dân của chúng ta".


Quốc gặp lại vợ cũ. Cô gái nói với anh: "Em biết là 2 chúng mình đã có gia đình riêng. Nhưng lúc này anh bảo em phải làm thế nào hả anh".

HTT(SHTT)
- Cận cảnh căn hộ 58m2 "mốc meo" không sổ đỏ rao bán 3 tỷ đồng: Chủ nhà lên tiếng trần tình (07:39)
- Chấn động: Siêu tiêm kích F-35 của Mỹ lần đầu trúng hỏa lực từ phía Iran (07:30)
- Thời tiết ngày 20/3: Miền Bắc nắng ấm rực rỡ trước khi đón đợt không khí lạnh mới (07:21)
- Danh tính nữ sinh viên Đại học Huế tử vong trong phòng trọ, cơ quan chức năng xác minh nguyên nhân (07:12)
- Hà Nội: Cháy lớn tại quán cafe ca nhạc, lửa lan nhanh khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi (07:05)
- Iran yếu thế nhưng ra đòn cực hiểm, gây sức ép lớn lên Mỹ tại eo biển Hormuz (07:03)
- FIFA ra án kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Israel, nhấn mạnh thông điệp hòa bình (54 phút trước)
- Vỡ mộng làm giàu nhanh: Hàng loạt nạn nhân “cháy” tài khoản, mất tiền tỷ trong đường dây Mr Pips lừa hơn 1.300 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Giá vàng “bốc hơi” hơn 10 triệu đồng/lượng: Cơ hội hay bẫy điều chỉnh? (1 giờ trước)
- Hòa Minzy khoe khoảnh khắc gia đình bạn Đại úy Thăng Văn Cương “thưa chuyện” (1 giờ trước)