Sau lần sảy thai vì bị Khải xô ngã, bác sĩ chẩn đoán Huệ sẽ vô cùng khó khăn trong việc có con. Nỗi lòng này cuối cùng đã được Huệ nói ra với Thư trong nước mắt.

Những ngày không quên tập 14 mở đầu bằng cảnh Cân tìm trò giải khuây để giết thời gian khi ở nhà tự cách ly. Một trong những trò anh nghĩ ra là chơi oẳn tù tì với... cái kéo. Và tất nhiên, Cân dễ dàng tìm được cách để thắng cái kéo đó.

Quất cũng đang phải cách ly trong khu tập trung ở xã. Vì quá nhớ nhà, anh gọi điện đố anh trai về chuyện cái cánh quạt quay bao nhiêu phút, bao nhiêu lần… Thậm chí, còn đếm rất tỉ mỉ tổng số vòng quay khi quạt chạy số 1, số 2 hay số 3. Gói cà phê hòa tan có bao nhiêu hạt đường, bao nhiêu hạt cà phê.

Cân thì cũng khoe ngay vừa tìm ra được điều vô cùng mới mẻ từ đàn kiến.

Ông Bá phát thanh về việc Covid-19: "Chống dịch như chống giặc". Dương đứng bên nịnh hót: "Bác đọc mà cứ như thơ, mà không bị đơ".

Ở diễn biến khác, Thư tự tay nấu đồ ăn cho con. Cô tự nhận xét mình giờ không phải "xính lao" nữa mà là xinh, ngoan, thấu tình đạt lý.

Đúng lúc đó Vũ gọi về cho Thư, thông qua máy của Huệ. Vũ sốt ruột vì gọi cho Thư chục cuộc cô không nghe. Thư cũng phát cáu vì chồng "quan tâm mồm".

Sau khi nói chuyện với Vũ, Thư vô tình lại làm tổn thương Huệ.

Huệ buồn bã tâm sự với Thư việc mình chưa thể có con: “Mọi người lúc nào cũng nghĩ là chị cứ mãi cửa hàng, rồi kinh doanh, không thích có con. Bây giờ nói với mọi người cũng không giải quyết được vấn đề gì ấy chứ…. Tại chị đấy. Chị đi khám rồi, bác sĩ bảo là do lần trước chị bị sẩy thai nên bây giờ khó. Chắc là cái số của chị nó thế rồi”.

Thư an ủi chị: "Điên à, số siếc cái gì. Số nằm trong lòng bàn tay mình, thay đổi được hết. Khoa học bây giờ tiên tiến rồi. Chị tin em đi".

Uyên vận động mấy chị em trong xóm làm khẩu trang bằng vải. Ý tưởng này ông Sơn rất ủng hộ. Nhớ lại lời của một bà lão, ông Sơn vui vẻ cầm điện thoại ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19.

Thư mang đồ ăn cho con Bon nhưng cô nghĩ lại rằng như thế rất nguy hiểm cho con. Bởi cô trở về từ vùng dịch. Đúng lúc ấy gặp người quen hay nấu đồ ăn cho gia đình, cô nhờ người này nấu luôn đồ cho con.

Không gọi được cho Huệ, Quốc gọi cho Thư. Thư mỉa mai anh rể: "Chuyện của hai anh chị chúng tôi không có quyền nói. Nhưng mà tôi vẫn phải nói, chị Huệ chị quá khổ rồi. Anh nhùng nhằng ở bên ngoài thì còn cố sống cố chết đòi lấy chị tôi làm gì?"

Quốc trả lời: "Anh không bao giờ làm việc đó". Nhưng Thư không tin: "Gia đình tôi có nghèo hèn hay giàu sang gì cũng không để ai chà đạp lên chị của tôi". Quốc tiết lộ có đứa con riêng ở ngoài khiến Thư sốc: "Phí công, phí công tôi an ủi chị Huệ giúp anh".

Thương chị, Thư đã tuôn một tràng dài dằng dặc những câu nói đậm chất mỉa mai, khích bác và sỉ vả anh rể: "Anh có biết một người phụ nữ khi người ta mong mỏi có con mà không thể có được thì cảm xúc của họ thế nào không rồi bây giờ lại phải nghe tin anh đi 'phối giống' khắp nơi ở bên ngoài. Tôi cảm thấy rất may vì chị Huệ đã không có con với loại đàn ông vô trách nhiệm như anh. Đúng là hãm!".

Đến lúc này, Quốc mới biết vợ khó có con. Quốc khá sốc và hỏi Thư rằng vì sao Huệ không nói với anh nhưng cô nói anh nên hỏi chính bản thân mình thì hơn. 

Huệ vô tình nghe thấy em gái mắng anh rể nên cô càng đau lòng hơn.

Đón xem Những ngày không quên lên sóng lúc 21h từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần trên VTV1.

HTT(SHTT)