-
Hàng loạt doanh nghiệp từng hợp tác lên tiếng về dự án Nuôi em: Cùng khẳng định một điều bất ngờ -
Chính thức miễn giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn dưới 7 tầng -
Vụ bé gái bị bố xích chân trong phòng: Người đàn ông thú nhận sự thật gây sốc -
Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen đặc biệt: Công an Lạng Sơn lập công lớn, phá nhanh vụ án Đoàn Văn Sáng -
Trông giữ xe điện tại HH Linh Đàm: Tạm thời duy trì dịch vụ, chờ phương án chính thức từ cơ quan chức năng -
Đồng Nai: Tạm giữ hình sự tài xế xe tải cán liên tiếp nạn nhân gây tai nạn chết người -
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt
Giải trí
05/05/2020 09:02Những ngày không quên tập 21: Ông Bá muốn hủy hôn với nhà ông Tiền vì con gái Uyên bị kỳ thị là nhiễm Covid-19
Ở tập 20 Những ngày không quên, khi đang trên đường sang nhà chị Mận, Uyên gặp một nhóm người đang rượt đuổi nhau và không may bị bắt làm con tin.
Kẻ khống chế Uyên chính là Quân - trợ thủ đắc lực của ông Tài từng làm bao chuyện xấu khiến dân làng Yên khốn khổ. Sau lần ôm tiền bỏ trốn, Quân nghe tin bố bị ốm nặng nên trở về nhà thăm bố và bị công an vây bắt.

Trong lúc bị kề dao vào cổ và khi Quân mất cảnh giác, Uyên nhanh trí cắn vào tay Quân để tự cứu mình. Quân ngay sau đó cũng bị công an bắt giữ.
Về phần ông Bá ở nhà không tìm thấy con gái thì nóng ruột, yêu cầu Khoa đi tìm con gái.


Nhận được tin Quân bắt cóc Uyên mà Quân lại bị nghi nhiễm COVID-19, dân làng tụ tập trước cổng trụ sở công an xã để hóng chuyện.

Bị ông Bá đuổi về, bà Dung phán đoán Uyên chắc cũng bị lây COVID-19 từ Quân rồi, khuyên ông Bá nên lo cho con gái hơn là lớn tiếng dọa nạt bà con.
"Tôi nghe cả làng người ta đồn con gái ông cắn tay thằng Quân chảy máu. Có khi bây giờ nó bị nhiễm covid-19 rồi"- bà Dung nói.
Ông Bá tức tối bắt bà Dung ngậm miệng và dọa sẽ phạt tiền triệu vì tội nói linh tinh.

Ông Tiền - bố Khoa cũng dặn dò con trai không được đến gần Uyên, nhỡ lại bị lây bệnh: "Thẳng Quân này bị Covid-19, nó về đây nó khống chế cái Uyên. Cái Uyên cũng bị lây đấy".
Đúng lúc ấy Uyên từ trụ sở đi ra khoe chiến tích của mình khiến dân làng hoang mang hơn.

"Cái Uyên cắn thằng Quân xong lại hôn thằng Khoa, thế có mà lây Covid-19 cho cả làng".
Thấy thái độ của bố Khoa như vậy, ông Bá cũng không cho Uyên gặp Khoa, cấm Khoa sang nhà chơi.

Tự ái khi con gái bị kỳ thị, ông Bá cảnh cáo thẳng thừng những người đã tung tin không đúng sự thật về Uyên trên loa phát thanh.
"Tôi nói luôn cho ông Tiền, ông Đẩu được biết, các ông thường xuyên không đeo khẩu trang lại hay đưa chuyện. Có thể bị phạt tiền, nể tình hàng xóm tôi nhắc nhở cho các ông được biết" - ông Bá nhấn mạnh.
Bị chỉ đích danh, nhà ông Tiền có phần phật ý. Mẹ Khoa bực bội: "Đưa nhau lên loa, rõ là đẹp mặt thông gia". Còn ông Tiền cấm con trai không được gặp Uyên trong 14 ngày.


Ông Đẩu cũng khuyên Khoa không nên gần Uyên vì cô cao số.

Đào cũng lo lắng hỏi chị xem có bị thật không. Đúng lúc ấy, Khoa sang nhà thăm Uyên, anh cũng lại bị bố vợ tương lai đuổi thẳng cổ. Khoa về giận dỗi với bố mình.
Khoa nhanh chóng tìm ông Sơn để giải quyết sự việc giúp mình.

Ông Sơn sau đó đã khuyên nhủ ông Tiền phải thận trọng khi nhìn nhận vấn đề.
"Cẩn thận là tốt nhưng cẩn thận quá dễ mất lòng nhau. Cái Uyên sẽ là con dâu mình, là con cháu trong nhà. Nhà nước đã đưa nó về là nó không sao rồi. Nhìn nhận cái gì nó cũng đơn giản thôi" - ông Sơn khuyên ông Tiền.

Khoa lại sang tìm Uyên thì gặp ông Bá. Ông thẳng thừng: "Con Uyên nhà tôi cao số ai cũng biết rồi. Nhưng tôi thấy hoãn đám cưới lại may ấy. Chứ lấy về nhà anh, lại kỳ thị nó thì khổ"

Ở một diễn biến khác, Khuê phát hiện mình mang thai nên rất hạnh phúc. Cô nói nước đôi với Bảo chuyện thời gian tới, anh sẽ không còn là "ưu tiên" của cô.

Tuy nhiên Bảo mắng yêu vợ: “Là sao? Này trước em Bảo, Bống với Moon là số 1, anh sẽ là số 2. Bây giờ tòi đâu ra sự ưu tiên hơn". Sau đó anh chợt nhận ra điều gì đó, vui mừng hô lớn: "Anh được lên chức bố rồi à?". Sau khi thấy cái gật đầu xác nhận của Khuê, Bảo hạnh phúc ôm vợ thật chặt: "Em sinh bao nhiêu đứa anh nuôi được hết. Miễn sao em và con khỏe mạnh là được".


Khuê tâm sự với Huệ về công việc và thông báo về việc mình có thai. Huệ cũng vui lây cho bạn.
Huệ tâm sự với Khuê về cuộc hôn nhân thứ hai. Khuê cũng đang trải qua cuộc hôn nhân thứ hai với Bảo. Huệ tỏ ra lo sợ: “Chẳng cớ gì đàn ông con gái cũng vậy mà. Chắc tớ chưa có con nên hôn nhân của chúng tớ bấp bênh lắm. Chính vì cuộc hôn nhân thứ 2 tớ mới sợ. Đáng tiếc là kinh nghiệm đổ vỡ của cuộc hôn nhân trước chả giúp ích gì cho cuộc hôn nhân này”.
"Tớ thấy cậu bi quan quá rồi. Trước đây tớ đến với anh Bảo tớ cũng tự ti lắm. Nhưng sau nghĩ lại mình kém ảnh nhiều mặt mà anh lại chọn mình là xuất phát từ trái tim của anh ấy. Cậu tự tin lên" - Khuê an ủi Huệ.

HTT(SHTT)
- Hàng loạt doanh nghiệp từng hợp tác lên tiếng về dự án Nuôi em: Cùng khẳng định một điều bất ngờ (10/12/25 23:26)
- Chân dung nghi phạm vừa bị bắt vì vụ nam sinh tử vong trong quán bida, là bạn hay chơi với nạn nhân (10/12/25 23:14)
- Lễ an táng tài tử Thương Tín: Con gái 12 tuổi thất thần tiễn biệt, gia đình giữ sự riêng tư tuyệt đối (10/12/25 22:43)
- Thái Lan chính thức đưa tranh chấp biên giới với Campuchia lên Liên Hợp Quốc (10/12/25 22:24)
- Chính thức miễn giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn dưới 7 tầng (10/12/25 22:00)
- Thủ tướng phê chuẩn ông Vũ Đại Thắng làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội (10/12/25 21:55)
- Vụ bé gái bị bố xích chân trong phòng: Người đàn ông thú nhận sự thật gây sốc (10/12/25 21:43)
- Hạ gục Singapore 2-0, ĐT nữ Thái Lan giành vé bán kết sớm tại SEA Games 33 (10/12/25 21:33)
- Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen đặc biệt: Công an Lạng Sơn lập công lớn, phá nhanh vụ án Đoàn Văn Sáng (10/12/25 21:19)
- Trông giữ xe điện tại HH Linh Đàm: Tạm thời duy trì dịch vụ, chờ phương án chính thức từ cơ quan chức năng (10/12/25 21:06)