-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Giải trí
08/05/2020 07:28Những ngày không quên tập 24: Uyên bị mắng là biến học sinh thành phường trộm cắp
Mở đầu Những ngày không quên tập 24, Quốc buồn rầu vì không thể gọi được cho vợ Huệ. Đúng lúc ấy tiểu tam Vy đến. Cô ta tỏ ra là người có lỗi trước mặt Quốc.
Quốc hỏi: "Cô đến đây làm gì?"
"Em lo cho anh, em muốn đến để xem anh thế nào" - Vy nói.
"Tôi không sao cả. Hay là cô còn quên đồ" - Quốc gằn giọng.
Vy vẫn tỏ ra là người đang có lỗi. Nhưng Quốc thì nhận ra bộ mặt của cô ta.

Mối quan hệ trong quá khứ của Quốc và sự trơ trẽn, thách thức của Vy trước Huệ đã khiến Huệ có lúc muốn kết thúc cuộc hôn nhân với Quốc.
"Tôi xin cô, mối quan hệ của chúng ta bây giờ chỉ là đứa con, còn tất cả những thứ khác còn lại đều là quá khứ. Tôi đang đứng trên bờ vực rồi, đừng đẩy tôi nữa. Về đi" - Quốc nói với Vy.

Rồi anh trả lại cô ta bộ đồ lót cô cố tình để quên: "Vợ tôi không dùng màu này đâu. Cô cầm về đi". Điều này đã khiến Vy tức tối bỏ đi.

Ông Bá gặp ông Tiền ở ngoài đường, được ông thông gia tương lai gọi lại.
Ông Bá hỏi: "Ông đi đâu đấy"
"Ông lên xã đấy à. Tôi trả tiền cám ấy mà" - Ông Tiền đáp lại.
Ông Bá cảm ơn ông Tiền về món quà làm hòa: "À con cá ông cho hôm rồi thịt chắc và ngon lắm. Cám ơn ông nhé".
"Tôi lại tưởng ông không dùng, bỏ đi thì phí của giời. Ông ăn cho là mừng lắm rồi" - ông Tiền trêu lại.
Ông Tiền xuống nước rằng, cả lo cũng mất khôn, cả giận cũng mất khôn, ông mong ông Bá thứ lỗi cho chuyện của Uyên vừa rồi.
"Tôi cũng nóng tính, thực sự thì không có ý định nói gì ông đâu. Cũng là chỉ muốn nhắc nhở chung cho mọi người thôi. Đúng là dịch bệnh càng lan man càng dở. Ông cũng bỏ qua cho tôi nhé" - Ông Bá tươi cười.


Đúng lúc ấy đôi Uyên Khoa đi qua gặp cảnh hai ông thông gia đứng nói chuyện với nhau thì có phần bất ngờ.
Khi đến gần, Uyên nhanh nhẹn hỏi bố và ông Tiền có chuyện gì? Ông Tiền nhanh trí trả lời: "Thì bàn chuyện cưới xin cho 2 đứa. Gớm mẹ Khoa là cứ mong con dâu với cháu bế mãi đấy".
Ông Bá xin phép lên xã có việc trước.



Trong khi đó chốt kiểm dịch của làng Yên vẫn hoạt động nhiệt tình. Tuy nhiên khi Cân, Quất đang làm nhiệm vụ thì thấy Đào được một thanh niên lạ chở về. Thấy bóng dáng Đào, Quất ra dấu hiệu cho anh trai tránh mặt.


Nhưng sau đó Quất "troll" Cân bằng cách hô lớn: "Ối dồi ôi 39 độ á". Cân lập tức lao ra xem tình hình. Nhưng khi biết đó là cú lừa của Quất, Cân quát lớn: "Mày nghĩ đây là trò đùa của mày à". Sau đó anh lạnh lùng yêu cầu Đào đi vào làng.


Đào thì tức tối vì không còn nhận được sự quan tâm của Cân nữa.

Ở nơi kiểm dịch xuất hiện thành phần bá đạo như Dung Mão. Người phụ nữ này khi ông Đẩu đo thân nhiệt thì máy báo là 37.4 độ. Và yêu cầu giữ chị ta lại.

Khi Quất ghi vào sổ trường hợp này thì bà cô này tự động viết nhiệt độ cơ thể 36,5 độ vào sổ theo dõi bất chấp không đúng sự thật.

Ông Đẩu lên tiếng quát: "Này, bà mà lằng nhằng là cho bà thêm tội chống người thi hành công vụ", thì Dung Mão đã vội giúi vào tay Đẩu 50 ngàn đồng đút lót kèm lời nhắn: "Đừng đo nữa nhé, đo thế này mệt lắm". Ông Đẩu lẩm bẩm vẫn phải đo và sau đó hô lớn: "Nhiệt độ an toàn".
Ở nhà, Uyên vẫn chăm chỉ dạy online: "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Cô mong các em có thể giúp sức nhỏ của mình cho công cuộc phòng chống dịch này".

Đúng lúc ấy thì Khoa mang gà sang. "Anh đã nói với bố là Uyên ăn chán gà lắm rồi nhưng bố không chịu nghe" - anh chàng trình bày.
Khoa cho rằng việc nhà trường yêu cầu học sinh góp giấy vụn với vỏ lon quá hình thức. Bởi 10 em thì 9 em xin tiền bố mẹ để mua giấy vụn đi quyên góp.
Uyên cũng đồng tình nhưng cô cho rằng việc đó vẫn có mặt tích cực của nó. Nó sẽ dạy cho trẻ em quan tâm đến cộng đồng.
Uyên trách Khoa không mang bài tập đến học sinh như đúng theo cô nhờ. Sau đó cô giận dỗi yêu cầu Khoa đi về.

Biết ý, Khoa dỗ Uyên bằng cách chở cô đi chợ. Khi ông Bá trở về thì không thấy ai ở nhà. Thấy bóng dáng Đào đi về, ông liền hỏi Uyên đâu. Cô nàng trả lời cộc lốc khiến ông bực mình quát lớn: "Bố mày chứ có phải giai đâu mà mày ăn nói thế hả. Con với chả cái".
Sau đó ông Bá nhanh chóng phát thanh: "Alo hôm nay tôi có ra chợ, điều đáng mừng là không còn cảnh chen lấn xô đẩy, tích trữ hàng hóa nữa. Tôi xin thông báo luôn trong số người quyên góp có một triệu đồng của cháu Lê Văn Mão là học sinh của cô Uyên - con gái tôi. Cháu nhỏ đã góp sức trong công cuộc phòng chống dịch Covid-19. Đây là một nghĩa cử vô cùng cao đẹp của một cháu nhỏ cắp sách tới trường khiến cho chúng ta càng yên tâm về thế hệ tương lai của đất nước".

Uyên đúng lúc ấy trở về nhà và trách bố chưa nói gì với cô mà đã lên loa thông báo, học sinh thì là gì có tiền. Đúng lúc ấy bà Dung Mão đến tận nhà mắng xơi xơi vào mặt Uyên: "Tôi đến đây để lấy lại tiền. Đấy không phải tiền ủng hộ đâu, tiền của thằng con tôi nó ăn trộm của tôi đấy. Đưa đây".




Ông Bá trình bày hoàn cảnh khó khăn của mình khi bà Dung Mão đòi lại tiền nhưng chị ta nhất quyết không nghe.
"Cô Uyên này, cô làm giáo viên là cô khuyên học sinh của cô lấy tiền để đi ủng hộ, thế hóa ra cô khuyên các cháu đi ăn cắp à? Thế cái lời kêu gọi của cô như thế liệu có giá trị gì không hả? Tôi chả hiểu cô nghĩ gì. Con tôi từ bé đến giờ nó chưa tắt mắt bao giờ. Nhưng khi học cái lớp online của cô thì biến thành phường ăn cắp. Cô xem lại đạo đức của cô liệu có xứng trở thành cô giáo không hả" - bà Dung Mão xả vào mặt Uyên.

Đúng lúc ấy Đào nghe thấy liền quát lớn: "Cả làng ai chả biết con bà là con của bố mẹ cờ bạc. Có khi cái tính ấy nó lây vào máu nó từ lâu rồi ấy".
Bà Dung Mão thách thức Đào đưa ra bằng chứng. Tuy nhiên Uyên khuyên Đào cứ bình tĩnh.
"Nhà dột từ nóc. Chị em thì tranh vợ cướp chồng của nhau xong còn chửa hoang nữa" - bà Dung Mão nói.


Đào mất bình tĩnh định cầm xẻng phang mụ ta nhưng bà ta hô hoán rồi chạy mất. Đào quay lại nói với chị gái: "Đấy đẹp mặt chưa?".

Ông Bá định an ủi con gái, thì Uyên đổ lỗi cho ông: "Bố thấy chưa tất cả là tại bố đấy. Chưa gì bố đã loa lên ầm ĩ rồi. Bố thừa biết 1 triệu ở không phải việc nhỏ học sinh làm gì có"

Uyên và bố tranh cãi nhau về bệnh thành tích và cách phòng chống dịch COVID-19.
"Thôi bố, con lạ gì bố nữa. Chẳng qua là bố thích khoe với thiên hạ là con tuyên truyền tốt nhưng con không giống bố, càng không thích như thế. Càng không muốn người ta đến tận nhà chửi vào mặt con" - Uyên ấm ức nói với bố.

Tuy nhiên thái độ của Uyên lập tức bị Đào chỉnh đốn: "Này, chị vừa phải thôi. Nói gì mà khó nghe thế, giận cá chém thớt cả với bố là sao? Còn việc hôm nay có thể bố có hơi nóng vội nhưng là bố vì công việc chung.
Còn việc thằng bé kia ăn cắp tiền đem đi đóng liên quan gì đến bố? Bố chẳng đứng ra kêu gọi hay khuyến khích ai cả. Chị đừng vì lỗi lầm của mình mà đá thúng đụng nia, mắng từ người yêu sang mắng bố".


HTT(SHTT)
- FIFA chính thức công bố thể thức FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam tranh tài ở hạng đấu cao nhất (21:37)
- Hà Nội dự kiến đục thông hàng loạt vòm cầu Phùng Hưng, chia thành 5 không gian đặc sắc (21:33)
- Barcelona hồi sinh Rashford, mở lại cánh cửa trở về MU (42 phút trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam người đánh 5 chú tiểu tại Chùa Bầu (52 phút trước)
- Phạt chủ quán cà phê vụ du khách bị tàu quẹt trúng, hất văng điện thoại khi quay clip (1 giờ trước)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (2 giờ trước)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (2 giờ trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (3 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (3 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (3 giờ trước)