-
Suýt mất mạng ở tuổi 25: Bài học đắt giá từ lối sống "vắt kiệt" bản thân -
Vị Vua Hùng sống thọ nhất, tuổi thọ 420 năm, là cái tên quen thuộc 100% người Việt Nam đều biết -
Cụ ông 78 tuổi bán vé số dạo được phát hiện tử vong trong phòng trọ, trước đó có dấu hiệu bất thường -
Thủ khoa Tin học Hà Tĩnh đạt điểm tuyệt đối: "Em không nghĩ mình được 20/20" -
Tin vui cho người lao động: Sau 30/4–1/5 vẫn còn 2 kỳ nghỉ dài trong năm 2026 -
Hiểm họa từ viên sủi Vitamin C: Nữ nhân viên văn phòng cấp cứu vì "mỏ sỏi" trong thận -
Màn trả thù thâm thúy của người vợ bị chồng giám đốc xem thường -
Thông tin bất ngờ về gã đàn ông không mặc gì xông vào tiệm tạp hóa hành hung cô giáo, hé lộ lý do -
Bản lĩnh nhà vua: Man City ngược dòng nghẹt thở trong 4 phút để vào chung kết FA Cup -
Arsenal "sáng cửa" vô địch, cơ hội cao gấp ba lần Man City
Giải trí
12/05/2020 05:50Những ngày không quên tập 26: Chồng Vy tiết lộ Tôm không phải con của Quốc, cảnh cáo vợ không được 'xây tổ ấm riêng'
Mở đầu Những ngày không quên tập 26 là cảnh Huệ, Thư và vợ chồng Khuê - Bảo đứng phát đồ từ thiện cho người nghèo trong mùa dịch. 4 người bị cảm động và cảm thương những người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Thư thì cảm thấy yêu đời hơn và thấy mình may mắn vì có một cuộc sống đầy đủ.

Ông Sơn nhận thấy thái độ khác lạ từ Huệ. Chính vì vậy ông nghi ngờ cô con gái cả đang gặp phải chuyện gì đó.
Ông hỏi Dương: "Chị Huệ có phải là người chỉn chu không?". Dương khẳng định "Chị con vuông như bìa đậu" song ông Sơn vẫn gặng hỏi: "Từ trước đến nay bố cũng nghĩ thế nhưng sao đợt vừa rồi nó lại trốn về Hà Nội trước lúc làng phong tỏa có mấy tiếng đồng hồ? Như thế có chỉn chu không? Anh Quốc đi vắng, cửa hàng thì đóng, nó trốn về làm gì?".

Tuy nhiên Dương cho rằng con người có lúc thay đổi, bố không nên nghĩ nhiều.

Khi thấy bố liên tục hỏi han mình, Huệ sợ bố sẽ phát hiện ra chuyện mình và Quốc có thể sẽ ly hôn.
Lo lắng chuyện này, Huệ gọi Thư để nhờ giúp đỡ. Thư thì cho rằng bố Sơn chẳng thể nào biết được chuyện vì cả ba chị em không ai nói.
Đúng lúc ấy thì ông Sơn gọi cho Huệ. Thư đành cầm máy và nói với bố: "Bố yên tâm, bọn con ở đây đều ổn ạ".

Thư về nhà gọi điện cho Quốc. Anh nhờ cô chuyển lời đến bố mẹ rằng anh đã về Việt Nam cho bố mẹ yên tâm.
Thấy chị Huệ bước vào phòng, Thư đòi về nhà chồng. Cô khuyên chị nên ngủ một giấc thật ngon: "Biết là không nghĩ ngợi là không được nhưng nghĩ ít thôi. Ngày mai trời lại sáng".

Bên cạnh đó cô còn khuyên chị: "Sống vẫn phải sống, ăn vẫn phải ăn, gìn giữ gia đình vẫn phải gìn giữ. Kể cả khi đánh ghen cần vẫn phải đánh. Sau này chị và ông Quốc có ra tòa cũng phải cho con kia một bài học. Ông Quốc cũng phải dạy cho 1 bài học. Chị tỏ cho ông Quốc biết mà lại cho con kia hưởng hết thì nói làm gì?".

Ở tập trước Quốc đã đến gặp Vy để nói rõ quan điểm của mình với cô. Quốc cho rằng giữa anh và Vy chỉ là quan hệ bạn bè, họ liên lạc với nhau vì 1 đứa con riêng mà thôi. Nhưng Vy thì vẫn cố chấp đeo đuổi anh.
Khi Quốc đã sang nhà bố vợ tìm và xin lỗi, bày tỏ nguyện vọng muốn Huệ trở về.
"Anh về đi tôi không có gì để nói với anh cả" - Huệ gay gắt.

Nhưng Quốc thì khẩn khoản: "Huệ, anh chỉ xin em mấy phút thôi, em ngồi xuống nghe anh nói đi mà. Anh biết giờ em không muốn quan tâm anh nhưng anh luôn suy nghĩ về em. Em bỏ đi vì em nghĩ rằng em còn nhùng nhằng với cô ấy. Nhưng bây giờ cô ấy chuyển sang nhà bạn rồi, cô ấy cũng trưởng thành rồi rồi, anh đâu còn trách nhiệm gì nữa".
Trong lúc hai vợ chồng đang nói chuyện, Vy bất ngờ gọi điện đến.
Vì để chứng tỏ sự trong sạch của mình, Quốc bật loa ngoài để Huệ cùng nghe cuộc hội thoại giữa anh và Vy. Không ngờ Vy lại nhờ vả Quốc một chuyện hết sức tế nhị "A lô anh Quốc ạ, em xin lỗi đã gọi anh giờ này. Em không tìm thấy công tắc nóng lạnh ở đâu, mà em lại đang tắm dở".


Câu nói của Vy khiến Huệ tức giận, Quốc thì chột dạ, tuy nhiên Huệ lên tiếng hỏi Quốc sao không trả lời Vy nốt luôn đi. Vy nghe thấy tiếng Huệ và giả vờ bối rối: "Ôi chết vợ anh ở đấy à, em xin lỗi".
Sau khi Quốc cúp máy, Huệ khóc và cho rằng lại một lần nữa bị anh nói dối.
"Cái Dương từng nói với tôi là thấy anh và cô ta bước ra từ phòng khám phụ sản. Đương nhiên lúc ấy tôi không tin. Nhưng mà bây giờ thì..." - Huệ khóc.

Quốc vội vàng thanh minh: "Huệ này, lúc đó không phải như thế. Buổi tối hôm đó cô ấy gọi cho anh nói là cô bị tai nạn, nên anh đến đấy có mỗi phòng khám đó mở cửa, nên anh đưa Vy vào khám và sát khuẩn".

Nhưng Huệ không tin anh nữa, cô cho rằng đó là chuyện bịa hoang đường. Huệ cho rằng cái giá phải trả cho những người nói dối là niềm tin mãi mãi mất đi. Cô không muốn nhìn mặt anh nữa.
Vy nghĩ Quốc sẽ đến gặp mình nên đứng đợi anh ở cửa phòng, đúng lúc ấy có một người khách khác đến tìm gặp. Đó chính là người chồng hiện tại của Vy. Nhìn thấy chồng, Vy đứng sững người, không nói được gì. Thấy thái độ thất vọng và bất ngờ từ vợ, chồng Vy cũng đoán được vợ mình đang mong ngóng và chờ đợi ai.

Vy đuổi chồng về. Cô cho rằng đây là nhà Quốc thuê, anh sẽ tới bất kỳ lúc nào nên trong lúc này, chồng cô không nên xuất hiện tại đây, sẽ gây nghi ngờ.
"Chỗ này cũng tươm đấy nhỉ nhưng mà đừng biến nó thành tổ ấm riêng của hai người đấy nhá" - người chồng cảnh báo Vy.

Cô thì cho rằng chồng mình đang đặt điều. Nhưng chồng cô ta thì chắc nịch suy nghĩ của mình là đúng: "Sao, không vui à, đừng quên nhiệm vụ chính của mình. Thằng Quốc sớm muộn sẽ biết Tôm không phải là con của nó. Triển nhanh đi".
Hóa ra Tôm không phải con gái ruột của Quốc, các giấy tờ về xét nghiệm đều bị làm giả, Vy và chồng hợp tác để lừa dối Quốc.
Ngày hôm sau khi Quốc đến nhà Vy để cảnh cáo cô chuyện liên tục khiến vợ chồng anh bất hòa, Vy lại diễn tuồng đang lo lắng cho con mình. Những giọt nước mắt giả dối của Vy khiến Quốc có phần mủi lòng.


Nhưng anh vẫn cảnh cáo cô không được xen vào cuộc sống của anh và Huệ nữa.
"Tôi nghĩ cô nên sang sớm với con đi" - Quốc nói.

Nhưng tiểu tam lại diễn tuồng: "Anh bảo bây giờ có chuyến nào được bay. Nếu không phải vì dịch bệnh em đâu muốn ở đây gây khó dễ cho anh. Anh tưởng em thoải mái à, hay là anh muốn đuổi em đi để quay về với vợ".

Nhưng Quốc yêu cầu cô phải cư xử như người biết điều. Vy thì khóc lóc cho rằng anh vô tình.
"Anh Quốc mẹ con anh rất cần có anh. Anh đừng bỏ mẹ con em" - Vy níu kéo Quốc.

Quốc khẳng định lại lần nữa, con thì anh có nhiều nhưng vợ thì chỉ có 1 là Huệ.

Ngay sau khi Quốc bỏ đi, chồng Vy ra ngoài ngay và giật tóc đe dọa Vy: "Mỹ nhân kế không thành à? Con dao này, tao đang nắm đằng chuôi, đừng hòng qua mặt tao nghe chưa".
HTT(SHTT)
- Suýt mất mạng ở tuổi 25: Bài học đắt giá từ lối sống "vắt kiệt" bản thân (10 phút trước)
- Vì sao bán tải Ford Ranger Raptor vẫn bị xếp vào nhóm xe tải? (21 phút trước)
- Cô giáo Hà Nội gây "sốt" khi hát hit Hòa Minzy, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lập tức mời thu âm (39 phút trước)
- Mật vụ Mỹ phản ứng như thế nào khi súng nổ gần tiệc có ông Trump tham dự? (41 phút trước)
- Hai phụ nữ "đầu trần" chạy xe máy trên cao tốc, lạng lách giữa dòng xe ô tô (54 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 26/4: Bảng giá vàng nhẫn tiếp tục "lao dốc" nhanh hơn vàng miếng SJC, độ chênh các phân khúc thu hẹp (59 phút trước)
- Vị Vua Hùng sống thọ nhất, tuổi thọ 420 năm, là cái tên quen thuộc 100% người Việt Nam đều biết (1 giờ trước)
- Bất ngờ nhân thân nghi phạm nổ súng trong bữa tiệc có ông Trump, an ninh đã có lỗ hổng lớn? (1 giờ trước)
- Cụ ông 78 tuổi bán vé số dạo được phát hiện tử vong trong phòng trọ, trước đó có dấu hiệu bất thường (1 giờ trước)
- Pin iPhone khỏe hơn nhờ iOS 26.4.2, liệu có nên lên đời ngay và luôn? (1 giờ trước)