-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Giải trí
19/05/2020 22:06Những ngày không quên tập 30: Thư phát hiện ra Vy thuê người làm giả giấy giám định ADN
Những ngày không quên tập 30 mở màn bằng việc ông Bá trách cứ bà Dung Mão đi buôn chuyện khắp làng. Tuy nhiên người phụ nữ này chối bay chối biến: "Tôi buôn chuyện khắp làng bao giờ hả. Ông gặp tôi buôn chuyện bao giờ, ông vừa phải thôi chứ, ông định bắt nạt ai?. Ông về dạy lại con ông ấy, một đứa thì lẳng lơ cao số, một đứa thì lẳng lơ mãi không lấy được chồng. Dạy người thì phải nhìn lại mình xem có là tấm gương sáng cho người khác noi theo".
Quốc về nhà gặp Thư ngồi đợi mình, anh hỏi cô Huệ đâu, nhìn thấy cơm Huệ nấu cho anh, Quốc cảm ơn Thư? Tuy nhiên Thư đã nói giọng thách thức: "Anh cảm ơn chị ý chứ anh cảm ơn gì tôi. Cho dù chị tôi có rất giận anh nhưng không bao giờ để anh chết đói. Anh thì sao? Mang tiền đi bao nuôi tình nhân à?".
Quốc cũng vô cùng cứng rắn: "Thư, em đừng quá lời với anh như vậy. Anh biết em quan tâm đến chị Huệ nhưng đây là chuyện riêng của vợ chồng anh, em phải để cho vợ chồng anh tự giải quyết chứ".
Tuy nhiên, Thư lập tức đáp trả: "Ôi anh sao đấy ạ? Chưa gì đã bị chạm nọc à? Chưa gì mà anh đã cảm thấy bị tổn thương á? Tôi nói cho anh biết, anh xong rồi. Chị Huệ sẽ ly hôn với anh".
Huệ từ trong phòng chạy ra ngăn lời Thư. Quốc cầu cứu Huệ vì anh sốc trước quyết định của vợ mình. Thư yêu cầu 2 vợ chồng Huệ ngồi xuống và nói: "Vì chị Huệ tôi là người dễ mềm lòng nên tôi thay mặt chị tôi nói với anh".
Quốc không đồng ý ly hôn, nhưng Thư cho rằng Huệ vẫn có thể đơn phương ly hôn với những lý do: Có con riêng, bị chồng tình nhân đánh và bao nuôi tình nhân. Nhưng Quốc khẳng định mình không bao nuôi ai cả.
"Con anh bị bệnh anh cần có tiền chạy chữa. Hồi trước anh sang Singapore là để chữa bệnh cho con, anh không có ai ngoài em cả. Nhưng con bé cần tiền để chữa trị, anh phải có trách nhiệm với nó" - Quốc phân trần.
Thư không chấp nhận: "Chị ngồi im đấy, chị không thể chịu thiệt được. Có ly hôn vẫn phải chia tài sản. Anh có nói không?".
Quốc thừa nhận đưa cho cô Vy 1 tỷ. 300 triệu vay Quốc, 700 vay công ty.
"Lẽ ra từ đầu anh nên nói tất cả với chị Huệ. Nhưng vì sự sĩ diện và do dự của anh đã khiến cô ta có cơ hội chen chân vào gia đình anh. Anh có dám chắc rằng sau này cô ta sẽ không moi tiền của anh nữa không? Nhưng thôi chuyện này không phải của anh nữa rồi, anh ngồi sang một bên để tôi với chị Huệ đi nói với cô ta. Cô ta chính xác là một người lừa đảo" - Thư gay gắt.
Quốc xin thời gian để giải quyết vì không muốn Huệ phải dính líu vào chuyện này. Nhưng Thư dứt khoát: "Một là quyết định như thế, hai là đường ai nấy đi. Và nếu như sau này chị Huệ có tha thứ cho anh thì còn tôi, bố và Dương sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Anh hiểu chưa?".
Ông Sơn nghe được cuộc nói chuyện ngoài vườn giữa Dương và Bảo: "Tóm lại là cậu phải giải quyết rõ ngọn ngành với bố cậu đi, phải trái đúng sai khi nào có câu trả lời hãy gọi điện cho tớ. Con mẹ Vy làm nhà tớ phát điên lên, còn kinh hơn cả virus". Ông Sơn ngay sau đó đã chất vấn Dương: "Này, cô vy cô viếc nào đấy? Mấy lần bố thấy chị em đề cập đến cô vy rồi? Có phải cô Vy này liên quan đến anh Quốc không?".
Nhưng Dương ngắt lời bố và cho rằng mình và Bảo chỉ đang nói về chủ đề Covid-19. Chủ đề này cả thế giới đều sợ hãi. Tuy nhiên ông Sơn không tin.
Dương trêu bố: "Bố nghe câu được câu chăng rồi suy đoán linh tinh. Mà như thế mới đúng với lứa tuổi của bố".
Ông Sơn vặn lại con: "Thế tuổi con thì sao. Hôm nọ ý kiến con góp ý với chú Tiền là con nghĩ thế thật à?". Nhưng Dương khẳng định mình chỉ trêu chú ấy thôi.
Thư bắt tay vào điều tra vụ của Vy và Quốc. Cô nhờ Dũng đưa đến trung tâm giám định ADN để hỏi về kết quả xét nghiệm. Vô tình hai người "đứt dây động rừng" khiến đối tượng lo lắng và liên lạc với Vy.
Huệ thì sốc khi xem clip quay lén đoạn vị bác sĩ nói với Vy: "Anh thương mẹ con em anh mới làm giả chứng nhận ADN".
Huệ vui ra mặt khi biết Quốc chỉ bị lợi dụng. Cô không muốn làm to chuyện nhưng Thư thì một mực bắt chị phải làm ra ngô ra khoai: "Bà điên à, tôi đi làm không công cho bà à. Con này là con lừa đảo. Nhân đạo với đứa lừa đảo là thiệt thân đấy".
Huệ đồng ý theo cách xử của Thư. Nhưng cô muốn đi một mình đến gặp Vy. Thư liền mắng chị: "Trời ơi chị không cần nhân đạo với kẻ lừa đảo rồi về tổn thương mình. Sốt ruột".
Ở diễn biến khác, Khoa thì một mực giàn hòa: "Mẹ cũng chẳng có ác ý gì đâu nhưng đi ra chợ mọi người cứ bơm linh tinh nên mới thế. Mà mẹ nào mà chẳng thương con". Tuy nhiên, anh thực sự sốc khi Uyên bình tĩnh quay ra nói: "Chỉ khổ thân bố em, ai đến cũng chào đón cả. Mình chia tay đi!".
Khoa cho rằng cô đang đùa và không vui như vậy. Nhưng Uyên không cho rằng mình đùa, cô không muốn mệt mỏi nên muốn dừng lại.
"Đúng đấy anh chỉ là thằng bán gà, hai chị em mắt cao thì tìm người khác cho phù hợp" - Khoa giận dỗi bỏ về.
HTT(SHTT)








- Vụ sao hạng A bị nghi môi giới mại dâm: "Khách mua" và "gái bán hoa" trong cuộc nói gì? (07:25)
- Khởi tố vụ án, khởi tố 42 bị can khai thác vàng trái phép ở Sơn La (07:21)
- MU khoe diện mạo mới trung tâm huấn luyện Carrington "cực chất" (07:16)
- Phạt 75 triệu đồng, buộc tiêu huỷ 16 mỹ phẩm vi phạm tại Hà Nội (40 phút trước)
- Toàn cảnh mưa bão tàn phá Đài Loan (Trung Quốc): 4 người chết, 3 người mất tích, 77 người bị thương và gần 6.000 người phải sơ tán (51 phút trước)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xuất hiện thực tế, nhảy chào mừng sinh nhật Tập đoàn Vingroup (1 giờ trước)
- Việt Nam miễn thị thực cho lãnh đạo doanh nghiệp top 100 thế giới (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết 9/8/2025: Miền Bắc cao điểm nắng nóng, Hà Nội trên 37 độ (1 giờ trước)
- Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia, chủ mưu cầm đầu là người nước ngoài (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 7 ngày 9/8/2025 của 12 con giáp: Sửu an toàn, Thìn ghen tị (1 giờ trước)




