-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Giải trí
16/05/2020 05:09Những Ngày Không Quên tập 29: Huệ sốc nặng khi Thư kể chuyện Quốc bao nuôi người phụ nữ khác
Mở đầu Những Ngày Không Quên tập 29 vẫn là cảnh mẹ Khoa sang nhà ông Bá để hủy hôn.

Bà Dung mách với mẹ Khoa rằng gia đình Uyên coi thường Khoa khiến mẹ Khoa tức điên. Nhưng sự thật thì hoàn toàn không phải vậy, chỉ là do bà Dung tự bịa ra.
Tin lời bà Dung và không nén được cơn giận, mẹ Khoa sang tận nhà Uyên để làm cho ra lẽ. Mẹ Khoa cảm thấy nhục khi con mình bị coi thường nên lớn tiếng đôi co với ba bố con Uyên.
"Nhà tôi chẳng có ai làm cán bộ, chẳng có ai làm cô giáo nên tôi chẳng biết nói thế nào cho nó có ngọn có ngành. Túm lại là con gái ông nó chê con trai tôi không xứng với nó. Không có lửa làm sao có khói, gớm khói um lên" - mẹ Khoa nói.

Ông Bá thanh minh hộ con gái: "Bà nghe người ta nói con Uyên nhưng tôi cũng nghe người ta nói đầy lỗ tay bà nói xấu nó". Nhưng mẹ Khoa vẫn giận và cho rằng Uyên cũng có tốt đẹp gì đâu.

Đào không chịu được việc bị sỉ nhục, nên đã lên tiếng thay cho chị mình: "Nhà cháu cán bộ thì làm sao, cô giáo thì làm sao. Bác bảo chị Uyên nhà cháu nói xấu anh Khoa, nhưng chị cháu không nói. Mà có nói thì cũng làm sao?Thanh niên mà suốt đời đi ship gà, khởi nghiệp rồi sạt nghiệp mà cứ nghĩ mình là thánh tướng". Uyên đang nói thì ăn cái tát trời giáng của ông Bá. Ông cho rằng Đào đang hỗn.

Bị xúc phạm, Uyên vừa khóc vừa nói: "Bác Hòa, nếu như bác đã nghĩ về cháu như thế thì hai bên gia đình không phải miễn cưỡng đâu ạ. Cháu đồng ý".
Nghe Uyên nói vậy, mẹ Khoa chỉ buông một câu: "Tốt quá!". Khoa định đuổi theo Uyên nhưng bị mẹ anh ngăn lại.


Cân cũng giận vì câu nói của Đào là anh cảm thấy cũng bị mặc cảm.

Khoa về giận mẹ vì tự nhiên mẹ anh sang gây chuyện. Đúng lúc ấy ông Tiền về nghe chuyện liền trách bà Tiền sang nhà đó gây sự: "Bà lại nghe con mẹ Dung ngồi lê mách lẻo chứ gì?. Người ta chưa khinh mình thì mình đã khinh mình. Nhà mình bán gà thì họ nói bán gà, chứ chả nhẽ nói bán vịt à. Bà ngang phè phè ra".



Hôm sau ông Tiền sang nhà ông Sơn để hỏi ý kiến về vụ việc. Ông Sơn cho rằng : "Phụ nữ khó lắm, phải tự giác ngộ ra cơ. Mẹ nó đã ác cảm với cái Uyên như thế thì cứ vun vào cũng không được. Tôi hiểu tâm lý của cô ấy. Nhà trai là hay cao giá lắm, ai chả thấy con mình cao, con mình đẹp".


Đúng lúc ấy Dương chạy ra hùng hồn phát biểu: " Cao giá như thế nào mà là cao giá. Con gái hay con trai chả tốn cơm rượu của bố mẹ. Cháu nói chú đừng giận, Khoa gà nhà mình kém lắm. Thông thường người ta phải tính chuẩn chỉ, cho Uyên có bầu, chạy vào mắt. Có khi nhà gái phải sang nhà chú xin cưới, làm cao đâu".
Nghe xong ông Sơn bĩu môi nhận xét: "Không một mảnh tình vắt vai mà nói như nhà gia đình học".

Sau cuộc điện thoại tâm sự của ông anh đồng hao, Vũ nghi ngờ Quốc đang bị Vy lừa gạt. Vũ đoán rằng Vy lợi dụng đứa con để lừa lấy của Quốc 1 tỷ đưa cho chồng.
"Em phải hứa không được tức giận anh nha. Anh muốn nói chuyện của anh Quốc. Bà Vy nói với anh Quốc là bị chồng bạo hành, muốn được giải thoát phải đưa cho ông chồng đó 1 tỷ" - Vũ gọi điện kể cho Thư

Anh Thư ngay lập tức phản ứng: "Điên à, vợ chồng chúng nó đánh nhau muốn ly hôn là việc của chúng nó chứ. Liên quan đếch gì đến ông Quốc mà ông Quốc phải đưa 1 tỷ
Có phải anh ở trong đấy anh mới nói cho em không. Chứ anh ở ngoài này thì chắc gì anh đã nói, hai ông lại im ỉm tự giải quyết đúng không".

Ở diễn biến khác, thấy Huệ ship đồ cho mình, Quốc cảm thấy vui. Nhưng đúng lúc đó Thư đến nhà Huệ cho rằng chị không cần phải đối xử tốt với người như thế.
"Chị đối xử tốt kể cả khi anh ta đang bao nuôi một người phụ nữ khác à" - Thư nói với chị.

Câu hỏi của Thư là Huệ chết lặng vì quá sốc.

HTT(SHTT)
- U23 Việt Nam trước cơ hội "đòi nợ" Saudi Arabia: Xua tan bóng ma quá khứ bằng bản lĩnh mới (16:28)
- Lấy chồng nghèo vì tin vào nhân cách, tôi bàng hoàng nhận ra điều đáng sợ hơn cả tiền bạc (16:27)
- Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường (16:19)
- Cuộc rượt đuổi nghẹt thở cứu cụ ông 70 tuổi bị kéo lê dưới gầm xe tải (16:15)
- "Công xưởng" nước hoa giả gắn mác thương hiệu triệu đô: Sự thật kinh hoàng từ hóa chất chợ Kim Biên (16:08)
- iPhone Air "trượt dài" trên kệ hàng, giảm giá kỷ lục vẫn không cứu nổi doanh số (16:00)
- Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc (1 giờ trước)
- Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn (1 giờ trước)
- Đồ hộp Hạ Long: Biến động "thượng tầng" dữ dội trước bê bối 120 tấn thịt lợn bệnh (1 giờ trước)