-
Quỳnh Anh Shyn tiết lộ bí mật trong màn làm hoà gây chấn động với Chi Pu
-
Thiếu niên 15 tuổi ở Ninh Bình mất tích bí ẩn, để lại thư tay với lời nhắn "Tết này con không về"
-
Cảnh giác chiêu lừa đảo nộp phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả
-
Giá vàng miếng SJC đắt nhất lịch sử
-
Bộ Công an bảo vệ Lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ở cấp độ cao nhất
-
Vướng vào "địa ngục tâm linh", 3 đại gia bị vợ chồng thầy cúng lừa 20 tỷ đồng
-
Thủ tướng: Bắn pháo hoa tại 34 tỉnh, thành phố chào mừng Quốc khánh
-
Sức khỏe của nghệ sĩ Phước Sang sau 1 năm bị đột quỵ
-
Sốc với visual của ca sĩ Việt đi hát hội chợ Trung Quốc, hình tượng nàng thơ vỡ tan tành
-
Phát hiện chấn động: Thi thể người đàn ông mất tích 28 năm vẫn còn nguyên vẹn
-
Vụ hiệu trưởng nâng khống điểm cho 1 thí sinh thành thủ khoa: Hội đồng chấm thi giải trình gì?
-
Nam thanh niên mất tích khi leo núi ở Nha Trang: Trước khi đi nhắn chủ nhà một điều đáng lo
-
Sau dịu mát ngày lập thu, miền Bắc sẽ nắng nóng gay gắt như giữa mùa hè từ ngày 8-8
-
Đang làm nhiệm vụ, trung tá cảnh sát giao thông bị người đàn ông nước ngoài đấm vào miệng
-
Bộ Tài chính thông tin mới về mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân
-
Campuchia và Thái Lan đạt được thỏa thuận đột phá về biên giới
-
Bộ Quốc phòng thông tin chương trình diễu binh, diễu hành mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
-
Một gia đình nông thôn ở Thanh Hóa tiền điện tăng gần 10 triệu đồng một tháng
-
Quảng Ninh sẽ lắp thiết bị này trên tất cả tàu du lịch ở Hạ Long
-
Giá xăng tăng vượt mốc 20.000 đồng/lít
Giải trí
12/05/2020 22:00Những ngày không quên tập 27: Chồng của Vy ép Quốc phải đưa cho hắn 1 tỉ hắn mới chịu buông tha!
Những ngày không quên tập 27 mở đầu bằng việc một nhóm thanh niên vô ý thức đã đến chỗ của Huệ và Thư làm tình nguyện để tự tiện lấy đồ.
Thư nhắc nhở cậu thanh niên này: "Em ơi ở đây chỉ dành cho những người cần thôi". Nhưng thanh niên này lại khẳng định em đang cần và tự tiện lấy đồ ăn rồi bỏ đi.
Một người phụ nữ khác cũng đến xin đồ, xem thái độ khẩn khoản của người này hai chị em Thư Huệ rủ lòng thương.
Đúng lúc đó Quốc xuất hiện, anh đến tìm gặp Huệ để thanh minh về chuyện hôm trước.
Thấy Thư thắc mắc chuyện những người không có hoàn cảnh khó khăn cũng đến lấy đồ, Quốc bày tỏ quan điểm của mình: "Anh nghĩ bọn em muốn làm hiệu quả hơn thì nên kết hợp với chính quyền. Bởi vì chỉ có chính quyền mới biết ai thực sự cần thôi".
Thư phản bác lại: "Nói thì dễ lắm".
Còn Huệ hỏi lý do anh Quốc đến đây. Quốc nói anh đến thăm cô rồi đi làm, anh mang cho cô ít khẩu trang và cồn rửa tay đồng thời cũng dặn vợ mình nên cẩn thận khi tiếp xúc với khá nhiều người.
Thấy ánh mắt Huệ vẫn còn đắm đuối nhìn chồng bỏ đi, Thư trêu: "Gớm ánh mắt này vẫn còn say mê nhau lắm".
Ở diễn biến khác, Dương xoăn xin được cây chè của Cân, cô vội vàng đạp xe đến nhà Đào để khoe: "Đây là cây mừng ngày em và anh Cân chính thức là một cặp".
Đào một mực không tin cho rằng Dương đang chém, nhưng cô nàng tomboy này trêu lại: "Có khi đám cưới em sẽ mời chị đầu tiên".
Đúng lúc ấy ông Bá từ trong nhà đi ra hỏi Dương thêm thông tin mới về dịch bệnh không. Dương tự hào nói rằng đã chuẩn bị và bài soạn này phải giọng ấm áp như ông Bá đọc mới hợp.
"Cứ để chú, tin chính luận phải để giọng hùng hồn của chú đọc mới hợp. Chỉ có cháu mới hiểu chú" - ông Bá sung sướng khi được Dương nịnh bợ.
Dương về, Đào hậm hực gọi cho Cân nhưng anh không bắt máy.
Sau rất nhiều cố gắng, nỗ lực theo đuổi nhưng đều bị Đào "phũ đẹp", thậm chí còn nói mình "trẻ trâu", đi cùng chỉ thêm "nhục mặt", Cân đã tuyên bố từ nay không thích Đào. Nói là làm, anh chàng tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ như chưa từng thích cô khiến Đào khó chịu.
Đào đã chủ động đến nhà tìm Cân, không nói không rằng cô nàng đã chủ động hôn Cân qua lớp khẩu trang. Tình huống bất ngờ tưởng như chỉ xuất hiện trong mơ này khiến Cân đơ người không thể phản ứng.
"Tôi đố anh thích ai được ngoài tôi đấy" - Đào nói xong thì chạy về.
Cân mừng đến phát khóc khi được cô gái hôn.
Trong một diễn biến khác, giữa lúc tình hình Covid-19 vẫn đang rất phức tạp, Dung Mão vẫn muốn trục lợi bất chính từ dịch bệnh. Để kế hoạch được tiến hành trót lọt, bà Dung Mão đã "đi đường tắt" trước với ông Đẩu để cán bộ nhắm mắt cho chuyến hàng của mình qua cửa.
Ban đầu, ông Đẩu nhất quyết không đồng ý, chắc chắn phải kiểm soát, khử trùng, xịt cồn kĩ lưỡng. Thế nhưng, sau khi Dung Mão hứa hẹn sẽ cho ông Đẩu cái chân giò, cán bộ làng có vẻ "xuôi xuôi".
Tuy nhiên, lúc đó cũng có sự xuất hiện của Quất. Anh hô tô: "Chú Đẩu ơi đang dịch bệnh, chú không đo nhiệt độ đi còn đứng đấy nói chuyện à?".
Thấy Quất nói vậy, bà Dung Mão quát lên: "Mày là gì mà căng thế, tao về nhà tao chứ có gì mà phải đo". Còn ông Đẩu trách Quất quá nhiều chuyện.
Ông Đẩu thí Quất: "Có cái chân giò chia đôi được chưa?". Quất nhanh chóng hạ giọng và đồng ý.
Ở tập trước Vy và người chồng của mình đã hé lộ kịch bản họ lừa Quốc. Bé Tôm không phải là con của Quốc nhưng Vy đã diễn màn một bà mẹ đau khổ để anh giúp đỡ cô ta hết lòng, thậm chí còn khiến gia đình mình lục đục.
Ở tập này, người tình của Vy gọi Quốc và đe dọa khiến anh lập tức đến chỗ của Vy để xem tình hình.
Khi vừa đến nơi, Quốc quát Vy: "Thằng chồng khốn nạn của em đe dọa anh và vợ anh nếu như nó tìm thấy chỗ ở của em".
Vy thì làm ra bộ đau khổ, cô ta nói rằng nếu hạnh phúc thì cũng không đến nỗi khốn khổ, khốn nạn thế này.
"Bao nhiêu năm qua em em giấu bí mật Tôm không phải con của hắn. Cho đến khi hắn phát hiện ra thì em sống không bằng chết. Em muốn ly hôn chứ, em muốn nuôi con của mình chứ. Chính vì vậy em phải trốn chạy. Em sợ rằng em sẽ chết trước khi ly hôn. Sẽ chết trước khi gặp con của mình"- Vy khóc lóc.
Quốc thì không tin. Anh cho rằng mỗi lần gặp cô cô lại hé một câu chuyện khác, nên lòng tin của anh với cô ta cạn rồi. Vy thì đảm bảo trong ngày hôm nay sẽ chuyển đi.
Khi Quốc vừa ra khỏi nhà thì người tình của Vy ập tới đánh ả tới tập. Vy làm ra vẻ phẫn uất muốn ly hôn. Người đàn ông kia chả vờ chấp nhận và cho rằng: "Nếu mày muốn ly hôn thì chồng cho tao 1 tỉ đê".
Khuê đến chơi nhà Huệ và khuyên Huệ nên tha thứ, hiểu và hàn gắn với chồng: "Trước khi tớ đến với anh Bảo, tớ cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân đầy đau khổ. Và khi ra đi, trong lòng tớ đầy tổn thương và có cả sự căm giận. Nhưng mà khi tớ biết tin người đó bị bạo bệnh tớ cũng không đành lòng quay lưng với anh ấy. Nên tớ biết và hiểu suy nghĩ của anh Quốc bây giờ.
Huệ này, cậu đau khổ, tớ hiểu nhưng anh Quốc bây giờ còn khó khăn hơn cậu nhiều. Chúng ta hãy tạm gạt người phụ nữ kia sang một bên, bây giờ chỉ nghĩ đến con của anh Quốc đang cần sự giúp đỡ, đặt một bên là cậu - người anh ấy rất yêu thương. Giờ anh ấy ngoảnh mặt với ai cũng là sai hết".
Khuê khuyên Huệ hãy về nhà và chứng tỏ cho chồng biết cô mới chính là gia đình mà Quốc cần.
HTT(SHTT)








- Cô gái 24 tuổi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2025 (07/08/25 23:39)
- Phát hiện thi thể mất bàn tay chân, không quần áo ở Cà Mau (07/08/25 22:36)
- Hội bạn thân đẹp, giàu nổi tiếng TikTok Việt bị nghi nói xấu, nghỉ chơi (07/08/25 22:30)
- Mỹ nhân MasterChef qua đời vì tai nạn kinh hoàng ở tuổi 38 (07/08/25 21:56)
- Khởi tố vụ cô gái mất 96% sức khỏe vì bị khung đỡ đèn tiệc cưới đổ sập, đè lên người (07/08/25 21:07)
- Bé gái 7 tuổi đuối nước tử vong tại hồ bơi ở Đồng Nai (07/08/25 21:03)
- Sesko đối mặt cú sốc văn hóa tại MU (07/08/25 20:58)
- Xác định được nhóm đánh hội đồng cháu gái 14 tuổi (07/08/25 20:50)
- Bãi nại cho người xách ngược cháu bé 16 tháng tuổi ném xuống nền bê-tông (07/08/25 20:45)
- Một cảnh sát giao thông bị thanh niên người Nga tấn công ở Nha Trang (07/08/25 20:37)




